Đi ngang chốt 141, gã đàn ông run rẩy lộ "hàng trắng"

Thứ Năm, 20/10/2022, 07:24

Mang theo một lượng lớn ma túy, khi bị tổ công tác 141 kiểm tra hành chính, Phúc run rẩy không ngừng và sau đó lộ ra số "hàng trắng" trong người.

Tối 19/10, tổ công tác Y7/141 do Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (Đội Phó Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại ngã tư Phúc La - Mậu Lương (quận Hà Đông, Hà Nội).

Đi ngang chốt 141, gã đàn ông mang ma túy lo lắng, run rẩy -0
Đối tượng Bùi Đỗ Phúc tại cơ quan công an.

Khoảng 20h35 cùng ngày, trên phố xuất hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 29X7-417.89 có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Sau khi được đưa vào chốt làm việc, người đàn ông tỏ rõ sự lo lắng, bồn chồn dù nói rằng mình không vi phạm hay “có vấn đề” gì và mong Cảnh sát kiểm tra nhanh để còn đi công việc.

Đi ngang chốt 141, gã đàn ông mang ma túy lo lắng, run rẩy -0
Số ma túy tổ Y7 phát hiện được trong người đối tượng Phúc.

Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, Thiếu tá Nguyễn Minh Đức đã chỉ đạo cán bộ kiểm tra thật kỹ, tránh bỏ lọt đối tượng. Quả nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện trong túi áo khoác ngoài bên trái của người này có một túi nilon bên trong có 10 viên nén màu hồng, 5 túi nilon bên trong có tinh thể màu trắng.

Tiếp đó, khi kiểm tra túi áo bên phải của đối tượng cũng “lòi” ra 1 túi nilon bên trong có tinh thể màu trắng và 2 túi nilon có 18 viên nén màu hồng (nghi là ma túy).

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận toàn bộ số tang vật trên là ma túy Ketamin và thuốc lắc.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Bùi Đỗ Phúc (SN 1986; trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội). Phúc cũng là đối tượng đã có 1 tiền án.

Hiện tổ công tác Y7 đã bàn giao đối tượng Bùi Đỗ Phúc cùng tang vật về Công an phường Kiến Hưng để tiếp tục điều tra và xử lý.

B.Châu
.
.
.