Bảng F, 02h00 thứ Tư ngày 15-6, sân Geoffroy-Guichard

Bồ Đào Nha - Iceland: Khi Ronaldo là không đủ

Thứ Ba, 14/06/2016, 10:24
Điểm chung giữa Bồ Đào Nha và Iceland là họ đều có những ngôi sao với vị thế trung tâm của đội. Điểm khác biệt là trong khi đội tuyển nhỏ của ngôi sao nhỏ đang thành công, thì đội tuyển lớn của ngôi sao lớn lại thường xuyên gây thất vọng. Và đó có thể cũng không phải điều khác biệt duy nhất giữa Bồ Đào Nha và Iceland, khi họ giáp mặt vào đêm nay.


Ronaldo và những ai?

Chúng ta đã quá quen thuộc với Cristiano Ronaldo, gương mặt hàng đầu của bóng đá Bồ Đào Nha kể từ khi những Luis Figo, Rui Costa... giải nghệ đã và đang là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất hành tinh. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng bóng đá không phải môn thể thao một người. Đến Diego Maradona cũng còn luôn nhắc tới những người đồng đội của ông trong chiến dịch vô địch World Cup 1986. Và nếu Ronaldo muốn giành chức vô địch, anh sẽ cần những người đồng đội của mình.

Ngoài một số cái tên quen thuộc như Joao Moutinho, Nani, Ricardo Quaresma... thì giờ đây, một lứa cầu thủ trẻ trung và tài năng đang hình thành tại đội tuyển Bồ Đào Nha. William Carvalho đã xuất hiện từ hơn hai năm trước, và giờ đây anh đã có suất đá chính chắc chắn trong vai trò tiền vệ trụ.

Bồ Đào Nha thường ưa dùng sơ đồ 3 tiền vệ, vì vậy vị trí còn lại sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những cái tên đầy tiềm năng như Renato Sanches, Andre Gomes, Rafa Silva, Joao Mario.

Nói một cách ngắn gọn hơn, Bồ Đào Nha đang trở nên cân bằng hơn với một lứa trẻ vươn lên, đặc biệt khi chính Ronaldo giờ cũng hoàn toàn thoải mái trong vai trò trung phong.

Liệu Cristiano Ronaldo và các đồng đội có thể thắng trong trận ra quân?

“Những đứa con trai” của Iceland

Báo giới Anh đùa cợt gọi Iceland là “đội tuyển của những đứa con trai”, bởi 22/23 cầu thủ của đội tuyển Iceland kết thúc tên với hậu tố “son” (“son” nghĩa là “con trai” trong tiếng Anh). Nhưng họ không chỉ chia sẻ một điểm chung ở cái tên, mà còn cả sự gắn bó đáng nể.

Dĩ nhiên khi nhìn vào đội hình chính của họ, có thể thấy rõ rằng Iceland nhiều khả năng sẽ phải “dựa dẫm” vào tài năng của Aron Gunnarsson và Gylfi Sigurdsson – hai tiền vệ hàng đầu của nước này. Nhưng quan trọng hơn, những cái tên xung quanh họ dù không nổi bật về bất kỳ mặt nào, nhưng lại rất đáng khen về sự cần mẫn. Họ chạy nhiều hơn bất kỳ ai.

Theo thống kê của Iceland, 8% dân số nước này sẽ tới Pháp để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Dù dĩ nhiên dân số của Iceland không nhiều – chỉ là khoảng 323.000 người, kém hơn tỉnh ít dân nhất Việt Nam là Lai Châu – nhưng đây chắc chắn sẽ là một sự bổ sung quan trọng về tinh thần.

Mục tiêu khả dĩ nhất cho Iceland là vượt qua vòng bảng. Trong khi Hungary là một đối thủ cùng tầm, Áo và Bồ Đào Nha được xem là có vị thế lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Iceland không ngại những đối thủ này, đặc biệt khi họ đã hai lần đánh bại Hà Lan ở bảng A vòng loại Euro 2016. Iceland thậm chí đã đứng thứ hai ở bảng đấu này để tự giành một vé đi thẳng tới Pháp.

Có một điều gì đó rất đáng yêu ở Iceland. Cũng có thể bởi ai cũng thích một câu chuyện cổ tích, thần tiên. Chỉ vài năm về trước, họ vẫn chỉ được biết tới với những ngọn núi lửa chực trào, thiên nhiên tươi đẹp và những điểm đến du lịch không thể hấp dẫn hơn. Giờ thì Iceland đang tiến vào vòng chung kết Euro với một vẻ gì đó thật trong sáng và đáng yêu.

Dự đoán: Bồ Đào Nha 3-1 Iceland

Dũng Lê
.
.
.