Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm thứ hai trong vụ đâm chém đẫm máu tại Canada

Thứ Năm, 08/09/2022, 07:50

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cảnh sát Canada ngày 7/9 (giờ địa phương) đã bắt giữ nghi phạm thứ hai liên quan đến các vụ đâm chém người đẫm máu khiến 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm thứ hai trong vụ đâm chém đẫm máu tại Canada  -0
Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc. Ảnh RCMP. 

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) ở tỉnh Saskatchewan cho biết, nghi phạm Myles Sanderson đã được phát hiện gần Rosthern, một thị trấn cách nơi xảy ra các vụ tấn công khoảng 130 km.

Đại diện cảnh sát cho biết, hiện không còn mối đe dọa đối với cộng đồng và gửi lời cảm ơn đến người dân vì đã cung cấp thông tin hữu ích để bắt giữ nghi phạm.

Myles Sanderson phải đối mặt với 3 tội danh giết người cấp độ một cũng như một số tội danh khác.

Vụ đâm chém xảy ra hôm 4/9, là một trong những vụ bạo lực chết người nhất trong lịch sử Canada, gây ra hoang mang cũng như phẫn nộ ở Saskatchewan và cả Canada.

Cũng trong ngày 7/9, chính quyền đã đăng tải thông tin về những nạn nhân. Hầu hết những người thiệt mạng có độ tuổi từ 23 đến 78, đến từ James Smith Cree Nation, khu vực dân cư với khoảng 1.900 người. Danh tính của 18 người bị thương trong vụ việc không được tiết lộ.

Hai nghi phạm, Myles và Damien Sanderson là hai anh em. Trước khi Myles bị phát hiện, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Damien cách đây ít ngày. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của tên này vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện trên thi thể “nhiều vết thương không phải do tự gây ra”.

Myles Sanderson có tiền án rất phức tạp, nhiều lần phạm tội khi đang say xỉn. Hồi tháng 5, tên này bị liệt vào danh sách “thành phần bất hảo” của cảnh sát địa phương. Theo một số phương tiện truyền thông Canada, tên này có tuổi thơ bạo lực, từng sử dụng chất kích thích, chơi với nhiều bạn xấu và có nhiều hành vi bạo lực từ nhỏ, đặc biệt dễ nổi giận và trở nên bạo lực khi say.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.