Các tiền đạo Thụy Điển quá kém cỏi

Thứ Hai, 18/06/2018, 21:24
Bóng đá là môn thể thao đồng đội với 11 cầu thủ đều là 11 mắt xích quan trọng trên sân. Nhưng đôi khi để thành công thì tập thể ấy cần phải có một ngôi sao dẫn đường. Trong trận đấu ngày hôm nay, Thụy Điển đã không có một ngôi sao nào như vậy.

Ở đội tuyển Thụy Điển, trong nhiều năm qua vai trò đặc biệt ấy thuộc về Zlatan Ibrahimovic. Và sau những gì đã thể hiện ở trận ra quân gặp Hàn Quốc có lẽ người Thụy Điển đang cảm thấy nhớ Ibra hơn bao giờ hết…

Trước khi, Thụy Điển mở màn hành trình của họ ở World Cup 2018, người ta đã cảm thấy quan ngại về năng lực tấn công của đội bóng này. Cụ thể, trong cả 3 trận đấu gần nhất trước World Cup 2018, Thụy Điển đều tịt ngòi. Xa hơn nữa, trong cả 9 trận đã đấu vừa qua, không có trận nào đội bóng Bắc Âu ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng.

Những con số vốn không biết nói dối. Ở đây, nó phần nào phơi bày sức trận tấn công tương đối hạn chế Thụy Điển. Nhưng có lẽ người ta không thể ngờ rằng vấn đề ở mặt trận tấn công của Thụy Điển lại nghiêm trọng đến thế.

Trước Hàn Quốc, Thụy Điển đã thể hiện được những điểm mạnh của mình. Đó là một đội bóng được tổ chức tốt, thi đấu rất kỷ luật với một nền tảng thể lực tuyệt vời. Chính nhờ những ưu điểm này, mà Thụy Điển đã không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận trước Hàn Quốc. Thống kê cho thấy trong hiệp 1 tỉ lệ kiểm soát bóng của đại diện Châu Âu là vượt trội, lên tới 60%.

Hàng tấn công của Thụy Điển gây thất vọng khi dứt điểm quá kém cỏi.

Nhưng chính bối cảnh chủ động áp đặt thế trận tấn công này càng phơi bày điểm yếu về khả năng xuyên phá của Thụy Điển. Không có Ibrahimovc, lối chơi của Thụy Điển trở nên rất thiếu đột biến. Họ cầm bóng nhiều, cố gắng triển khai tấn công, nhưng lại chẳng tạo được nhiều áp lực về phía cầu môn của thủ thành Hyeon-Woo Jo.

Họ thường xuyên phải tung ra những pha dứt điểm mang tính cầu may ở những tình huống không thực sự thuận lợi. Bằng chứng là trong 90 phút, Thụy Điển có tới 15 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 5 trong số đó đi đúng vào khung thành của Hàn Quốc.

Ngay cả khi bất ngờ có được cơ hội ngon ăn hiếm hoi, thì những cầu thủ đương nhiệm của đội bóng áo vàng cũng chỉ khiến người ta thêm hoài niệm về sự dũng mãnh và sắc sảo của Ibrahimovic. Điển hình như pha bóng ở phút 20, từ cự ly chỉ khoảng 5m50, tiền đạo Marcus Berg của Thụy Điển cũng chẳng thể hạ nổi thủ môn Hyeon-Woo Jo.

Rất may mắn cho Thụy Điển là trong thế trận đang bất lực trước bức tường phòng ngự của Hàn Quốc như vậy thì họ đã được trọng tài tặng cho 1 quả đá phạt đền quý như vàng, sau khi tham khảo công nghệ VAR. Từ cự ly 11m, trung vệ Granqvist (chứ không phải 1 tiền đạo) đã không bỏ lỡ cơ hội mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 65.

Với chiến thắng quan trọng này, Thụy Điển đã có cú khởi đầu thuận lợi trên đất Nga. Họ chính thức gửi lời thách thức đến với Mexico và Đức trong cuộc cạnh tranh giành 1 trong 2 vé đi tiếp ở bảng F.

Nhưng để có thể đạt được mục tiêu đó, chắc chắn Thụy Điển sẽ có rất nhiều chuyện phải làm với hàng tấn công của mình. Họ chắc chắn sẽ không thể làm nên chuyện với một sức tấn công yếu ớt, chỉ là cái bóng mờ so với khi còn Ibrahimovic như vậy.

Còn với Hàn Quốc, dù đã chơi rất nỗ lực, nhưng thất bại này một lần nữa khẳng định một thực tế buồn: rõ ràng bóng đá Hàn Quốc và Châu Á nói chung vẫn còn những khoảnh cách nhất định với đẳng cấp thế giới.
Tuệ Minh
.
.
.