Vụ thi thể sinh viên trên sông Sài Gòn: Không có dấu hiệu án mạng

Thứ Tư, 16/02/2022, 11:24

Quá trình lấy lời khai người điều khiển xe ôm chở nam sinh viên mất tích được phát hiện tử vong dưới sông Sài Gòn cộng với kết luận khám nghiệm pháp y, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu của một vụ án mạng…

Liên quan đến vụ nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, quê Bình Định) bị mất tích và phát hiện thi thể dưới sông Sài Gòn (đoạn gần cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) qua quá trình điều tra cộng với kết quả khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an TP Hồ Chí Minh xác định đây không phải là một vụ án mạng nên chuyển hồ sơ cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục xử lý. Trong ngày 16/2, người nhà nạn nhân đang hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể Nghĩa về quê nhà an táng.

Vụ thi thể sinh viên mất tích phát hiện trên sông Sài Gòn: Không phải là vụ án mạng -0
Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên mất tích được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn.

Sau khi phát hiện thi thể Nghĩa dưới sông Sài Gòn, kiểm tra các dấu hiệu trên cơ thể Nghĩa không có tác động của ngoại lực vào. Phân tích kết quả chất nhầy trong cơ thể Nghĩa cũng không phát hiện độc tố. Tài sản khi vớt được gồm ba lô, ví tiền vẫn còn nguyên vẹn. Lời khai của ông N.Đ.M (SN 1960, hành nghề xe ôm) cũng khớp với diễn biến mà camera ghi lại. Ông M cho hay, khoảng 4h30’, Nghĩa xuống xe và bắt xe của ông chở đến cổng trường Đại học Công nghệ Hutech TP Hồ Chí Minh (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), lấy tiền xe rồi trở về Bến xe Miền Đông tiếp tục đón khách. Khi đọc báo thấy có nam sinh viên mất tích nên ông đến Công an trình báo. Bước đầu xác định nạn nhân Nghĩa tử vong do ngạt nước.

Bà Trần Thị Ty (mẹ của Nghĩa) cho biết, Nghĩa là con út trong gia đình có 2 anh em trai. Gia cảnh khó khăn, anh trai mới đi nghĩa vụ về. Dù khó khăn nhưng Nghĩa vẫn quyết tâm học hành và luôn là học sinh giỏi. Sau khi đậu đại học, do dịch bệnh COVID-19, Nghĩa học online, sau Tết, gia đình gói ghém hơn 1,4 triệu đồng đưa cho Nghĩa vào TP Hồ Chí Minh nhập học. Lần đầu tiên đến TP Hồ Chí Minh cũng là lần cuối cùng Nghĩa trở về trên chiếc xe tang.

Trước đó, tối 11/2, Nghĩa bắt xe khách từ Bình Định vào TP Hồ Chí Minh nhập học đến sáng 12/2, người nhà không liên lạc được với Nghĩa nên báo Công an và đăng thông tin tìm kiếm. Đến ngày 15/2, người dân phát hiện thi thể Nghĩa nổi trên sông Sài Gòn.

Hàn Phi
.
.
.