Trước giờ chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường viết tiếp câu chuyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thứ Bảy, 24/01/2026, 15:52

Chỉ còn vài giờ nữa (theo dự kiến, rạng sáng 25/1), 2/3 sĩ quan CAND Việt Nam sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB- LHQ) tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei- Tổ công tác số 7). Vào thời điểm này, các thành viên của Tổ công tác đang kiểm tra lần cuối các công việc cần hoàn thiện, động viên nhau quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những cán bộ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm của các sĩ quan CAND được lựa chọn đại diện hình ảnh của lực lượng CAND Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.

Câu chuyện của người lính mang khát vọng hoà bình

Lúc gặp tôi, Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng cùng 2 thành viên khác của Tổ công tác số 7 vừa nhận Quyết định của Chủ tịch nước tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). Trong câu chuyện chia sẻ với anh và đồng đội, tôi cảm nhận ở họ sự phấn khởi,xen lẫn niềm tự hào.

“Được khoác trên người bộ quân phục, đội chiếc mũ nồi xanh mang thông điệp hòa bình, với tôi là niềm hạnh phúc… Điều đó, nhắc nhở tôi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng mở đầu câu chuyện với tôi.

Trước khi tham gia lực lượng GGHB, Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng từng công tác tại bộ phận tham mưu chiến lược của Bộ Công an; năm 2019, anh nhận công tác tại Công an tỉnh Nam Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình). Trong thời gian dài công tác, phần lớn anh thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia.

Tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, các chiến sĩ CAND đã góp phần vào công tác hội nhập quốc tế, giúp phát huy các kỹ năng mềm về công tác dân vận “đi dân nhớ, ở dân thương” …  Xuất phát từ suy nghĩ đó, Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng đã đăng ký và được Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ sát hạch; tuyển chọn tham gia các khóa tiền triển khai đối với sĩ quan Cảnh sát cá nhân. Sau đó, anh đã vượt qua kỳ sát hạch năng lực của Liên hợp quốc đối với sĩ quan Cảnh sát cá nhân (kỳ AMS) tháng 7/2024, đủ điều kiện để triển khai đến Phái bộ.

“Trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Ninh Bình, tôi có quãng thời gian khoảng nửa năm thực hiện nhiệm vụ tại Công an xã. Quãng thời gian chưa đủ dài gắn với những việc gần dân, hiểu dân thực hiện các phong trào vận động quần chúng nhưng chắc chắn sẽ giúp tôi trong hành trình sắp tới trên con đường thực hiện nhiệm vụ GGHB ở một nơi xa; với những con người còn phải chịu nhiều thiệt thòi trong môi trường hậu xung đột, điều kiện sống thiếu thốn, khắc nghiệt”- Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng cho biết.

Chiến sĩ mũ nồi xanh rạng rỡ lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei cho các sĩ quan. 

Anh chia sẻ thêm: “Tôi nhận thấy có nhiều điểm tương đồng giữa nhiệm vụ của sĩ quan Cảnh sát LHQ với những công việc thiết thực, hàng ngày của những chiến sĩ CAND: gần gũi với người dân, tìm hiểu nhu cầu, những lo ngại của người dân về ANTT, vận động việc tuân thủ pháp luật, hướng dẫn người dân có biện pháp tăng cường an ninh, an toàn cho bản thân, cộng đồng, đồng thời tăng cường quan hệ mật thiết với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm”.

Chiến sĩ mũ nồi xanh rạng rỡ lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc -0
Chiến sĩ mũ nồi xanh rạng rỡ lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc -0
Chiến sĩ mũ nồi xanh rạng rỡ lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc -1
Chiến sĩ mũ nồi xanh rạng rỡ lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc -3
Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng tham gia các khoá huấn luyện để chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Sau khi vượt qua kỳ sát hạch năng lực của LHQ, tháng 7/2024, anh Hùng vẫn không ngừng học tập các kiến thức của LHQ, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để phục vụ tốt nhiệm vụ được giao tại phái bộ. Đồng thời, chú trọng rèn luyện những kỹ năng mềm để phục vụ công tác đối ngoại với các đối tác, đồng nghiệp, bạn bè quốc tế. Ngoài ra, anh cũng trang bị cho mình rất nhiều kỹ năng, điều kiện khác với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Phái bộ. Trong hành trình đó, sự ủng hộ của gia đình và người bạn đời đã tiếp thêm động lực cho anh Hùng để có thể hoàn thành trọng trách được giao.

Khao khát cống hiến

Chỉ còn vài giờ nữa, Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân và các thành viên của Tổ công tác số 7 sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Cũng như đồng đội,  trong chị cảm xúc đan xen, vừa háo hức,hồi hộp xen lẫn lo âu. Háo hức bởi sau thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng chị và đồng đội sắp bước vào môi trường công tác mới mẻ, được thử thách bản thân đúng như mong ước. Chị nóng lòng muốn áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào thực tiễn; khao khát được chung tay cùng đồng nghiệp quốc tế tham gia hoạt động GGHB, giúp đỡ người dân vùng xung đột. Và hơn hết, đó là cơ hội để thể hiện tinh thần yêu nước trong thời đại hội nhập; yêu nước không chỉ bằng những điều lớn lao mà còn bằng chính những công việc cụ thể, viết tiếp câu chuyện hòa bình chung của thế giới.

“Bên cạnh sự hào hứng, tôi cũng có chút hồi hộp khi nghĩ về những điều chưa biết phía trước. Một năm nơi xứ lạ chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, từ chuyên môn đến cuộc sống thường ngày… Điều đó nhắc tôi phải luôn giữ tinh thần khiêm tốn học hỏi. Tôi tự dặn mình không được chủ quan, phải chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đối diện thử thách. Thật may mắn là tôi không đơn độc – cùng lên đường đợt này có các đồng đội đã luyện tập, gắn bó với tôi suốt thời gian qua”- Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết.

“Tôi may mắn được các đồng chí đi trước tại Phái bộ UNISFA tận tình chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu. Qua những câu chuyện của các anh, chị ấy, bức tranh về cuộc sống và công việc ở Abyei hiện lên sinh động và chân thực, giúp tôi hình dung rõ hơn về những gì mình sắp đối mặt”, chị tâm sự. Những chia sẻ chân thành ấy đã tiếp thêm cho cho Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân rất nhiều động lực. Chị hiểu rằng mình đang thừa hưởng kinh nghiệm quý báu từ người đi trước – từ các khóa huấn luyện tiền nhiệm cho đến bài học thực tế tại Phái bộ.

Trong thời gian công tác tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân có cơ hội tiếp xúc với nhiều thông tin về hoạt động đối ngoại, đặc biệt là những thông tin về các hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Câu chuyện về người sĩ quan nữ đầu tiên của lực lượng CAND Việt Nam tham gia GGHB LHQ và hiện đang là chỉ huy trưởng cho đơn vị cảnh sát GGHBViệt Nam đã truyền cảm hứng để chị mạnh dạn đăng ký tham gia.

Là cán bộ tại Học viện Cảnh sát nhân dân, chị Vân đã có gần 10 năm công tác trong lĩnh vực đối ngoại tại Học viện. Công tác chuyên môn gắn liền với nghiệp vụ cảnh sát và hợp tác quốc tế, vì vậy công việc tại Học viện đã tạo cho chị một nền tảng kiến thức vững chắc về pháp luật, ngoại ngữ cũng như kỹ năng đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Đây chính là lợi thế giúp Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân tự tin bước vào môi trường làm việc đa phương của LHQ. Trong thời gian công tác, chị đã tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo với chuyên gia nước ngoài. Những trải nghiệm đó vừa giúp chị nâng cao hiểu biết chuyên môn, vừa rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ngay từ khi còn ở trong nước.

Chị tâm sự: "Được lựa chọn tham gia nhiệm vụ này mới chỉ là bước khởi đầu; phía trước còn rất nhiều thử thách đòi hỏi tôi phải tiếp tục rèn luyện và phấn đấu hơn nữa. Bản thân tôi đã tự đề ra cho mình một số định hướng cụ thể để hòa nhập nhanh và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khắt khe của LHQ cũng như kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an".

“Tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với ý chí quyết tâm và lòng yêu nước làm động lực, tôi và đồng đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, của Ngành và gia đình. Chúng tôi lên đường với niềm tin về sứ mệnh hòa bình và sẽ trở về trong vòng tay tự hào của Tổ quốc. Tổ quốc luôn ở trong tim chúng tôi, đó chính là sức mạnh để chúng tôi vững bước trên hành trình phía trước"- chị Vân chia sẻ thêm.

Xuân Mai
.
.