HAGL thua sát nút Yokohama F.Marinos tại AFC Champions League

Bản lĩnh của những chàng trai trưởng thành

Thứ Hai, 18/04/2022, 08:55

Thua 2 bàn liên tiếp ngay ở giai đoạn đầu trận, HAGL thay vì vỡ trận vẫn thi đấu sòng phẳng với Yokohama F.Marinos. Thậm chí, họ còn có bàn rút ngắn cách biệt sau đó không lâu. Đó chính là bản lĩnh của những chàng trai đã trưởng thành sau 6-7 năm tôi luyện ở môi trường chuyên nghiệp.

Màn trình diễn đáng khen

HAGL sau cùng vẫn thua ở trận ra quân AFC Champions League, trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí đẳng cấp châu Á cấp CLB sau 18 năm vắng mặt. Nhưng cái cách mà thầy trò HLV Kiatisak Senamuang thể hiện trước Yokohama F.Marinos, một trong những tên tuổi hàng đầu Nhật Bản vẫn đem lại cho người hâm mộ có mặt trên sân Thống Nhất cũng như theo dõi qua truyền hình một cảm giác đã mắt.

Trước Yokohama F.Marinos, HAGL khởi đầu một cách đầy tự tin. Nếu may mắn hơn, Vũ Văn Thanh đã có thể mang về bàn thắng ngay từ phút thứ 4 của trận đấu. Quan trọng hơn, cách mà Văn Thanh - một hậu vệ mạnh dạn dâng lên tít 1/3 khu vực sân của Yokohama F.Marinos, sẵn sàng cướp bóng từ đối thủ, vượt qua hậu vệ còn lại và tự tin dứt điểm trái chân kỹ thuật đưa bóng dội cột xa phản ánh rõ tâm thế của đội bóng phố Núi khi bước ra tầm cỡ châu Á. Đó là quyết đoán, tự tin và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước đối thủ.

Bản lĩnh của những chàng trai trưởng thành -0
Công Phượng đang là sự lựa chọn thú vị cho vai trò đá phạt góc bên cánh trái.

Cần nói thêm rằng trước khi màn so tài này diễn ra, giới chuyên môn nhận định Kiatisak sẽ sắp xếp một đội hình thiên về phòng ngự cho đội nhà ở AFC Champions League. Nhưng "Sắc" không phải một người dễ đoán như vậy. Không chỉ tạo nên một thế trận ban đầu khó lường cho chính đối thủ Yokohama F.Marinos, "Zico Thái" đã truyền ngọn lửa tinh thần cho các học trò. Phải khẳng định rằng xuyên suốt 90 phút thi đấu, những cầu thủ HAGL dù yếu thế hơn về đẳng cấp nhưng xét về bản lĩnh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường cùng các đồng đội đã chơi sòng phẳng, ngang ngửa với Yokohama F.Marinos.

Dấu ấn tiếp theo trong tinh thần thi đấu của HAGL chính là thời điểm họ thua 2 bàn liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút trước Yokohama F.Marinos. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã phải nhận 2 bàn thua liên tiếp với cùng một kịch bản từ các pha phối hợp bóng chết. 

Ở thời điểm đó, nhiều người hâm mộ đã nghĩ về một trận thua thảm hại của HAGL. Nhưng các học trò Kiatisak giờ đây không còn là "những đứa trẻ" như vài năm về trước. Thay vì sớm vỡ trận với tâm lý uể oải khi bức tường đẳng cấp được Yokohama F.Marinos tạo ra, HAGL vẫn bền bỉ giữ vững được tổ chức về chiến thuật. Để rồi chỉ vài phút ngắn ngủi sau bàn thua thứ 2, đội bóng phố Núi tung đòn hồi mã thương với kịch bản ghi bàn giống hệt cái cách mà Yokohama F.Marinos có cú đúp. Từ một quả đá phạt góc bên cánh trái, Công Phượng tạo điều kiện cho Mauricio lập công. Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 càng đem đến tinh thần phấn khích cho các học trò Kiatisak Senamuang.

Và dù kết quả chung cuộc được giữ vững sau 90 phút chính thức thì cách mà HAGL chơi tự tin, bản lĩnh, không cho đối thủ lấn lướt cũng đáng để 12.000 người hâm mộ cảm thấy xứng với đồng tiền mua vé vào sân cổ vũ. Sau trận đấu, nhiều CĐV khẳng định: "Các cầu thủ HAGL có thể thắng hoặc thua nhưng cách đá sòng phẳng với đối phương để tạo nên một trận đấu hay, nhiều cảm xúc quả thực xứng đáng để khen ngợi".

Giá trị của Công Phượng

Một chi tiết thú vị khác xoay quanh vấn đề chuyên môn xung quanh trận đấu mà HAGL chỉ thua sát nút 1-2 trước Yokohama F.Marinos chính là khả năng đá phạt góc của Công Phượng. Dưới thời Kiatisak Senamuang, trong 13 trận chính thức ở mùa giải 2021 (12 trận ở V.League và 1 trận ở Cúp Quốc gia) cộng thêm 6 trận ở năm 2022 (bao gồm 4 trận ở V.League, 1 trận ở Cúp Quốc gia và 1 trận tại AFC Champions League), HAGL chỉ có đúng 8 bàn thắng từ bóng chết. Trong đó, chỉ 2 lần trong số đó đến từ phạt góc (6 lần còn lại đến từ penalty).

Một điểm chung là cả 2 lần HAGL đá phạt góc thành bàn thì người thực hiện đều là Công Phượng. Đầu tiên ở trận đấu với Nam Định tại V.League 2021, Công Phượng thực hiện quả đá phạt góc bên cánh trái. Bóng hướng đến vị trí của Damir Memovic trước khi trung vệ này đánh đầu "mồi" cho Minh Vương sút bóng sống thành bàn. Kế đến, cũng chính Công Phượng thực hiện quả đá phạt góc cũng ở bên cánh trái cho Mauricio đánh đầu ghi bàn vào lưới Yokohama F. Marinos.

Đây có thể là một chi tiết rất đáng chú ý. Bởi điều đó chỉ ra rằng, Công Phượng có thể là phương án hiệu quả cho những tình huống tổ chức đá phạt góc bên cánh trái của HAGL. Nên nhớ trong đội hình đội bóng phố Núi hiện tại, Mauricio - cầu thủ có chiều cao 1m95 được xem là niềm hy vọng ở những tình huống bóng bổng trước cầu môn đội bạn. Mùa giải 2022 sẽ còn ở rất dài phía trước HAGL. Và nếu Công Phượng cứ tiếp tục tạo ra những đường chuyền khó chịu ở khu vực đá phạt góc, điều đó sẽ giúp HAGL đa dạng và khó lường hơn nhiều. Nhất là khi ở giai đoạn khởi động, Kiatisak đã rơi vào cảnh bế tắc khi hàng công HAGL tịt ngòi ở 4 trong 5 trận liên tiếp.

HAGL đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ AFC

HAGL có thể bị phạt 10.000 USD vì đổi giờ tập hôm 15/4 mà không báo cáo với giám sát của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Theo đó, HAGL có lịch tập lúc 16h trên sân Quân khu 7 nhưng lại đổi xuống 16h30 và sau đó là 17h. Việc đổi giờ tập là điều bình thường. Tuy nhiên, HAGL lại không báo lại cho AFC. Đặc biệt, đó là buổi tập chính thức của giải đấu, ban tổ chức muốn ghi hình. Sự việc không lớn nhưng theo quy định, HAGL nhiều khả năng sẽ bị phạt.

Trước đó, HAGL cũng gặp sự cố áo đấu trong buổi họp báo vào ngày 15/4. HLV Kiatisuk Senamuang, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cùng phiên dịch mặc áo có logo nhà tài trợ. Điều này không đúng quy định giải.

Cần nói them, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, HAGL tổ chức một bảng đấu AFC Champions League theo thể thức thi đấu tập trung. Vì vậy họ cũng khó tránh những bỡ ngỡ.

An Khánh
.
.
.