Nhiều đối tượng phạm tội khai do cần tiền… trả app “đen”

Thứ Hai, 08/11/2021, 19:50

Việc vay nợ qua các app “đen” thời gian qua đã gây nhiều hệ luỵ, khiến không ít người rơi vào vòng luẩn quẩn của việc “vay app sau, trả app trước”. Và rồi, kết cục lâm vào cảnh khuynh gia bại sản, thậm chí sa vào con đường phạm tội để lấy tiền trả nợ.

“Nợ chồng nợ” vì vướng tín dụng đen

Gần 2 năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều cô gái làm nghề dịch vụ như: phục vụ nhà hàng, quán bar, karaoke… không có thu nhập. Để trang trải cuộc sống, không ít người đã phải bấu víu vào những đường dây “tín dụng đen” với lãi suất cắt cổ.

Đường dây “tín dụng đen” của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh và Đào Quốc Huy (trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa – Hà Nội) vừa bị triệt phá cho vay với mức lãi suất từ 146% đến 730%/năm, và bắt con nợ phải thế chấp bằng ảnh hay clip “nóng”. Với “công cụ thế chấp” này trong tay, vợ chồng Vân Anh đã cho gần 800 đối tượng vay tiền để hưởng lãi suất “cắt cổ”. Khi không có tiền trả, nhiều cô gái vay tiền đã phải đi bán dâm để lấy tiền trả dần.

Một trong những con nợ của vợ chồng Vân Anh là Nguyễn Thị N. (SN 1994, trú tại TP Vinh, Nghệ An). N. bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách, ngoài ra N. còn có hành vi môi giới mại dâm.

Tại cơ quan Công an, N. khai việc phải “đi khách” và môi giới mại dâm là để trả món nợ “tín dụng đen” đã trót vay của vợ chồng Vân Anh từ nhiều tháng trước. Từ tháng 5/2021 đến khi bị bắt, N. đã phải “bốc” 7 “bát họ” với tổng số tiền là 163 triệu đồng. Mức lãi suất mà N. phải trả cho vợ chồng Vân Anh là từ 10.000-20.000 đồng/1 triệu/ngày; mỗi ngày trả lãi và gốc từ 150.000-200.000 đồng hoặc theo chu kỳ trả lãi 10 ngày một lần.

Như vậy, chỉ trong vòng vài tháng tính từ khi vay, tổng số lãi mà N. phải trả cho vợ chồng Vân Anh là hơn 130 triệu đồng, gần bằng tổng số tiền gốc đã vay. Thời gian gần đây, do tình hình dịch bệnh phức tạp, N. không có việc làm, vì thế, dù cố gắng thế nào cũng không thể trả đủ lãi cho chủ nợ.

Bị thúc ép trả nợ, N. đã phải vay tiền của một nhóm “tín dụng đen” khác và bán thân, môi giới mại dâm để lấy tiền trả lãi. Bởi mỗi lần thiếu tiền lãi, N. lại bị vợ chồng Vân Anh chửi bới thậm tệ, đe doạ tung ảnh khoả thân của cô lên mạng xã hội. Đây là điều mà N. rất lo lắng vì cô vẫn nói dối bố mẹ ở quê là lên Hà Nội làm thuê cho quán cắt tóc gội đầu…

Bị chủ nợ “khủng bố”, phải trộm cắp lấy tiền trả nợ

Trước đó, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Dương Quang Hiếu, trú tại TP Quy Nhơn về tội “Trộm cắp tài sản”. Kết quả điều tra cho thấy, vào lúc rạng sáng ngày 25/7/2020, Hiếu đi ngang qua nhà bà N.T.Y. trên đường Trần Thị Lý, TP Quy Nhơn đang xây dựng, phát hiện giữa tầng trệt và tầng 1 của ngôi nhà có một thang gỗ. Hiếu liền leo lên tầng 1, trộm cắp 3 điện thoại di động. Khoảng 10h cùng ngày, qua facebook, Hiếu bán 3 chiếc điện thoại di động trên cho một người đặt mua qua mạng, giữ lại 4 SIM điện thoại có trong điện thoại. Từ SIM điện thoại, Hiếu phát hiện bị hại có sử dụng ví điện tử Momo nên đã lấy hơn 8 triệu đồng trong ví điện tử này.

untitled-1.jpg -0
Đối tượng Dương Văn Hiếu khai trộm cắp để lấy tiền trả các app “tín dụng đen”.

Sau khi nhận tin báo của bị hại, Công an TP Quy Nhơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và bắt giữ được Dương Quang Hiếu. Tại Cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận, có vay tiền qua dịch vụ app “đen” gần 100 triệu đồng nhưng không có tiền trả khiến lãi và nợ gốc ngày càng cao, lên gấp đôi so với số tiền vay ban đầu. Do hàng ngày bị những người cho vay gọi điện hăm doạ, “khủng bố” nên Hiếu đi lang thang tìm cách trộm cắp tài sản để đánh bạc với hy vọng thắng sẽ trả nợ.

Về các hành vi phạm tội của mình, dù biện minh bằng lý do nào, các đối tượng cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng rõ ràng, sự hoành hành của các app “tín dụng đen” đang khiến tình hình an ninh trật tự phức tạp hơn.

Châu Nhật
.
.
.