Israel không kích dữ dội, Dải Gaza chìm trong lửa khói
Hơn 100 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng trong đòn không kích của Israel nhắm vào hàng loạt mục tiêu ở Dải Gaza lúc rạng sáng 18/3.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng nay (18/3) xác nhận đang triển khai "một đợt không kích diện rộng" trên khắp Dải Gaza, nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao, cấp trung và cơ sở hạ tầng quan trọng của phong trào vũ trang Hamas, Times of Israel đưa tin.

Cuộc không kích do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz trực tiếp chỉ đạo. IDF khẳng định họ tiến hành đòn tập kích sau khi phát hiện các dấu hiệu cho thấy Hamas đang "chuẩn bị tấn công Israel và tái vũ trang".
IDF tuyên bố họ sẽ tiếp tục không kích "đến chừng nào khi cần thiết" và sẵn sàng mở rộng chiến dịch, hàm ý khả năng đưa lực lượng mặt đất tấn công Dải Gaza. Quân đội Israel cũng nhận lệnh tăng cường cảnh giới phòng không để phòng ngừa khả năng Hamas trả đũa.
Văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày cáo buộc Hamas "từ chối mọi đề nghị mà họ nhận được" từ đặc phái viên Mỹ phụ trách Trung Đông Steve Witkoff và các bên trung gian. Cơ quan này tuyên bố chiến dịch lúc rạng sáng của IDF đã "đạt mục tiêu ".
Hamas chưa bình luận về đòn tập kích, nhưng Reuters dẫn thống kê của lực lượng y tế tại Dải Gaza xác nhận hơn 100 người đã thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, tính đến 9h13 sáng 18/3 (giờ Hà Nội). Con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.
Đây là đòn không kích gây thiệt hại nặng nhất của Israel nhắm vào Dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn giai đoạn một giữa Israel và Hamas hết hiệu lực từ ngày 1/3. Israel và Hamas vài tuần qua tham gia đàm phán về thỏa thuận giai đoạn hai, bao gồm điều khoản ngừng bắn vĩnh viễn và mở ra triển vọng tái thiết Dải Gaza, nhưng chưa tiến triển.
CNN đưa tin, Israel muốn kéo dài thỏa thuận giai đoạn một nhằm tiếp tục trao đổi tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel lấy con tin người Israel đang bị giữ ở Dải Gaza; nhưng không muốn ngừng bắn vĩnh viễn. Còn Hamas đòi hỏi Israel rút quân để chấm dứt xung đột lâu dài.
Đặc phái viên Witfoff hồi đầu tháng đề xuất một kế hoạch ngừng bắn tạm thời để nới rộng thời gian đàm phán. Trong đó, Hamas sẽ trao trả một nửa số con tin Israel mà họ đang giữ ở Dải Gaza (còn sống hoặc đã thiệt mạng) trong ngày đầu tiên của thỏa thuận mới. Nửa còn lại được trao trả nếu các bên đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, các bên không đồng thuận về kế hoạch này.
Israel đã xin ý kiến Tổng thống Trump trước khi tấn công
FoxNews dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cùng ngày xác nhận, Israel đã tham vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi tiến hành cuộc tấn công mới nhất vào Dải Gaza. "Như Tổng thống Trump đã nói rõ, Hamas, Houthis, Iran – tất cả những kẻ tìm cách tấn công không chỉ Israel mà còn nhắm vào Mỹ – sẽ phải trả giá, và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn", bà Leavitt nói.