U23 Việt Nam tại SEA Games 31: Chưa hết nỗi lo!

Chủ Nhật, 15/05/2022, 06:39

Một nửa chặng đường tại môn bóng đá nam SEA Games 31 đã diễn ra với U23 Việt Nam. Hai chiến thắng cùng một trận hòa là kết quả chấp nhận được. Nhưng màn trình diễn sâu trong các trận đấu này lại khiến HLV Park Hang-seo cùng giới mộ điệu đứng ngồi không yên.

Sẽ thế nào nếu không có cầu thủ trên 23 tuổi?

U23 Việt Nam đã trải qua 3 trên tổng số 4 trận ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 với một bộ khung đội hình gần như ít có sự điều chỉnh. Những cái tên đã thi đấu liên tục trong 3 trận vừa qua có thể kể đến như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Toản cùng bộ ba cầu thủ trên 23 tuổi gồm Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tiến Linh. Một số gương mặt xuất hiện với tần suất liên tục không kém gồm: Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, Lê Văn Xuân, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long và Nhâm Mạnh Dũng.

U23 Việt Nam tại SEA Games 31: Chưa hết nỗi lo! -0
U23 Việt Nam quá phụ thuộc vào Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

So với ở SEA Games 30, tần suất xoay vòng cầu thủ ở đội U23 Việt Nam quả thực là thấp hơn đáng kể tại SEA Games lần này. Nói như thế để thấy rằng HLV Park Hang-seo dường như không có trong tay một chiều sâu đội hình đủ chất lượng để giảm tải cho nhiều trụ cột, đặc biệt là với các cầu thủ đã trên nhóm U23.

Không chỉ là tần suất ra sân, vai trò của Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức trong màu áo U23 Việt Nam là quá lớn. Tầm ảnh hưởng đến từ bộ ba này mạnh đến nỗi giới mộ điệu khẳng định nếu HLV Park không sử dụng 3 cầu thủ này khi thi đấu, U23 Việt Nam với lứa cầu thủ 1999 – 2001 khó lòng có được 7 điểm cho đến hiện tại. Lấy bàn thắng của Hùng Dũng trong trận đấu với U23 Myanmar là một ví dụ. Từ đường chọc khe cực hay của Hoàng Đức, một cầu thủ trên 23 tuổi khác, bóng hướng về phía Lê Văn Đô trước khi được cụ thể hóa bàn thắng đến từ cái chân của Hùng Dũng.

Hai trong ba cầu thủ trên 23 tuổi hiện diện trong bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cùng tỷ lệ 99% vào bán kết cho U23 Việt Nam. Người còn lại, Nguyễn Tiến Linh cũng hoạt động rất năng nổ trên hàng tiền đạo xuyên suốt thời gian có mặt trên sân thi đấu. Tất nhiên, HLV Park cũng rất muốn giảm tải cho họ. Nhưng với mật độ thi đấu liên tục cộng thêm những đối thủ sẵn sàng gây khó dễ với chiến thuật “dựng xe bus”, U23 Việt Nam không còn cách nào khác là phải sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong cả 3 trận đã qua. Tất nhiên, đó là yếu tố khách quan. Còn nguyên nhân chủ quan, ai cũng hiểu lứa 1999 – 2001 không thật sự hay như lứa đàn anh trước đó.

Bài toán kiểm chứng

Như đã phân tích ở trên, U23 Việt Nam đã 99% vào bán kết. Chỉ cần không thua U23 Timor Leste với cách biệt 4 bàn, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp. Gọi là điều kiện vậy thôi nhưng đó là điều không tưởng. Vậy nên, đây là dịp không thể tốt hơn cho lực lượng U23 Việt Nam tập “sống” mà không có Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Tiến Linh ở bên.

Cần nói thêm, ở những giải đấu trước đó, lực lượng U23 Việt Nam không có cầu thủ quá tuổi từng chỉ thắng vất vả với cùng tỷ số 1-0 trước U23 Myanmar, U23 Đài Bắc Trung Hoa trước khi hòa U23 Iraq và thua U23 Croatia lẫn U23 Uzbekistan. Những kết quả không thật sự nổi trội là một yếu tố lớn khiến U23 Việt Nam lứa này không nhận được nhiều sự kỳ vọng.

Vậy nên, trận đấu với U23 Timor Leste đương nhiên là cơ hội không thể tốt hơn để U23 Việt Nam chứng minh giá trị và thực lực của mình. Xét ở một góc độ công bằng, hàng phòng ngự với Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân và Văn Đô vẫn giữ được sự ổn định và chắc chắn. Riêng với Văn Đô, cầu thủ này còn có cho mình 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo ở 2 trong 3 trận vừa qua. Bên cạnh đó, gương mặt Phan Tuấn Tài – người chơi ở vị trí lệch trái trong hàng thủ của U23 Việt Nam cũng dần chứng minh được năng lực của mình.

Tuy nhiên ở khu vực trung lộ và tiền đạo, các cầu thủ U23 Việt Nam với Hai Long, Công Đến, Trọng Long, Thanh Minh, Quang Nho hay ngay cả Hoàng Anh, Mạnh Dũng sẽ cần phải tiếp tục chứng tỏ thêm năng lực của mình. Như đã nói, với một địch thủ đã để thủng lưới tới 11 bàn thua sau 3 trận như U23 Timor Leste thì đây là cơ hội không thể tốt hơn cho U23 Việt Nam “mài gươm” trước khi vào bán kết.

Ngoài ra, đây cũng sẽ là cơ hội tuyệt vời để bộ ba Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh giảm tải, trước khi căng mình trong 2 trận mang tính chất thành bại của cả SEA Games ở trước mắt. HLV Park Hang-seo cũng rất muốn xem những cầu thủ trẻ được xem là tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ xoay xở thế nào khi không có các đàn anh của mình ở bên. Và cũng chính ông hy vọng sẽ kiểm chứng được cách chơi cho U23 Việt Nam, trước khi chuẩn bị cho chặng tourmalet với 2 vòng bán kết và chung kết trong vòng 1 tuần tới.

Việt Anh, Mạnh Dũng cũng có thể được nghỉ ngơi

Mới nhất, trong buổi tập của đội bóng vào sáng 14/5, đã có 2 trụ cột khiến người hâm mộ cảm thấy khá âu lo. Cụ thể, bộ đôi Bùi Hoàng Việt Anh cùng với Nhâm Mạnh Dũng đã bị đau. Với trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC, cầu thủ này đã gặp vấn đề với bắp tay phải khi phải đắp đá, bó cố định và hạn chế vận động.

Trong khi đó, Nhâm Mạnh Dũng bị căng cơ, vì thế phải quấn đá chườm ở đùi. Anh cùng với Bùi Hoàng Việt Anh đều tránh hoạt động mạnh và được cho nghỉ sớm hơn so với các đồng đội. Với tình hình nói trên, nhiều khả năng, cả hai cầu thủ ấy sẽ đều được HLV Park Hang-seo cho nghỉ ngơi ở trận đấu gặp U23 Timor Leste.

Đây đều là những trụ cột rất quan trọng của đội bóng vào thời điểm hiện tại. Theo tiết lộ, chấn thương mà họ gặp phải không quá nghiêm trọng. Trên thực tế, trước một đối thủ không quá mạnh như U23 Timor Leste, việc thầy Park để cho hai cái tên ấy nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu.

Cũng trong buổi tập hôm nay, với việc tạm trút bỏ một gánh lo là giành vé vượt qua vòng bảng, HLV Park Hang-seo dường như cũng cởi mở hơn. Ông dành một khoảng thời gian nhất định để ký tặng cho các cổ động viên tại sân tập. Bên cạnh đó, thầy Park cũng sẵn sàng tham gia tập luyện, chơi bóng cùng các học trò trong buổi tập hôm nay.

An Khánh
.
.
.