Bữa cơm tất niên ấm áp và những chuyến xe "0 đồng"
Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.
Trưa 12/2, hơn 1.200 bệnh nhân ung thư có mặt tại chương trình "Cơm tất niên" tại Bệnh viện K. Đây là bữa cơm tất niên do bệnh viện tổ chức với hơn 200 mâm cơm đầm ấm đã xua tan đi sự lạnh giá những ngày đông và cả những mệt mỏi, lo lắng của người bệnh trước những đợt điều trị kéo dài.
Họ quây quần bên những người đồng bệnh, các cán bộ y tế hàng ngày chăm sóc, thưởng thức những hương vị của ngày Tết cổ truyền với những món ăn đặc trưng như bánh chưng, nem, giò...
Ông Lê Song Toàn (65 tuổi, Thanh Hoá) bị ung thư hạch ổ bụng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi và vợ ăn cơm tất niên tại bệnh viện. Sau bữa cơm là chúng tôi lên chuyến xe 0 đồng được bệnh viện bố trí chở về tận quê".
Ông Toàn phát hiện bị ung thư hạch ổ bụng giai đoạn 4 từ năm 2022. Ban đầu chỉ là cảm giác chướng bụng, khó thở, đi khám phát hiện ung thư đã ở giai đoạn 4. Sau ca phẫu thuật vào năm 2022, ông tiến hành trị liệu bằng cách đợt hoá chất kéo dài đến nay. Đầu năm 2026 bệnh tình nặng lên, ông tiến hành phẫu thuật lần 2.
Mỗi đợt điều trị hoá chất và kháng sinh mạch, chi phí của ông Toàn hết khoảng 8-10 triệu đồng. Vợ chồng ông chỉ làm nông nghiệp, tiền điều trị suốt 4 năm qua không chỉ khiến gia đình ông khánh kiệt, mà còn phải vay mượn nhiều nơi. "Được bệnh viện quan tâm tổ chức bữa cơm tất niên, mừng tuổi và có xe ô tô đưa về tận quê, tôi rất xúc động", ông Toàn bộc bạch.
Bị ung thư vú giai đoạn 3 đã phẫu thuật cắt 1 bên ngực, chị Trần Thị Mùi (58 tuổi, Ninh Bình) cầm trên tay giấy xuất viện rơm rớm nước mắt: "Tôi đã xong chu trình điều trị 8 mũi hoá chất, bác sĩ nói bệnh của tôi đã ổn, được xuất viện, về chỉ uống thuốc và ra Tết khám lại".
Tháng 7/2025 phát hiện bị ung thư vú, chị Mùi điều trị tại Bệnh viện K từ đó đến nay. Được xuất viện về gia đình, được quầy quần bên người bệnh cùng cảnh trong bữa cơm tất niên, chị Mùi rất xúc động. "Chiều nay bệnh viện cho xe ô tô đưa bệnh nhân về quê, chúng tôi rất vui vì mình được cộng đồng xã hội quan tâm", chị Mùi chia sẻ.
Theo PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, chương trình "Cơm tất niên" là sự đồng hành và sẻ chia, tình người được thắp lên bằng trái tim của cả đội ngũ y bác sĩ, cán bộ bệnh viện và nhà tài trợ. Mọi sự chia sẻ, yêu thương được trao đi chỉ mong tất cả người bệnh có thêm nghị lực và lòng quyết tâm chiến thắng bệnh tật và cùng được đón thêm thật nhiều mùa xuân.
Bà Phạm Thị Cúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tâm Đức (Quảng Ninh) cho biết, hơn 10 năm công ty đồng hành cùng Bệnh viện K ủng hộ hàng chục nghìn suất cơm tất niên cho bệnh nhân ung thư. Tết năm nay, công ty đã ủng hộ 1.600 suất ăn cho bệnh nhân đang điều trị, đặc biệt là người bệnh ung thư.
Nhiều câu chuyện, những nụ cười, những cái bắt tay, vòng ôm thật chặt là những gì người bệnh và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện K đã dành cho nhau trong bữa cơm ấy.
Với các bệnh nhân không đủ sức khỏe để tham dự chương trình, đại diện bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao hơn 900 suất cơm dinh dưỡng, đong đầy sẻ chia với người bệnh.
Đặc biệt, Bệnh viện K chuẩn bị tất cả những phần cơm cho người bệnh ở lại điều trị, để họ có thể yên tâm hơn, ấm lòng hơn dù phải xa nhà trong dịp Xuân mới sang. Mỗi suất cơm không chỉ là bữa ăn đơn thuần mà còn là nguồn động viên giúp người bệnh thêm nghị lực, tin tưởng vào hành trình chữa lành và mùa xuân đang đến gần.
Sau bữa cơm tất niên, người bệnh và gia đình được trở về quê đón Tết trên hành trình những "Chuyến xe yêu thương" miễn phí với nhiều niềm vui hân hoan. Không còn cảnh chen chúc đông người nơi bến xe, hôm nay, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn có thể về quê sum vầy đón Tết trên những chuyến xe miễn phí được Bệnh viện K chuẩn bị.
Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường niên giữa bệnh viện, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các đơn vị phối hợp.
Chiều nay, 30 chuyến xe đồng hành cùng hơn 500 người bệnh và người nhà bắt đầu hành trình về quê, mang theo niềm tin và sự an tâm khi được trở về.
"Chuyến xe yêu thương" miễn phí đi các tỉnh đưa người bệnh về quê đón Tết theo các tuyến: Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội – Hưng Yên; Hà Nội – Tuyên Quang; Hà Nội – Phú Thọ; Hà Nội – Thái Nguyên; Hà Nội – Sơn La; Hà Nội – Lào Cai; Hà Nội – Bắc Ninh – Lạng Sơn; Hà Nội – Ninh Bình; Hà Nội – Thanh Hóa; Hà Nội – Nghệ An; Hà Nội – Hà Tĩnh.
Tặng quà và tiễn bệnh nhân ung thư lên chuyến xe yêu thương về quê, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ: “Hành trình những chuyến xe yêu thương đã, đang và sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi người bệnh được tiếp thêm tinh thần, nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị, chúng tôi xin gửi tới các bác, các cô chú, các anh chị người bệnh và người nhà người bệnh lời chúc mừng năm mới thật nhiều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, bình an và đón Tết thật vui, ấm áp, sum vầy cùng gia đình và giữ vững tinh thần lạc quan để đón thêm nhiều mùa Xuân”.
GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết “Chương trình Cơm Tất niên và Chuyến xe yêu thương tại Bệnh viện K đã khép lại một năm cũ bằng những hành động ấm áp để khởi đầu cho một năm mới đầy hy vọng. Tình yêu thương được lan tỏa, làm dịu đi những lo toan và gắn kết cộng đồng bằng những hành động thiết thực, mang lại nhiều hy vọng tốt đẹp cho bệnh nhân ung thư.

Những chuyến xe yêu thương chở bệnh nhân nghèo về quê đón Tết
"Chuyến xe yêu thương" chở hàng trăm bệnh nhân nghèo về quê đón Tết