Thắng đậm Timor Leste, U22 Campuchia "thị uy" sức mạnh

Thứ Bảy, 29/04/2023, 20:42

Với chiến thắng đậm trước U22 Timor Leste trong trận đấu diễn ra tối 29/4, U22 Campuchia tạm thời vượt qua U22 Indonesia để nắm ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Để chuẩn bị cho SEA Games 2023 được tổ chức trên sân nhà. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà có 3 chiến thắng và 2 thất bại. U22 Campuchia cũng cho thấy họ đã sẵn sàng để có thể tạo ra một cú địa chấn lớn ở kì SEA Games tổ chức trên sân nhà. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị của U22 Timor Leste không có gì đặc biệt. Nhân sự của U22 Timor Leste cũng không có ngôi sao nào đáng chú ý.

indo-1.jpg -0
Campuchia gặp Timor Leste trong trận ra quân tại SEA Games 32. Ảnh: Hoài Thu.

Thực tế trên sân chứng minh điều này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Campuchia đã nhanh chóng thể hiện được sức mạnh và nếu như chính xác hơn trong tình huống dứt điểm, Lim Pisoth đã có thể mở tỷ số sớm ngay phút 3 cho U22 Campuchia trước Đông Timor. Những phút tiếp theo, các cầu thủ chủ nhà đang hoàn toàn làm chủ trận đấu nhưng những pha bóng cuối cùng chưa có được sự chính xác cần thiết.

Dù khá vất vả trước hàng thủ U22 Timor Leste nhưng cuối cùng U22 Campuchia cũng có được điều mình cần là bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 40. Tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành, Chou Sinti nhanh chân dứt điểm cận thành tung lưới Đông Timor, đưa U22 Campuchia vươn lên dẫn trước.

indo-2.jpg -1
Đội chủ nhà (áo xanh) có chiến thắng đậm đà trước đối thủ được xem là yếu nhất bảng A. Ảnh: Hoài Thu

Cũng bắt đầu từ đây, U22 Campuchia mới thực sự trở thành những người nắm hoàn toàn thế chủ động trên sân. Không quá khó khăn để họ có thêm bàn nhân đôi cách biệt ngay trước khi hiệp 1 khép lại và người lập công tiếp tục là Chou Sinti. 

Để thua 2 bàn trong hiệp 1, những phút đầu hiệp 2, U22 Timor Leste dồn lên tấn công. Phút 56, Joao Halie có pha đi bóng dũng mãnh trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc quyết đoán nhưng tiếc rằng bóng đi chệch khung thành của thủ môn Reth Lyheng. Tuy nhiên đó cũng gần như là tất cả những gì mà các cầu thủ đội khách có thể làm được. Dù chơi khá nhàn nhã trong hiệp 2 nhưng khi có thời cơ những mũi giáp công như Chanthea hay Lim Pisoth vẫn mở tốc độ để uy hiếp khung thành của U22 Timor Leste.

indo-3.jpg -2
U22 Campuchia có trận ra quân thắng lợi. Ảnh: Hoài Thu.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến ở phút 73, từ một pha tấn công đơn giản, bóng được chuyền xuống cho Rotana và  số 19 của U22 Campuchia bình tĩnh dứt điểm vào góc gần hạ gục thủ môn Georgino nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho đội chủ nhà. Chưa đầy 10 phút sau tỷ số đã là 4-0 khi Rotana với sự càn lượt đã thực hiện dễ dàng đường căng ngang, tạo điều kiện cho Lim Pisoth dứt điểm tung lưới U22 Timor Leste.

Đội chủ nhà thậm chí có thể nâng tỷ số lên 5-0 hay đậm hơn nếu tận dụng tốt các cơ hội ở cuối trận đấu tuy nhiên chiến thắng 4-0 cũng là quá đủ để U22 Campuchia lấy được ngôi đầu bảng A từ tay U22 Indonesia. Dù cùng có 3 điểm nhưng đội chủ nhà vượt U22 Indonesia về hiệu số phụ.

*Ngày 29/4, BTC nước chủ nhà Campuchia thông báo thay đổi thời gian diễn ra lễ thượng cờ SEA Games 32, tổ chức từ 8h đến 11h ngày 3/5 tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Modorok Techo. Được biết trước đó sự kiện này dự định sẽ diễn ra vào ngày 4/5.

*Cũng trong ngày 29/4, HLV trưởng Philippe Troussier đã chính thức lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách chính thức của ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32. Trong danh sách này, CLB Công an Hà Nội góp mặt với 2 cái tên gồm hậu vệ Trần Quang Thịnh và tiền vệ Lê Văn Đô. Trong khi đó CLB PVF-CAND đóng góp 3 cái tên gồm hai tiền vệ Huỳnh Công Đến và Nguyễn Đức Phú cùng tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Trong cuộc họp báo trước loạt trận mở màn bảng B môn bóng đá nam,  HLV Philippe Troussier cho biết bản thân hài lòng với công tác tổ chức của nước chủ nhà khi tất cả các vấn đề ăn, ở, sân bãi… đều đủ đáp ứng tiêu chuẩn ở mức cơ bản cho thể thao. "Điều tôi thích nhất là có dịp gặp gỡ giao lưu với các đội tuyển khác ở cùng khách sạn. Nó đúng như không khí của một lễ hội thể thao”, chiến lược gia người Pháp cho biết.

Nguyễn Bình-Hoài Thu
.
.
.