Ấm tình đồng đội Công an từ những ngôi nhà tình nghĩa

Thứ Ba, 17/11/2015, 08:52
Trung tá Kpá Thao – Đội trưởng Đội phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an huyện Sơn Hòa đưa tôi đến thăm gia đình ông Kpá Y Nhạc – một cán bộ Công an vũ trang trong kháng chiến, hiện trú ở thôn Ma Lăng, xã Cà Lúi – địa bàn tiếp giáp với huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Ngồi trong căn nhà mới xây dựng với diện tích chỉ 32m2, nhưng khá khang trang, thoáng sạch, ông Kpá Y Nhạc cho biết, trong tổng kinh phí đầu tư xây dựng 83 triệu đồng, có 70 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Yên đóng góp.

Công an tỉnh Phú Yên trao nhà tình nghĩa tặng ông La O Trạm. Ảnh: CTV.

Vợ chồng ông có ba người con, một người nhiễm chất độc da cam, nằm liệt trên giường từ nhỏ. Tại thôn Tân Hiên, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa còn có gia đình ông Nguyễn Văn Ghẻ, 61 tuổi, được Công an tỉnh Phú Yên hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Ông Ghẻ nghỉ hưu, cả gia đình vẫn cư trú trong căn nhà tạm bợ luôn có nguy cơ sập đổ trong mùa mưa lũ. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Yên đã đóng góp, hỗ trợ để gia đình ông Ghẻ có căn nhà mới khang trang.

Đại tá Huỳnh Trung Trực - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong những năm qua, Công an tỉnh Phú Yên thường xuyên chú trọng thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Chỉ riêng trong đợt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Công an tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà tình nghĩa và tu sửa 2 căn nhà khác cho các gia đình chính sách, trong đó có sự tham gia của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên công an.

Hữu Toàn
.
.
.