Từ “soái ca Cảnh vệ” A80 đến người mẫu ảnh lịch
Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.
Lính đặc nhiệm trong “lò luyện thép”
Mang theo những hình ảnh ấn tượng được lan truyền và “gây sốt” cộng đồng trong dịp đại lễ của đất nước, chúng tôi tìm gặp Phùng Thế Văn, cán bộ Đội Đặc nhiệm 3, Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong những ngày cuối cùng của năm 2025, khi hình ảnh của anh tiếp tục hiện diện tại rất nhiều gia đình qua lịch Tết CAND năm 2026. Khác với vẻ lạnh lùng và… kiệm lời khi xuất hiện trước đám đông, thực thi nhiệm vụ, Phùng Thế Văn ngoài đời thường giản dị và thân thiện.
Chia sẻ về những kỷ niệm khó quên trong đời khi vinh dự tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Trung uý Phùng Thế Văn cho biết, trước khi tham gia kíp xe tiếp cận trong khối phương tiện đặc chủng CAND diễu binh, diễu hành tại đại lễ, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ CAND, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, từng có chương trình biểu diễn đặc biệt trên phố đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND.
Trong chương trình biểu diễn trước đại lễ của đất nước, bất chấp nắng nóng vẫn hầm hập trên phố, hàng vạn người dân và du khách hò reo phấn khích trước màn trình diễn xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân trên đường phố của những người lính Cảnh vệ CAND. Cùng với màn trình diễn xe môtô, xe hộ tống là những màn đu dây đầy bất ngờ từ toà nhà cao tầng vừa nổ súng truy bắt tội phạm trong các tình huống giả định, các màn biểu diễn khí công, ngạnh công kịch tính, hấp dẫn như trong phim điện ảnh... được hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ trình diễn. Tuy nhiên, những màn trình diễn trước nhân dân mới chỉ là một phần thành quả từ quá trình huấn luyện và chiến đấu của lực lượng Cảnh vệ CAND, trong đó có Trung đoàn Đặc nhiệm - nơi Trung uý Phùng Thế Văn đang công tác.
Được ví như “lá chắn thép” trong lực lượng CAND, Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nổi tiếng khắt khe ngay từ khâu tuyển chọn. Người được chọn không chỉ đáp ứng các yêu cầu về thể lực mà còn đòi hỏi trí lực và bản lĩnh chính trị. Để tinh thông các kỹ năng, kỹ thuật từ cận chiến, bắn tỉa, leo dây, đổ bộ cho tới những kỹ năng tác chiến trong đô thị, trên không và dưới nước, hoặc ít nhất cũng là những màn trình diễn ấn tượng trên phố đi bộ Thủ đô trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những người lính Cảnh vệ CAND phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, vượt qua giới hạn của bản thân. Như một công thức, lập trình sẵn, đều đặn hàng ngày, bất kể nắng mưa, cứ 4h45’ các sĩ quan Cảnh vệ như Phùng Thế Văn đã vào vị trí, bắt đầu một ngày huấn luyện mới.
Lan tỏa hình ảnh đẹp của người sĩ quan Cảnh vệ CAND
Ngoài huấn luyện hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm còn được tham gia nhiều khoá huấn luyện chiến thuật đặc biệt trong đánh bắt tội phạm ở nhiều địa hình, điều kiện khắc nghiệt, với cường độ tập luyện mà người bình thường khó hình dung nổi. Với Trung uý Phùng Thế Văn, riêng năm 2025 đã hoàn thành 2 khoá tập huấn đặc biệt: Lớp tập huấn kỹ, chiến thuật đặc công nước và tập huấn kỹ năng tác chiến chống khủng bố. Quá trình tập luyện như thép được tôi trong lửa ấy được Trung uý Phùng Thế Văn gói gọn trong mấy từ “vất vả nhưng vinh dự và tự hào”.
Niềm tự hào ấy không chỉ được vun bồi trong những tháng ngày được đào tạo trong “lò luyện thép” của Trung đoàn Đặc nhiệm, mà còn từ những ngày thơ bé, khi mỗi lần ông nội anh – một sĩ quan Cảnh vệ về thăm nhà. Tiếp nối truyền thống gia đình, năm 2024, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân, chuyên ngành Cảnh vệ, anh được nhận về Trung đoàn Đặc nhiệm. Những năm tháng gắn bó công tác tại đây, bên cạnh công tác chuyên môn, Phùng Thế Văn còn được biết đến là một cán bộ Đoàn năng nổ, một “cây văn nghệ” không thể thiếu trong nhiều chương trình giao lưu, các hoạt động thiện nguyện và hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng. Trước Đại lễ A80, Phùng Thế Văn từng được nhiều người biết đến qua chương trình “Chiến sĩ 2020” của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
bảo vệ yếu nhân bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Với các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Đặc nhiệm, được tham gia Đại lễ A80 là vinh dự, tự hào, là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Chính sự lịch thiệp, chuyên nghiệp và tin cậy của các sĩ quan cảnh vệ khi làm việc với các đoàn khách quốc tế góp phần tạo nên hình ảnh một Việt Nam thân thiện, điểm đến an toàn và hoà bình trên thế giới.
Trước sự nổi tiếng bất ngờ khi lan toả hình ảnh cá nhân trong thời gian qua, Trung uý Phùng Thế Văn cho biết, khi càng được chú ý, anh sẽ càng phải cẩn trọng hơn trong từng phát ngôn, hành động. Phùng Thế Văn không coi sự nổi tiếng là áp lực mà là động lực để sống kỷ luật, bản lĩnh hơn. Sự nổi tiếng giúp anh có thêm nhiều người bạn mới, có cơ hội lan toả nhiều hơn hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Một niềm vui nho nhỏ khác là năm 2025, Phùng Thế Văn vinh dự được Nhà xuất bản CAND, Cục Truyền thông CAND mời làm người mẫu ảnh lịch Tết 2026.
Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, khi các cuốn lịch CAND được phát hành khắp mọi miền đất nước, người mẫu ảnh lịch Phùng Thế Văn vẫn tất bật với công việc tuyển quân ở nhiều địa phương. Trung uý đặc nhiệm chia sẻ rất thật rằng anh đang bận “bù đầu”. Tôi hiểu rằng phía sau hình ảnh lịch lãm, hào hoa, “tuyệt đối điện ảnh” như chàng “soái ca” Phùng Thế Văn là sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm -“lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

“Cảnh vệ Công an nhân dân – 70 mùa hoa chiến công”
Những nữ sĩ quan cảnh vệ xinh đẹp, tài năng tại APEC 2017