Người Palestine ở Dải Gaza mòn mỏi chờ ngừng bắn

Thứ Ba, 16/07/2024, 06:48

Chuỗi ngày khổ đau của hàng trăm ngàn người Palestine mắc kẹt ở Dải Gaza chưa biết chừng nào chấm dứt, khi Israel và phong trào vũ trang Hamas không thể đạt đồng thuận về một lệnh ngừng bắn, còn các cuộc không kích của Tel Aviv vẫn diễn ra liên tục, gây thương vong khổng lồ.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7 dẫn thông báo của nhà chức trách Dải Gaza xác nhận, ít nhất 15 người đã thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, cùng 80 người khác bị thương khi lực lượng Israel không kích vào trường học Abu Oreiban do Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) vận hành bên trong khu trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung Dải Gaza hôm 14/7. Abu Oreiban từ nhiều tháng qua là nơi ẩn náu của hàng ngàn người Palestine mất nhà cửa do chiến sự.

ertd6hwkgfm63gw4ausv6we45m.jpg -0
Khung cảnh tan hoang tại một khu vực ở al-Mawasi sau vụ không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel đã xác nhận thông tin về vụ không kích, nhưng khẳng định ngôi trường là nơi các tay súng đối địch ẩn náu. Phía Israel cũng quả quyết rằng, họ “đã dùng đạn dược dẫn đường chính xác và thông tin tình báo” để giảm thiểu thương vong dân sự. Cùng ngày, cơ quan y tế Dải Gaza cho biết, Israel còn thực hiện một cuộc tập kích khác nhắm vào 4 ngôi nhà ở thành phố Gaza phía Bắc dải đất, khiến 17 người Palestine thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương, theo Reuters.

Trước đó, hôm 13/7, Israel đã tiến hành một cuộc không kích quy mô rất lớn nhắm vào các vị trí ở al-Mawasi, nơi từng được chỉ định là “vùng an toàn” gần thành phố Khan Younis ở phía Nam Dải Gaza, cướp đi sinh mạng của ít nhất 90 người và làm bị thương khoảng 300 người khác. Giống như Nuseirat, al-Mawasi là địa điểm hàng chục ngàn người Palestine đổ về dựng lều trại để lánh nạn. CNN mô tả, các đoạn video ghi từ hiện trường cho thấy nhiều thi thể người Palestine trên đường phố, trong khi các lều trại xung quanh đó bị thiêu trụi hoặc rách nát.

Scott Anderson, nhân viên cứu trợ của UNRWA đánh giá, vụ không kích là “cảnh tượng kinh hoàng nhất” mà ông từng chứng kiến kể từ khi chiến sự nổ ra tháng 10/2023. “Tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ mới biết đi nhưng giờ mất cả hai chân, những đứa trẻ bị liệt nhưng không thể điều trị và những đứa trẻ khác bị tách khỏi cha mẹ”, Anderson nói từ bệnh viện Nasser, nơi đã quá tải từ trước khi tiếp nhận các nạn nhân của vụ không kích ngày 13/7.

Cuộc tấn công vào al-Mawasi được Israel tuyên bố là nhằm loại trừ thủ lĩnh quân sự Hamas, ông Mohammed Deif, nhân vật bị Tel Aviv cáo buộc có vai trò chính trong cuộc đột kích của Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023. Tuy nhiên, phong trào Hamas ngày 15/7 khẳng định ông Deif vẫn khỏe mạnh. Sau khi phân tích video ghi lại vụ không kích, tờ New York Times đánh giá, ít nhất một quả tên lửa của Israel trong vụ tấn công ở al-Mawasi đã rơi xuống khu phố đông đúc và phát nổ trước hai chiếc xe của cơ quan cứu hộ, khiến các nhân viên cứu hộ thiệt mạng hoặc bị thương.

Loạt cuộc tập kích của Israel vào Dải Gaza cuối tuần vừa qua diễn ra trong bối cảnh Israel và phong trào Hamas vẫn chưa thể đi đến đồng thuận về một lệnh ngừng bắn. Trong khi Hamas muốn Israel ngừng bắn lâu dài và rút quân, Israel khẳng định họ sẽ chỉ dừng lại khi Hamas bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Dải Gaza.

Bước sang tháng giao tranh thứ 10, cơ quan y tế ở Dải Gaza thống kê gần 39.000 người ở vùng lãnh thổ này đã thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, trong khi hàng chục nghìn người khác bị thương. Theo bản cập nhật từ dự án Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC), hơn 495.000 người trên khắp Dải Gaza đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực “nghiêm trọng nhất” hoặc “thảm khốc”.

Sau vụ không kích ở al-Mawasi, một số hãng tin cho biết Hamas dường như đã đề nghị các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar dừng các cuộc đàm phán ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel. Tuy nhiên, phát ngôn viên Hamas Jihad Taha ngày 15/7 bác bỏ thông tin về việc phong trào này muốn rút khỏi đàm phán, khẳng định chính Israel cản trở nỗ lực đạt thỏa thuận và leo thang tấn công Dải Gaza. “Các vụ tấn công kinh hoàng đó rõ ràng ảnh hưởng đến các nỗ lực đàm phán”, ông Taha nói. “Thế nhưng những nỗ lực của các bên trung gian chưa dừng lại”.

Từ phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 15/7 tuyên bố, việc Tel Aviv có thể loại bỏ các lãnh đạo cao nhất của Hamas sẽ khiến phong trào này “tiến gần hơn” đến việc chấp nhận các điều khoản ngừng bắn mà Israel đưa ra. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant sau đó nêu rõ, các cuộc không kích mà Israel thực hiện đang làm xói mòn năng lực quân sự của Hamas, đến mức họ không thể tái vũ trang và “chăm sóc những người bị thương”. Những tuyên bố này được mô tả là chỉ dấu cho thấy nỗ lực tiến công của Israel ở Dải Gaza chưa thể hạ nhiệt trong tương lai gần.

Thái Hà
.
.
.