Dấu ấn đẹp của Công an Ninh Hải với học sinh nghèo khó

Thứ Hai, 17/04/2023, 12:57

Bằng những hành động giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn, Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn cho những trường hợp học sinh nghèo khó, mà còn tạo thêm dấu ấn đẹp về người chiến sĩ CAND đối với người dân.

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 17/4, Trung tá Trần Quốc Tuấn – Trưởng Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, Công an xã Vĩnh Hải vừa đảm nhận chăm sóc, đỡ đầu hai thiếu nhi người dân tộc Raglai ở địa phương này có hoàn cảnh rất khó khăn. Đó là hai anh em Tà La Văn Đông (SN 2017) và Tà La Văn Khánh (SN 2020), cùng trú ở thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải.

Theo Đại úy Phạm Văn Dụng – Trưởng Công an xã Vĩnh Hải, từ khi Công an huyện Ninh Hải triển khai thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã cuối năm 2019, 5 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Vĩnh Hải không chỉ thực thi nhiệm vụ bảo đảm ổn định ANTT, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn kết với xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả một số mô hình ANTT, mà còn thường xuyên chú trọng tìm hiểu gia cảnh của những người già neo đơn, gia đình khó khăn, hoạn nạn... để phối hợp chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể vận động quyên góp, hỗ trợ người dân bằng nhiều hình thức.

Dấu ấn đẹp của Công an huyện Ninh Hải với học sinh nghèo khó -0
Công an xã Vĩnh Hải trao tặng quà cho ba mẹ con chị Tà La Thị Tiết.

Trong số đó có gia cảnh hai anh em Tà La Văn Đông, Tà La Văn Khánh rất khó khăn, người cha là ông Cao Văn Lam đã qua đời giữa năm 2021 do tai nạn đuối nước trong lúc hành nghề khai thác thủy sản trên biển, người mẹ là Tà La Thị Tiết không có việc làm ổn định, căn nhà nhỏ ba mẹ con đang cư trú do nhà nước xây dựng theo chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiếu số nghèo khó.

Giữa tháng 4/2023 Công an xã Vĩnh Hải quyết định nhận chăm sóc, đỡ đầu hai anh em Đông, Khánh cho đến khi kết thúc bậc học tiểu học, với đinh suất mỗi quý 1 triệu đồng được trích từ tiền lương của CBCS, đồng thời vận động mạnh thường quân hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập vào đầu và giữa năm học. Mặt khác, Công an xã Vĩnh Hải chủ động liên hệ Công ty TNHH Phát Hoàng Long – Ninh Thuận tiếp nhận chị Tà La Thị Tiết làm tạp vụ tại doanh nghiệp này để có nguồn thu nhập ổn định.

Được biết, Công an xã Vĩnh Hải là đơn vị đầu tiên trong khối Công an xã, thị trấn ở huyện Ninh Hải đảm nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm này Vĩnh Hải có 2.078 hộ gia đình gồm 7.616 người dân cư trú tại 5 thôn, trong đó có 2 thôn đồng bào dân tộc Raglai. Từ chiến dịch mùa hè 2022, Đại úy Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng Công an xã Vĩnh Hải đã cùng một số đoàn viên thanh niên, giáo viên địa phương triển khai chương trình xóa mù chữ cho người Raglai ở hai thôn Đá Hang và Cầu Gãy, đến nay có hơn 90% số người đã biết đọc, biết viết…Ba năm qua (2020-2022) Công an xã Vĩnh Hải không chỉ là đơn vị quyết thắng, mà còn được Bộ Công an tôn vinh điển hình “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Dấu ấn đẹp của Công an huyện Ninh Hải với học sinh nghèo khó -0
Đoàn Thanh niên Công an huyện Ninh Hải trao định suất hỗ trợ cho một trong năm học sinh được nhận chăm sóc, đỡ đầu.

Trước đó vào năm 2019 cho đến nay, Đoàn Thanh niên Công an huyện Ninh Hải cũng đã nhận chăm sóc, đỡ đầu cho 5 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với định suất hàng quý mỗi trường hợp 900.000 đồng, cho đến khi các em kết thúc bậc trung học phổ thông từ nguồn tiền tự nguyện quyên góp của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, mỗi năm học Đoàn Thanh niên Công an huyện Ninh Hải còn hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các em.

Theo Thượng úy Trần Văn Nghĩa – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Ninh Hải, điều đáng ghi nhận là kết thúc mỗi năm học, 5 học sinh đều được xếp loại khá và giỏi; trong số đó có em Nguyễn Đức Vinh (SN 2008, trú ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải), mồ côi cả cha lẫn mẹ, bản thân em đang mắc bệnh mãn tính phải đến cơ sở y tế công lập chạy thận định kỳ hằng tuần; Trần Đỗ Anh Quốc (SN 2008, trú ở thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải), đang sống cùng ông bà nội đã già yếu. Thế nhưng cả hai em không chỉ nỗ lực vượt khó học tập để trở thành học sinh khá của Trường THCS Ngô Quyền, xã Vĩnh Hải và Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Tri Hải, mà còn được nhận học bổng từ chương trình “Thắp sáng ước mơ” do Đài truyền hình phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức.

Trung tá Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Mặc dù khoản tiền hỗ trợ không nhiều nhưng mỗi CBCS tham gia nhận đỡ đầu cho những trường hợp nêu trên đều thật sự vui và cảm nhận hạnh phúc. Những hành động giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn đó, không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn cho những trường hợp học sinh nghèo khó, mà còn tạo thêm dấu ấn đẹp về người chiến sĩ CAND đối với người dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ”.

Hữu Toàn
.
.
.