Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016: Danh hiệu của một tập thể lì lợm

Thứ Hai, 11/07/2016, 19:01
Có hai phần cấu thành tít của bài viết này: “tập thể” và “lì lợm”. Bồ Đào Nha đã tiến tới chức vô địch với hai từ ấy một cách không thể rõ ràng hơn, xét trên mọi góc độ.


Thứ nhất, đó là chức vô địch của một “tập thể”. Cần phải nhấn mạnh, thật mạnh vào từ ấy, bởi đang có quá nhiều người nói về Cristiano Ronaldo – siêu sao của Bồ Đào Nha (BĐN). Đành rằng Ronaldo là cái tên sáng giá nhất, nhưng thật khó để khẳng định rằng anh này là cầu thủ hay nhất của đội tuyển bên rìa bán đảo Iberia tại giải đấu này.

Thời khắc thực sự đánh dấu hình ảnh “tập thể” của BĐN có lẽ lại chính là một điểm lặng của Ronaldo trong trận chung kết. Phút thứ 25, sau một pha va chạm với Dimitry Payet, Ronaldo đã gặp chấn thương và buộc phải rời sân. Anh đã cố chơi tiếp với cái đầu gối bó chặt, nhưng cũng chỉ trong một pha bóng sau đó thôi, Ronaldo đã hiểu rằng mình không thể thi đấu tiếp.

Cho tới thời điểm đó, BĐN đã bị đối thủ dồn ép và phải nhận vô số cơ hội nguy hiểm vì một lỗi chiến thuật. Ronaldo rời sân, huấn luyện viên Fernando Santos đưa ra điều chỉnh và sơ hở lập tức được che kín. Sẽ chẳng ai biết được rằng ông liệu có sửa chữa sai lầm chiến thuật hay không, nếu có Ronaldo. Chỉ biết rằng từ thời điểm ấy, BĐN chơi phòng ngự hiệu quả hơn hẳn. Các cơ hội của đối phương hầu như chỉ còn đến từ các nỗ lực mang tính cá nhân.
Bồ Đào Nha là hình ảnh của một tập thể.

Hiệp hai bắt đầu, Ronaldo trở lại sân. Sự máu lửa ăn thua của anh vẫn còn nguyên. Bên đường biên dọc, anh liên tục hô hoán, cổ vũ, chỉ đạo các đồng đội như một huấn luyện viên đích thực. Bên trong sân, các đồng đội của anh thi đấu như không biết mệt mỏi. Nani tự vắt kiệt từng giọt nỗ lực. Pepe quả cảm chiến đấu với các tiền đạo đối phương. Rui Patricio thể hiện một phong độ xuất thần, khi bàn tay “thép” của anh đã cản lại vô số cơ hội ngon ăn của Pháp.

Cuối hiệp hai, HLV Santos tung Eder – một tiền đạo mà 28 lần ra sân trước đó cho BĐN chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn. Ronaldo tiến tới nói với Eder: “Trận này, cậu sẽ là người ghi bàn quyết định. Cố lên!”. Y như rằng, Eder vào sân, chơi một trận đỉnh cao trong sự nghiệp của anh, và ấn định chiến thắng cho BĐN trong hiệp phụ bằng một cú dứt điểm hoàn hảo.

Ronaldo chỉ xuất hiện ở khu kỹ thuật, chúng ta nhận ra một hình ảnh tập thể hài hòa của BĐN. Họ không hẳn hay hơn đối thủ, nhưng trong một trận chung kết, khi mà Pháp ngày một tỏ ra chán nản thì sự lì lợm của cả tập thể BĐN đã đưa họ đến với vinh quang.

Chức vô địch dành cho BĐN có thể đã khiến những người yêu bóng đá đẹp có đôi chút chạnh lòng, bởi rõ ràng BĐN không vào sân để chơi cởi mở. Nhưng họ vẫn nên nhìn lại sự kiện ở một góc nhìn khác: BĐN chính là hiện thân cho triết lý rằng, bóng đá là một trò chơi tập thể.

Và cũng chỉ chưa đầy nửa tháng trước, có một đội tuyển phi-tập-thể đã thất bại trong trận chung kết Copa America Centenario, ấy là Argentina của Lionel Messi. Đó là trận đấu mà Messi đã cố gắng làm mọi thứ anh có thể, còn các đồng đội nhiều khi chỉ biết ngước theo. Đó không phải bóng đá của một tập thể, mà của 1 ngôi sao và 10 người theo sau.

Có lẽ việc Ronaldo rời khỏi sân cũng chính là lúc BĐN trở nên cân bằng, tập thể hơn – mà Ronaldo vẫn cống hiến từ ngoài sân. Có lẽ việc Messi cặm cụi một mình rê dắt, đột phá trước vòng vây của 3-4 cầu thủ Chile chính là minh chứng cho việc một ngôi sao đôi khi cũng chỉ như một cánh én.

BĐN, một chức vô địch dành cho tập thể lì lợm, chứ chẳng phải của riêng ai!

Eder: “Ronaldo nói tôi sẽ ghi bàn”

Đã có vô số những bài báo nói về việc Cristiano Ronaldo sẽ cần tỏa sáng, cần biết làm điều anh quen thuộc nhất trước Pháp: ghi bàn. Thế nhưng, người đã chính thức mang tới chiến thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha lại không phải Ronaldo, mà là Eder. Chân sút sinh ra tại Guinea-Bissau đã lập công ở phút thứ 109, khi trận chung kết đang ở hiệp phụ thứ hai.

Eder đã chỉ vào sân thay cho Renato Sanches – cầu thủ được bầu là tài năng trẻ xuất sắc nhất giải – trong hiệp hai. Trước khi lập công, chính anh là người đã khiến Laurent Koscielny nhận một thẻ vàng oan ức. Bóng chạm tay Eder, nhưng trọng tài chính lại nhầm rằng đó là tay của... Koscielny. Để rồi ngay sau đó, Koscielny đã không dám truy cản quyết liệt với Eder, dẫn tới không gian thoải mái cho cầu thủ cao lớn này dứt điểm thành bàn.

Sau trận đấu, Eder cũng tiết lộ: “Cristiano Ronaldo

đã nói với tôi rằng tôi sẽ ghi bàn cho đội. Anh ấy đã trao cho tôi sức mạnh, năng lượng và nó thật quan trọng. Kể từ khi huấn luyện viên Fernando Santos triệu tập tôi, ông ấy đã biết những gì tôi có thể làm được cho đội. Họ đã tin tôi và tôi đã cố gắng hết sức để đóng góp”.

D.L.

Dũng Lê
.
.
.