Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc, đâm trúng xe SUV

Chủ Nhật, 06/12/2020, 17:48
Chiếc máy bay cỡ nhỏ một động cơ khi hạ cánh khẩn cấp đã tông trúng chiếc xe SUV đang di chuyển trên đường cao tốc…

Theo Cơ quan Tuần tra bang Minnesota (Mỹ), chiếc máy bay một động cơ này đã hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 9h15’ tối hôm thứ Tư (theo giờ địa phương) xuống đường cao tốc liên bang 35W, nằm ở phía nam Xa lộ liên bang 694.

Chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc và đâm trúng một chiếc SUV.

Brittany Yurik – người lái chiếc SUV bị máy bay đâm trúng - nói rằng, cô phát hiện ra chiếc máy bay đang lao về phía xe mình có lẽ chỉ một giây trước khi va chạm thực sự xảy ra. Chiếc SUV đã bị bể nát phần đầu nhưng may mắn Yurik đã không bị thương.

Craig Gifford (52 tuổi) - phi công lái chiếc máy bay, và vị khách nữ trên chiếc máy bay gặp nạn cũng may mắn không ai bị thương.

Janell Harwell (ở Itasca) - nhân chứng chứng kiến vụ việc – khi đó đang lái xe trên đường liên bang để về nhà sau khi đến thăm một người bạn ở Twin Cities cho hay: “Khi tôi đến gần, tôi nhận ra rằng chiếc máy bay đã đâm trúng một chiếc xe, tôi đã phanh gấp bằng cả hai chân và dừng lại kịp thời, cảm ơn Chúa”.

Harwell trông thấy tài xế xe SUV Yurik vẫn bình yên vô sự nhưng không giấu được vẻ sợ hãi, trong khi không thấy động tĩnh gì từ chiếc máy bay. “Tôi ra khỏi xe, đi về phía hiện trường vụ tai nạn và liên tục hét lên ‘Các bạn ổn chứ? Có ai cần giúp đỡ không?’. Sau đó thì cửa máy bay mở ra, một phụ nữ và một người đàn ông bước ra và tôi thực sự thấy nhẹ nhõm, cảm giác rất vui vì họ đã thoát khỏi nguy hiểm" - Harwell nói.

Harwell nói thêm rằng, cô đã gọi 911 để thông báo về vụ việc nhưng có vẻ như nhân viên trực tổng đài cũng ngỡ là cô nói nhầm nên đã phải hỏi lại để xác nhận.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Janell Harwell.

Còn viên phi công Gifford thì cho hay, chiếc máy bay đang bay thì động cơ gặp trục trặc và anh buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Mặc dù đã cố tránh va chạm với xe cộ trên đường nhưng anh đã không thể làm gì hơn.

Vụ va chạm đã khiến phần bụng chiếc máy bay bị phá hủy trong khi chiếc SUV bị nát hết phần đầu. Điều kì diệu là 2 người trên máy bay và 1 người trên chiếc SUV lại không hề hấn gì, như là có phép màu vậy.


V.Cường (theo CBS Local)
.
.
.