Lãnh án vì giải quyết mâu thuẫn với họ hàng bằng xăng

Thứ Ba, 22/11/2022, 13:51

Bức xúc vì mẹ ruột bị ngã do mợ rượt đuổi, trong cơn nóng giận, nam thanh niên đã tưới xăng lên người mợ rồi đốt khiến nạn nhân bị thương tật 28%.

Ngày 22/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Minh Tuấn (SN 1992, ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội “Giết người” .

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 4/5/2019, Lê Minh Tuấn đang trong giờ làm việc tại một công ty may thì nhận được tin báo bà D.T.T. (mẹ ruột Tuấn) đang cấp cứu ở bệnh viện. Lúc chăm mẹ tại bệnh viện Tuấn biết được giữa mẹ Tuấn và bà Hoàng Thị B. (mợ của Tuấn) có mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi bà B và bà T. rượt đuổi nhau nên bà T. bị ngã.

Lãnh án vì giải quyết mâu thuẫn với họ hàng bằng xăng -0
Bị cáo Lê Minh Tấn tại tòa.

Tối cùng ngày, anh ruột của Tuấn gọi điện nói: "Do mẹ đánh bà B. trước nên bị bà B. rượt đuổi lại". Tuấn liền tìm đến nhà bà B. tìm hiểu vụ việc. Hai mợ cháu Tuấn xảy ra cự cãi nhưng được can ngăn nên Tuấn bỏ về . Sau đó Tuấn đi mua 30.000 đồng xăng và bật  lửa, với mục đích đổ xăng lên người hai mợ cháu rồi bất lửa đốt để cả hai cùng chết.

Sau đó, Tuấn mang chai xăng đến nhà bà B. Thấy vậy, anh và cha Tuấn đi theo Tuấn để ngăn cản và kéo Tuấn về nhưng không được. Khi đến trước cửa nhà bà B., không thấy bà B. ở nhà, Tuấn la hét. Thấy vậy bà B. từ trong nhà hàng xóm (ở gần nhà) đi về, khi về đến trước cửa nhà, cách chỗ Tuấn khoảng 1,5 mét, Tuấn cầm chai xăng tự đổ lên người Tuấn, phần xăng còn lại trong chai Tuấn hắt vào người bà B. Cha và anh Tuấn ngăn cản làm chai xăng rơi xuống đất. Tuấn lấy bật lửa từ trong túi quần ra, bật lửa hướng vào bà B. làm lửa bùng cháy phần đầu và mặt bà B. Bà B. được mọi người dập lửa và đưa vào Bệnh viện huyện Nhà Bè cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến ngày 10/5/2019 ra viện với tỷ lệ thương tích 28%.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo đã bồi thường cho bà Hoàng Thị B. số tiền 50 triệu đồng, nạn nhân có đơn xin bãi nại cho Tuấn và không yêu cầu bồi thường tiếp.

Bùi Thanh
.
.
.