Góp hương xuân, sẻ chia khó khăn với bà con nghèo vùng biên giới Điện Biên
* Agribank ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo năm 2026 của Báo CAND 300 triệu đồng.
Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công an tỉnh Điện Biên đã mang những phần quà Tết ấm áp đến với bà con nghèo hai xã vùng cao Nà Bủng, Nà Hỳ, góp thêm niềm vui, sẻ chia khó khăn để đồng bào nơi biên cương đón Xuân mới nghĩa tình, ấm áp.
Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Báo CAND lại thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo” nhằm thăm hỏi, động viên đồng bào nghèo và các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ khắp mọi miền Tổ quốc.
Với nguồn kinh phí 300 triệu đồng do Agribank tài trợ chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026, ngày 2/2, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn, phối hợp cùng đại diện Agribank Việt Nam - ông Cao Văn Thắng, Phó Giám đốc Agribank Điện Biên và đại diện Công an tỉnh Điện Biên - Thượng tá Dương Thành Trung, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị đã đến trao quà tặng bà con nghèo hai xã Nà Bủng và Nà Hỳ (tỉnh Điện Biên).
Cách trung tâm tỉnh hơn 150km đường đèo dốc cua tay áo, Nà Bủng và Nà Hỳ là hai xã biên giới vùng cao, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Sinh sống tại hai xã chủ yếu là đồng bào người Mông (tại Nà Bủng trên 90% và tại Nà Hỳ trên 60%), Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Hà Nhì...
Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách hỗ trợ bà con từng bước phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ nên tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao (hơn 30%).
Tại trụ sở UBND xã Nà Bủng và Nà Hỳ, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên, trao tận tay tổng cộng 400 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt, tặng 400 hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong dòng người đến nhận quà tại Nà Bủng, chị Sùng Thị Sào (SN 2005, người Mông, bản Trên Nương) địu con trai 8 tháng tuổi trên lưng, cho biết gia đình có 5 người, ba con còn rất nhỏ, sinh kế quanh năm chỉ trông vào nương rẫy, không có nghề phụ hay nguồn thu nào thêm. “Nhà đông con, chỉ biết làm nương, ngoài ra không biết làm gì để kiếm tiền. Được nhận quà của Báo CAND và Agribank, em vui lắm, có thêm tiền mua gạo, mua ít thịt cho các con ăn Tết”, chị Sào nói.
Cùng xã Nà Bủng, anh Giàng A Dềnh (SN 1975, bản Púng Pá Kha), hộ nghèo với 6 nhân khẩu, chia sẻ gia đình sống dựa vào nương rẫy và nuôi vài con gà, con vịt, mùa giáp hạt thường xuyên thiếu thốn. "Cám ơn các anh đã giúp đỡ, các anh Công an xã mấy hôm nay xuống bản nhắc bà con tới nhận quà. Ai cũng háo hức. Có quà rồi tôi sẽ mua lợn giống nuôi qua Tết mấy tháng là mổ được, đỡ lo thiếu thịt", anh Dềnh xúc động chia sẻ. Cô Giàng Thị Ly (SN 1976, bản Huổi Khương), cho biết, do sức khoẻ yếu việc mưu sinh ngày càng khó khăn, trong khi con cháu đều nghèo, không có nghề ổn định, nên phần quà Tết lần này giúp gia đình bớt phần lo toan.
Tại xã Nà Hỳ, chị Vàng Thị Chư (SN 1995, bản Nậm Nhừ Con), người mẹ của ba cậu con trai, chia sẻ cuộc sống quanh năm phụ thuộc vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh, Tết đến càng thêm chật vật. "Cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn. Mong các cấp quan tâm để gia đình em có điều kiện phát triển thêm kinh tế, có thêm nhà máy, xí nghiệp gần bản để chồng em đi làm", chị Chư nói.
Ở bản Nậm Chua 2, anh Lý A Dế (SN 1996), học hết lớp 6, trụ cột của gia đình với bốn con nhỏ, cho biết sinh kế chính là làm nương trồng sắn, vất vả quanh năm vẫn thiếu ăn; trong khi bản làng chưa có điện lưới quốc gia, con cái học hành gặp nhiều khó khăn. “Nhận được phần quà này, gia đình tôi thấy ấm lòng hơn, Tết này đỡ lo hơn”, anh Dế nói.
Chia sẻ, trò chuyện với bà con hai địa phương, Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo CAND, Trưởng Đoàn công tác Báo CAND chia sẻ: Trở thành cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm với đồng bào nghèo ở khắp mọi miền đất nước là trách nhiệm và cũng là tình cảm của CBCS Báo CAND mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Từ nhiều năm qua, chương trình "Tết vì người nghèo" đã trở thành truyền thống nhân ái của những người làm Báo CAND.
"Phần quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm của CBCS Báo CAND và ngân hàng Agribank, mong muốn góp chút hương xuân với bà con. Chúng tôi hi vọng rằng, từ những phần quà nhỏ bé này, bà con sẽ đón Tết cổ truyền Bính Ngọ đầm ấm hơn, đủ đầy hơn", Đại tá Trần Duy Hiển phát biểu.
Đại tá Trần Duy Hiển cho biết, tới thăm hai xã Nà Bủng và Nà Hỳ dịp này, đoàn công tác rất phấn khởi nhìn thấy sự gắn kết giữa cấp uỷ chính quyền, lực lượng Công an cơ sở và người dân rất gần gũi, mật thiết, là biểu hiện rất rõ của việc thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất" trong toàn lực lượng CAND: "Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất". Bên cạnh đó, hạ tầng công cộng, các công trình điện, đường, trường, trạm đang được xây dựng khẩn trương, khang trang, sẽ phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giúp bà con từng bước cải thiện đời sống.
Đồng chí Lò Thị Lên, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Nà Hỳ và đồng chí Trần Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Bủng gửi lời cám ơn tới Đảng uỷ, Ban Biên tập, CBCS Báo CAND cùng nhà tài trợ Agribank; khẳng định các phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, động viên bà con nghèo trước mùa Xuân mới. Các đồng chí cũng tin rằng, sự thăm hỏi, động viên ấm áp, thân tình của đoàn công tác chắc chắn sẽ thắt chặt thêm mối liên kết và niềm tin của bà con dân bản vào chính quyền và lực lượng Công an cơ sở.
* Dịp này, thông qua Công an tỉnh Điện Biên, đoàn công tác Báo CAND và Agribank đã trao 200 phần quà trị giá 100 triệu đồng tặng 200 hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại xã Mường Nhà.
