Chiều nay, vòng 20 V.League:

Vòng đấu "bản lề" cho cuộc đua vô địch

Chủ Nhật, 01/10/2017, 08:15
Một ngày sau khi đội đầu bảng FLC Thanh Hoá ra quân, đến lượt các đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua tới ngôi vô địch V.League năm nay là Quảng Nam, Sài Gòn, Hà Nội thực hiện màn bám đuổi.


Trên sân nhà, Quảng Nam tiếp Bình Dương, và chắc chắn mục tiêu mà HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đặt ra phải là 3 điểm. Trận đấu với Sông Lam Nghệ An tại Cúp Quốc gia mới đây, Quảng Nam đá theo kiểu "vừa đá vừa giữ sức", và HLV Hoàng Văn Phúc không ngại thừa nhận đấy là họ "giữ" cho những trận đấu khốc liệt tại sân chơi V.League.

Như thế có nghĩa, Quảng Nam đã tính rất kỹ để có thể giành được kết quả tốt nhất trước Bình Dương. Mặc dù trận này vắng tiền đạo Đại Dương và tiền vệ Thanh Hưng (đều bị treo giò) nhưng với lợi thế sân nhà, khán giả nhà, và đặc biệt là cái khát vọng vô địch lớn chưa từng thấy, chắc chắn Quảng Nam vẫn sẽ vào trận với khí thế tấn công.

CLB Sài Gòn đang có một phong độ cực kỳ ổn định.

Bình Dương hiện tại cũng có một phong độ ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa, trong đó có những trận thắng rất ấn tượng trên sân khách trước Hải Phòng, Đà Nẵng. Do vậy khát vọng chiến thắng của Quảng Nam sẽ "va" phải một lực cản đúng nghĩa. Trận đấu vì vậy dự đoán sẽ nóng, và nóng nhất là những cuộc tranh chấp ở khu trung tuyến - nơi mà cả hai đều có những cá nhân giàu chuyên môn.

Nếu Quảng Nam vòng này đá trên sân nhà thì đội xếp ngay dưới họ là Sài Gòn FC sẽ phải hành quân tới sân Vinh, gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Kể từ ngày còn mang tên "CLB Hà Nội" đến khi “chuyển khẩu” vào Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển sang tên gọi mới "Sài Gòn FC", chưa bao giờ đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng có một phong độ ổn định như mùa giải này.

Đầu giải họ từng giành hàng loạt các chiến thắng để vươn lên vị trí dẫn đầu, và trong 12 trận gần nhất họ cũng chưa từng nếm mùi thất bại. Nếu may mắn ở trận đấu gần nhất trên sân Hàng Đẫy, Sài Gòn FC thậm chí có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước người anh em CLB Hà Nội.

Ở phía ngược lại, Sông Lam Nghệ An cũng thể hiện một bộ mặt tươi tắn ở Cúp Quốc gia, tuy nhiên nếu so về độ dày lực lượng và tính quyền biến trong tổ chức lối chơi, có lẽ Sông Lam đuối hơn so với đối thủ của mình. Trận này, CLB Sài Gòn có quyền nghĩ tới một chiến thắng nếu các chân sút không lỡ các cơ hội ngon ăn một số trận đã qua.

Vòng đấu này có lẽ CLB Hà Nội là đội có trận đấu dễ chịu nhất trong nhóm đội dẫn đầu, khi chỉ phải gặp đội bét bảng Long An trên sân khách. Hai trận đấu gần đây, Long An đã khởi sắc hơn so với chính mình khi giành được một trận thắng, một trận hoà, nhưng rõ ràng so với đối thủ thì họ vẫn quá non và chịu quá nhiều thua kém. Vấn đề của CLB Hà Nội có chăng nằm ở chính bản thân họ mà thôi.

Với những vấn đề về lực lượng và sự kém cỏi trong tận dụng cơ hội ghi bàn, bốn trận gần nhất CLB Hà Nội chỉ giành được 4 điểm, và đấy rõ ràng là một chỉ số báo động với một đội bóng mang tham vọng vô địch. Chiều nay, nếu không giải quyết nổi Long An để giành trọn vẹn 3 điểm rất có thể CLB Hà Nội sẽ bị bỏ lại trong cuộc đua khốc liệt này.

Ngoại trừ 3 trận đấu đáng kể nói trên, vòng 20 còn có cuộc gặp gỡ của hai đội đứng ở nhóm giữa bảng tổng sắp là CLB Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, cuộc gặp gỡ mà HLV trưởng Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức sẽ trở về với mảnh đất bóng đá từng làm nên thương hiệu thời cầu thủ của mình. Hai đội nhóm cuối là Hoàng Anh Gia Lai và Cần Thơ lần lượt phải làm khách trên sân Khánh Hoà, Quảng Ninh.

Trọng tài ngoại chuẩn bị vào cuộc

Thông báo từ VPF - Công ty tổ chức các giải đấu bóng đá cấp CLB Việt Nam cho hay, bắt đầu từ vòng đấu sau - vòng 21 sẽ có một số trọng tài nước ngoài tham gia điều hành V.League. Cụ thể ở vòng 21, trọng tài người Nhật Bản, Lumpei Lida đã được mời - đây là trọng tài có nhiều năm kinh nghiệm cầm quân tại giải nhà nghề Nhật Bản cũng như các trận đấu tại AFC Cup, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Những năm trước đây, Ban trọng tài Quốc gia cũng thường xuyên mời các trọng tài người Nhật tham gia điều hành một số trận cầu "đinh", ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch hoặc chống xuống hạng giữa các đội bóng. Thực tế là các trọng tài người Nhật thi thoảng vẫn mắc những sai sót giống trọng tài Việt Nam, nhưng trọng tài Nhật sai thì các cầu thủ không dám phản ứng, còn trọng tài Việt Nam chỉ có những quyết định gây tranh cãi là đã bị phản ứng rầm rầm. (Ngọc Anh)

Hoàng Anh

.
.
.