Vừa ra tù, người đàn ông nổ súng điên cuồng ở Paris làm 3 người chết

Thứ Sáu, 23/12/2022, 21:19

Một người đàn ông 69 tuổi bị bắt giữ sau khi nổ súng làm ít nhất 3 người chết, 4 người bị thương trên một con phố ở trung tâm thủ đô Paris.

Người đàn ông 69 tuổi nổ súng điên cuồng trên phố Paris, 3 người chết -0
Cảnh sát Pháp gần hiện trường vụ việc. Ảnh: Reuters

France24 dẫn thông báo của giới chức Pháp xác nhận, một loạt tiếng súng nổ đã vang lên trưa nay (23/12, giờ địa phương) tại một con phố nhỏ mang tên Rue d'Enghien ở trung tâm quận 10 thủ đô Paris, nơi có nhiều quán café và một trung tâm văn hóa của người Kurd theo đạo Hồi.

Ít nhất 3 người được xác nhận đã thiệt mạng, 4 người bị thương, danh tính các nạn nhân chưa được thông báo. Một chủ cửa hàng gần hiện trường nói rằng, cô ấy nghe thấy 7 hoặc 8 tiếng súng. "Không khí thật sự hoảng loạn. Chúng tôi chỉ biết ẩn nấp trong nhà", người phụ nữ nói.

Nghi phạm đứng sau vụ xả súng, một người đàn ông 69 tuổi, đã bị bắt giữ tại hiện trường. Cảnh sát Pháp cho biết, nghi phạm là "người da trắng", mang quốc tịch Pháp.

Động cơ vụ nổ súng vẫn chưa được làm rõ, nhưng một số nguồn tin nhận định có yếu tố phân biệt chủng tộc. Nghi phạm dường như đã nhắm mục tiêu thẳng vào những người xuất hiện ở trung tâm văn hóa người Kurd.

Trong khi đó, AlJazeera dẫn lời đại diện chính quyền quận 10 Alexandra Cordebard tiết lộ, nghi phạm cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện điều trị. Đài BFM TV của Pháp thì nói rằng, nghi phạm từng tham gia tấn công một trại tị nạn hồi năm ngoái và vừa ra tù được ít ngày.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin thông báo ông sẽ sớm tới Paris để trực tiếp thị sát hiện trường "vụ xả súng kịch tính", đồng thời cho hay ông đã gửi lời chia buồn tới bạn bè và gia đình của các nạn nhân.

Thái Hà
.
.
.