Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha nhận gói hàng kinh dị

Thứ Bảy, 03/12/2022, 09:51

Cảnh sát Tây Ban Nha đã phong tỏa khu vực xung quanh Đại sứ quán Ukraine ở Madrid ngày 2/12 sau khi cơ quan này nhận được một “gói hàng máu me” tương tự như những gói hàng từng được gửi đến một số đại sứ quán khác, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha nhận gói hàng kinh dị  -0
Cảnh sát Tây Ban Nha phong tỏa quanh khu vực Đại sứ quán Ukraine sau khi gói hàng kinh dị được phát hiện. Ảnh Reuters. 

Vụ việc này xảy ra sau khi 6 quả bom thư được gửi đến nhiều địa điểm nổi tiếng, quan trọng tại Tây Ban Nha, trong đó có cả Đại sứ quán Mỹ, Văn phòng Thủ tướng Pedro Sanchez, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha hay Trung tâm vệ tinh châu Âu.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết một số đại sứ quán của nước này ở nước ngoài đã nhận được những “gói hàng máu me”, trong đó có chứa mắt động vật.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói “đây là nỗ lực nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi”, đề cập đến việc hơn chục lá thư chứa chất nổ hoặc bộ phận động vật hoang dã được gửi đến các nhà ngoại giao, cơ quan ngoại giao Ukraine trên khắp thế giới.

Đến nay, ít nhất 17 trường hợp các cơ quan ngoại giao Ukraine nhận được bom thư hoặc “gói hàng máu me”. Các đại sứ quán của Kiev ở Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croatia, Italy, Áo cũng như tổng lãnh sự quán ở Napoli và Krakow, cũng đã nhận được các gói hàng đáng ngờ, Oleh Nikolenko, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine, cho biết. Trong vụ mới nhất, các quan chức Ukraine cho biết họ nhận được một gói hàng trong đó có nhãn cầu của lợn.

“Mọi chuyện bắt đầu với vụ nổ tại Đại sứ quán Ukraine ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó thực sự rất kỳ cục, thậm chí là bệnh hoạn”, ông Kuleba cho biết.

Ukraine đã tăng cường an ninh cho tất cả các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài sau khi phát hiện hàng loạt gói hàng đáng ngờ.

Lãnh sự quán Ukraine tại Brno, Cộng hòa Czech đã được sơ tán trong một thời gian ngắn ngày 2/12 sau khi nhận được một gói đáng ngờ có chứa mô động vật.

Duy Tiến (Theo Reuters, CNN)
.
.
.