Manchester United bị loại ở vòng 16 đội Champions League:

Báo động đỏ cho Quỷ đỏ

Thứ Năm, 15/03/2018, 10:26
Cho dù HLV Jose Mourinho đã lên gân sau trận thua 1-2 trước Sevilla đại ý rằng: “Việc bị thua trên sân nhà và bị loại ở Champions League là điều bình thường thôi. Bản thân ông cũng đã từng 2 lần khiến Manchester United phải nếm trải điều đó”, thì rõ ràng việc phải dừng chân sớm tại Champions League mùa này vẫn thực sự là hồi chuông báo động đối với Manchester United.


Thất vọng Mourinho

Khi lá thăm đưa Manchester United chạm trán Sevilla ở vòng 16 đội, đó được coi là một cặp đấu đơn giản với đại diện nước Anh. Thậm chí, ngay cả trước khi trận lượt về diễn ra, bầu không khí lạc quan vẫn bao trùm sân Old Trafford.

Manchester United có lưng vốn là trận hòa không bàn thắng trên sân khách. Họ cũng đã có cú chạy đà hoàn hảo cho trận đấu gặp Sevilla với 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 2 trận thắng trước những đối thủ rất mạnh là Chelsea và Liverpool. 

Ngược lại, Sevilla mùa này là một đội bóng đầy bất ổn. Họ chỉ đang đứng thứ 5 tại La Liga và đã phải nhận không ít trận thua vỡ mặt (thủng lưới tới 5 bàn) ở mùa giải năm nay ngay cả trước những tên tuổi làng nhàng như Real Betis hay Eibar.

Cú đúp của Ben Yedder đã nhấn chìm Manchester United ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Thế nhưng, những gì diễn ra tại Nhà hát của những giấc mơ lại là cơn ác mộng của những người yêu mến Manchester. Mourinho khiến tất cả phải bất ngờ khi tung ra sân 1 đội hình đầy xáo trộn. Tiền vệ trẻ McTominay vốn đang có phong độ rất cao bất ngờ bị đẩy lên hàng ghế dự bị nhường chỗ cho Fellani. Paul Pogba cũng bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát. Trong khi Lingard được đưa trở lại để lấy chỗ của Mata – người vừa đá chính trong trận thắng Liverpool 2-1 hồi cuối tuần.

Có vẻ Mourinho một lần nữa muốn chứng tỏ mình là người đặc biệt. Một người luôn đưa ra những quyết định khác người, khiến người khác bị bất ngờ. Chỉ có điều lần này ông đã tính sai.

Việc sử dụng Fellani là một giải pháp quá thận trọng của Mourinho. Trong khi CLB Sevilla mùa này tương đối mong manh, đã nhiều lần phải chịu những trận thảm bại. Nhưng với bộ đôi tiền vệ trung tâm đậm chất công nhân là Matic và Fellani, Manchester United đã không thể áp đặt được lối chơi, tạo ra được một sức ép tấn công đủ lớn. Chính điều này đã khiến Sevilla càng chơi càng tự tin. 

Nếu trong hiệp 1, các cầu thủ đội khách liên tục nóng vội sử dụng những cú sút xa vô hại, thì ở nửa sau của trận đấu, họ đã mạnh dạn tổ chức những đợt tấn công sắc nét, để có liền 2 bàn thắng do công của Ben Yedder.

Bao giờ trở lại Manchester United?

Khi Ben Yedder tung cú dứt điểm lạnh lùng đưa bóng găm thẳng vào mành lưới De Gea mở tỉ số của trận đấu, nhiều người đã hiểu rằng đó là dấu chấm hết của M.U. Bởi để đi tiếp, đội chủ nhà cần ghi tới 2 bàn trong 16 phút còn lại. Nhưng khi đội bóng của Mourinho phải nhận bàn thua thứ 2 sau đó 4 phút thì đó có thể coi là tận cùng của sự thất vọng.

Thất bại trước Sevilla cho thấy Manchester United giờ không còn là đội bóng kiêu hùng của quá khứ. Họ không còn vị thế ông lớn ở đấu trường châu Âu. Thời gian và sự vận động của làng túc cầu đang dần biến Manchester United thành kẻ sống mòn gặm nhấm quá khứ.

Manchester United đã làm tất cả: chi rất nhiều tiền, cũng đã mang về đủ dạng HLV: từ người đi tìm sự khẳng định như David Moyes, người giỏi trong việc kiến thiết xây dựng lối chơi như van Gaal cho đến một chuyên gia săn danh hiệu như Mourinho. Nhưng kết quả thu lại chỉ là một vài chiếc Cúp xoàng xĩnh. Champions League thì khỏi nói, ở quá xa tầm tay. Thậm chí, ngay cả giải Ngoại hạng, Manchester United cũng chẳng thể cạnh tranh được với Chelsea rồi giờ là Manchester City.

Nhìn cái lắc đầu và ánh mắt chán nản của De Gea sau trận đấu, nhiều người lo ngại rằng thủ thành người Tây Ban Nha – một nửa sức mạnh của Manchester United có thể sẽ không còn gắn bó với CLB này ở mùa giải sang năm.

Một Manchester United vốn đã bất ổn sẽ càng thêm bất ổn. Ngồi trên khán đài chứng kiến trận đấu, hẳn Sir Alex Ferguson cũng không thể tưởng tượng được: đế chế mà ông để lại lại trở nên mất phương hướng như thế này. Bao giờ Manchester United có thể trở lại những ngày tháng vinh quang, đây có lẽ chính Sir Alex hay Jose Mourinho cũng không thể trả lời.

Mourinho: “Tôi đã làm hết sức”

Ở cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, khi được Manchester United hỏi cần thay đổi gì để tiến sâu hơn ở Champions League, Jose Mourinho đã không quên bào chữa cho mình: 

“Mọi thứ phải thay đổi. Tất cả đều tiêu tiền chứ không chỉ chúng tôi phải không nào? Đó là điều tự nhiên, mọi đội đều đầu tư. Tôi không tiếc nuối gì cả. Tôi đã làm hết sức và các cầu thủ cũng vậy. Chúng tôi đã cố gắng nhưng thất bại và đó là bóng đá”. 

Việc bị loại sớm ở Champions League mùa này và đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng rõ ràng là một kết quả thất vọng của Mourinho. Bởi lâu nay, tất cả đều biết rằng các đội bóng do vị HLV Bồ Đào Nha dẫn dắt luôn chơi hay nhất và đạt đến đỉnh cao ở mùa bóng thứ 2 ông này cầm quân.

Tất Đức
.
.
.