Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà 2 Trung tâm Điều dưỡng thương binh tại Hà Nam

Thứ Sáu, 26/07/2024, 18:29

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 26/7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Cùng đi với Đoàn có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam; Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà 2 Trung tâm Điều dưỡng thương binh tại Hà Nam -0
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn công tác của Bộ Công an và các đại biểu cùng các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên đã dành một phút mặc niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang chăm sóc 54 thương, bệnh binh nặng và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam đang chăm sóc 107 trường hợp (trong đó 72 thương, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở nên; 35 trường hợp là người hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà 2 Trung tâm Điều dưỡng thương binh tại Hà Nam -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà tặng Trung tâm và các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà 2 Trung tâm Điều dưỡng thương binh tại Hà Nam -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà tặng Trung tâm và các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Với mong muốn chia sẻ phần nào những nỗi đau về thể chất và tinh thần với các đồng chí thương, bệnh binh, tại 2 trung tâm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống, sinh hoạt thường ngày của các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại đây và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các đồng chí đã cống hiến một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho dân tộc.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn những công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng; ghi nhận và tri ân công lao to lớn của các đồng chí thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam); mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục tiếp tục vượt qua khó khăn, phát huy ý chí, bản lĩnh kiên cường, luôn luôn lạc quan, yêu đời, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng, truyền lửa cho thế hệ trẻ con, cháu phấn đấu học tập, noi theo.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà 2 Trung tâm Điều dưỡng thương binh tại Hà Nam -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu thăm hỏi, trao tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam) với tổng trị giá 234 triệu đồng; Công an tỉnh Hà Nam trao tặng quà 2 Trung tâm với tổng giá trị 60 triệu đồng; Công an huyện Kim Bảng và Công an thị xã Duy Tiên đã trao tặng 13 triệu đồng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà 2 Trung tâm Điều dưỡng thương binh tại Hà Nam -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu cùng các đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, sự kính trọng, tấm lòng biết ơn sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam với các thương, bệnh binh những người đã không tiếc máu xương, dâng hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước, cho dân tộc.

Lê Phượng
.
.