Ra tay tàn độc với vợ cũ, U60 bị tuyên án chung thân
Sau khi ra tay tàn độc với vợ cũ, Yên bỏ trốn đến nhà cháu họ là Xuân tá túc để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Vì che giấu tội ác của chú họ mà Xuân cũng bị dính vào lao lý.
Ngày 31/5, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Yên (SN 1959, trú tại xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là bà Ngô Thị Hội (SN 1956, trú tại xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hoà, là vợ cũ của bị cáo).
Liên quan đến vụ án này, bị cáo Ngọ Văn Xuân (SN 1985, trú tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) bị xét xử về tội che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Giang, năm 1974, Yên kết hôn với bà Hội và có 4 con chung. Năm 1985, vợ chồng Yên ly hôn nên bà Hội về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
Sau đó, Yên chung sống với bà Ngô Thị Hiền (SN 1958, trú tại xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hoà) nhưng không đăng ký kết hôn và cũng có 4 con chung. Năm 2016, bà Hội về ở cùng nhà với Yên tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý nhưng ăn, ngủ riêng. Còn bà Hiền và các con bà Hiền xây nhà sinh sống ở thửa đất liền kề với ngôi nhà Yên và bà Hội ở. Từ năm 2019, giữa Yên và bà Hội thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 14 giờ ngày 17/10/2021, Yên đi làm, sau đó đi xe máy về nhà bà Hiền ngủ. 18h cùng ngày, Yên đi bộ về nhà của Yên ngủ. Theo Yên khai, khi về không thấy bà Hội ở nhà, trong nhà và ngoài sân không bật điện. Khoảng 20 giờ, Yên đang nằm một mình trong phong ngủ thì nghe thấy tiếng động. Yên ngồi dậy thấy có người từ trong phòng Yên đi ra. Yên đuổi theo đến hiên trước cửa phòng khách, túm được tay phải người này và nhận ra là bà Hội.
Yên thấy bà Hội cầm chiếc búa nên nghĩ bà Hội đánh mình. Vậy là Yên giật chiếc búa thì bà Hội chạy vào trong nhà định đóng cửa. Yên đuổi theo đẩy cửa ra, đồng thời tay cầm búa giơ lên đập một nhát trúng mặt bà Hội. Dù biết bà Hội đã trúng thương nhưng Yên tiếp tục dùng các hung khí đánh bà Hội đến bất tỉnh.
Gây án xong, Yên khép cửa phòng khách và đi xuống sân thì thấy nhiều người đang đứng ở cổng, trong đó thấy anh Nguyễn Văn Chung (là con út bà Hội và Yên) đang trèo tường vào nhà.
Anh Chung hỏi mẹ mình đâu thì Yên bảo không biết và định đi ra mở cổng nhưng anh không cho đi. Khi anh Chung bật đèn điện thoại di động thì phát hiện thấy ống tay áo bên phải của Yên có vết máu và tra hỏi thì hắn thừa nhận vừa đánh bà Hội rồi trèo tường sang nhà bà Hiền lấy xe máy bỏ trốn sang nhà anh Ngọ Văn Xuân.
Anh Chung đi vào trong nhà, bật đèn điện thoại soi thì phát hiện bà Hội nằm dưới nền nhà bất tỉnh nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Khoảng 21hh ngày 17/10/2021, anh Xuân về nhà thấy xe máy của Yên để ở trong bếp và khi vào nhà ngang thấy Yên đang nằm trên giường nên hỏi “Sao cậu lại xuống đây?”. Yên trả lời “Tao vừa đánh chết mợ rồi”…
Xuân bảo Yên ra đầu thú thì Yên nói đợi một đến hai ngày nữa sẽ ra đầu thú nên anh này không bảo gì.
Ăn xong, Yên bảo Xuân tháo biển số xe máy của Yên cất đi và cho gửi xe ở đây mấy hôm. Xuân đồng ý và tháo biển số xe máy của Yên cất giấu. Còn chiếc xe máy của Yên thì Xuân lấy chiếc chiếu đậy lên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau đó, Xuân đi xe máy của mình đến nhà bố vợ, còn Yên ở lại nhà Xuân.
Những người họ hàngg sau khi biết sự việc cũng khuyên Yên ra đầu thú, nhưng Yên không nghe. Sau đó, Yên bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.
Tại phiên xử, bị cáo Yên và bị cáo Xuân thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi nghị án,
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Yên tù chung thân về tội giết người. Bị cáo Xuân bị tuyên phạt 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.