Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

Thứ Sáu, 02/12/2022, 11:00

Để góp phần chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an và huyện đoàn Khánh Vĩnh khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho một người dân ở miền núi Khánh Vĩnh.

Nằm trong kế hoạch Ngày hội “Tết sẻ chia – Xuân nhân ái”, sáng 2/12, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an và huyện đoàn Khánh Vĩnh khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa cho ông Cao Nghiện (SN 1993), dân tộc Raglai, trú ở thôn Bầu Sang, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh.

Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa khởi công xây dựng nhà tình nghĩa -0

Đại úy Lê Bá Khánh – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Trong những chuyến đi cơ sở trước đó, chúng tôi đã rà soát một số trường hợp gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức các hoạt động xã hội – từ thiện nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa khởi công xây dựng nhà tình nghĩa -0
Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa khởi công xây dựng nhà tình nghĩa -0
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an và huyện đoàn Khánh Vĩnh tại lễ khởi công.

Qua đó đươc biết ông Cao Nghiện là người đã tham gia nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương năm 2015, vợ chồng ông sinh sống bằng nghề trồng trọt trên nương rẫy, nhưng phải đảm trách nuôi dưỡng cha mẹ già cùng hai đứa con nhỏ trong căn nhà xập xệ, chắp vá tạm bợ bằng cây lồ ô, mái tôn mục nát, nên chúng tôi mới quyết định xây dựng mới căn nhà tình nghĩa”.

Theo đó, căn nhà tình nghĩa xây dựng mới cho gia đình ông Cao Nghiện với tổng dự toán kinh phí 70 triệu đồng, tọa lạc trên thửa đất 100m2 do gia đình ông làm chủ sở hữu. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành, bàn giao cuối tháng 12/2022 để gia đình ông Nghiện vui xuân, đón tết.

Được biết đây là một trong những hoạt động nhân văn được thực hiện trong chương trình hành động “Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; bản lĩnh, nhân văn, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”.

Hữu Toàn
.
.
.