Xúc động những lá thư cảm ơn của người dân gửi đến Công an quận Tây Hồ

Chủ Nhật, 11/08/2024, 18:30

Những ngày vừa qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an quận Tây Hồ, Hà Nội tiếp tục có nhiều việc làm ý nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Việc làm của các anh đã được người dân ghi nhận, họ đã gửi tới các đơn vị của Công an quận những lá thư cảm ơn với sự xúc động chân thành.

Khoảng 18h50’ ngày 7/8, Công an phường Nhật Tân nhận được tin báo của người dân về việc tại cửa khẩu 264 Âu Cơ có người dân gặp nạn, cần giúp đỡ. Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Nhật Tân đã cử cán bộ nhanh chóng xuống hiện trường. Khi các cán bộ Công an phường ra đến nơi thì thấy nạn nhân đã bất tỉnh. Lập tức, tổ công tác đã cử cán bộ cùng người nhà nạn nhân đưa nạn nhân vào Bệnh viện Tim cấp cứu.

Việc làm ý nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ người dân của người chiến sĩ Công an -0
Sau khi sức khỏe ổn định, anh Nguyễn Đình Cường đến Công an phường Nhật Tân cảm ơn các cán bộ Công an đã giúp đỡ anh qua cơn nguy kịch.

Tổ công tác cũng đã xác minh nhanh những người biết sự việc và đưa  xe máy điện của nạn nhân về Công an phường bảo quản. Thông tin sơ bộ, nạn nhân tên Nguyễn Đình Cường (SN 2004), trú tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đến 19h30’ ngày 8/8, sau khi sức khỏe đã ổn định, anh Cường đã đến Công an phường Nhật Tân nhận lại chiếc xe máy điện và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an phường đã kịp thời giúp anh vượt qua cơn nguy kịch.

Việc làm ý nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ người dân của người chiến sĩ Công an -0
Lá thư cảm ơn của anh Nguyễn Đình Cường gửi tới Công an phường Nhật Tân.

Trước đó, ngày 26/7, nhận được tin báo của người dân trên cầu Nhật Tân có người định tự tử, ngay lập tức, tổ công tác Công an phường Phú Thượng đã triển khai lực lượng và phương tiện để cứu nạn, cứu hộ. Khi đến giữa cầu Nhật Tân hướng Hà Nội - Đông Anh, tổ công tác phát hiện có một nữ giới đang ngồi ngoài thành cầu.

Thời điểm này, tổ công tác phối hợp với người dân tìm cách trò chuyện, động viên cô gái, đồng thời trèo qua lan can cầu đưa cô gái trên vào trong và đưa về trụ sở để trấn an tinh thần. Tại đây, cô gái cho biết tên là P.T.L (SN 1992), trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Do áp lực cuộc sống, chị L đã lên cầu Nhật Tân với ý định nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng… Sau đó, Công an phường Phú Thượng đã liên lạc với gia đình chị P.T.L, hướng dẫn thủ tục đón chị P.T.L về nhà. Gia đình chị L đã rất xúc động, vô cùng cảm ơn CBCS Công an phường Phú Thượng đã kịp thời cứu giúp chị L.

Việc làm ý nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ người dân của người chiến sĩ Công an -0
Người nhà đến Công an phường Tứ Liên đón cháu T.N.Đ.

Ngày 25/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Tứ Liên phát hiện một cháu gái có biểu hiện và tâm trạng lo lắng, sợ hãi nên các đồng chí trong tổ công tác đã dừng lại quan tâm hỏi chuyện.

Qua tìm hiểu, được biết, cháu tên là T.N.Đ (SN 2009), nhà ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cháu Đ cho biết, có quen một người trên mạng xã hội hứa sẽ giới thiệu việc làm cho cháu tại nhà hàng ở số 41, phố Tứ Liên, khi cháu bắt xe tới bến xe Mỹ Đình sẽ có người đến đón. Cháu Đ đã trốn mẹ, bắt xe đi Hà Nội tìm việc theo giới thiệu của người bạn quen trên mạng. Tại bến xe Mỹ Đình, cháu Đ không liên lạc được với người bạn trên nên đã tự đi xe ôm về địa chỉ 41 phố Tứ Liên.

Khi đến nơi, cháu Đ không tìm thấy nhà hàng nào ở địa chỉ trên. Cháu lang thang trên đường với tâm trạng lo sợ vì không biết đi đâu… Các đồng chí Công an phường Tứ Liên đã động viên và đưa cháu về trụ sở. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã liên hệ được với gia đình cháu Đ. Gặp được con, gia đình đã rất vui mừng, xúc động và rất cảm kích trước tấm lòng của các chiến sĩ Công an, đồng thời viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Tứ Liên vì đã giúp đỡ và liên hệ gia đình để đón cháu về nhà an toàn.

Công an phường Quảng An cũng đã liên tục có những việc làm giúp đỡ người dân, được người dân ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm. Ngày 19/7, Công an phường Quảng An tiếp nhận từ người dân một trường hợp cháu bé bị lạc tại kè Hồ Tây. Qua hỏi chuyện được biết, cháu bé tên là N.H.G.H (SN 2016), nhà ở quận Long Biên, được người thân đưa đi chơi ở Hồ Tây.

Ngoài ra, cháu bé không nhớ thông tin địa chỉ cụ thể và không nhớ số điện thoại của bố mẹ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18h cùng ngày, Công an phường Quảng An đã liên hệ được bố mẹ của cháu bé và bàn giao cho gia đình. Bố mẹ cháu H  cảm ơn tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường đã hết lòng giúp đỡ để cháu bé tìm được gia đình.

Tiếp đó, ngày 4/8 vừa qua, trong quá trình hành lễ tại Phủ Tây Hồ, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 2000), trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã làm thất lạc điện thoại Iphone 15.  Sau khi phát hiện thất lạc tài sản chị Thảo có gọi điện tìm kiếm nhiều lần nhưng không thấy.

Cùng thời điểm đó, tổ tuần tra của Công an phường Quảng An khi đang làm nhiệm vụ duy trì bảo đảm ANTT tại khu vực Phủ Tây Hồ tiếp nhận thông tin của chị Thảo đã tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 19h30 cùng ngày, tổ công tác đã tìm được điện thoại và trao trả lại cho chị Thảo. Chị Thảo rất xúc động về sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Công an phường Quảng An và viết thư cảm ơn đến CBCS Công an quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An.

Cùng ngày 4/8, Công an phường Quảng An cũng đã giúp ông Nguyễn Phú Thịnh (SN 1954), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tìm được chiếc điện thoại iPhone bị thất lạc khi đang đi lễ tại Phủ Tây Hồ.

Minh Hiền
.
.