Nga khai hỏa tên lửa Kh-59 phá hủy sân bay ở quê nhà ông Zelensky

Thứ Ba, 27/09/2022, 09:16

Lãnh đạo tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine xác nhận sân bay thành phố Kryvyi Rih không thể hoạt động sau khi trúng một quả tên lửa hành trình Kh-59 của quân đội Nga.

Hãng tin Ukrinform hôm nay (27/9) dẫn lời ông Valentyn Reznichenko, người đứng đầu chính quyền quân quản tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Trung Ukraine, xác nhận, sân bay thành phố Kryvyi Rih, quê nhà Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã bị phá hủy sau một đợt không kích của Nga.

Nga khai hỏa tên lửa Kh-59 phá hủy sân bay ở quê nhà ông Zelensky -0
Bên trong sân bay Kryvyi Rih. Ảnh: PravdaUkraine
Ông Reznichenko khẳng định, Nga đã khai hỏa một tên lửa hành trình loại Kh-59. Hạ tầng tại sân bay bị hư hại nghiêm trọng đến mức không thể tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, không có ai bị thương sau đợt không kích kể trên.

Theo một số kênh truyền thông Ukraine, vụ tấn công diễn ra vào khoảng sau 22h đêm 26/9 (giờ địa phương). Nga không bình luận về vụ việc, nhưng lâu nay khẳng định họ sẽ tập kích mọi mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine nếu chúng được sử dụng để cất giữ, vận chuyển vũ khí.

Nga khai hỏa tên lửa Kh-59 phá hủy sân bay ở quê nhà ông Zelensky -0
Tên lửa Kh-59 (trái) được treo trên giá phóng của một máy bay Nga. Ảnh: DefenseBlog

Kh-59 là mẫu tên lửa hành trình phóng từ máy bay được Nga sử dụng một số lần trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mẫu tên lửa này ra đời từ những năm 1970, có tầm bắn khoảng 200-300km, sở hữu đường bay phức tạp ở độ cao từ 100-1000m nhờ hệ thống radar đo địa hình độc đáo.

Mỗi quả Kh-59 có trọng lượng phóng khoảng 930kg, mang đầu đạn nặng 320kg có thể phá hủy một công trình cơ sở hạ tầng cỡ lớn, theo Military-Today.

Kh-59 sở hữu hệ thống nhắm mục tiêu hiện đại. Tọa độ và hình ảnh mục tiêu có thể được nạp sẵn trên tên lửa trước khi phóng hoặc ở một số phiên bản, khi bay cách mục tiêu khoảng 10km, tên lửa có thể kích hoạt hệ thống dẫn đường TV để gửi hình ảnh trực tiếp về máy bay, giúp phi công khóa mục tiêu bằng mắt thường, đảm bảo sai số dưới 3m.

Thái Hà
.
.
.