Thanh niên người Trung Quốc bày tỏ xúc động trước nghĩa cử nhân văn của cán bộ xuất, nhập cảnh
Trước khi về nước, anh Chen Kang (26 tuổi, trú huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) viết thư cảm ơn về sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Nghệ An.
Theo đó, ngày 14/1, Phòng QLXNC tiến hành trao trả 7 công dân Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Phát hiện 1 người nước ngoài có biểu hiện sức khỏe không ổn định, đau bụng, khó thở, Đại uý Cao Đức Hiếu, cán bộ Phòng QLXNC đã nhanh chóng đưa người nước ngoài đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.
Trước khi được trao trả về nước, anh Chen Kang gửi thư cảm ơn đến cán bộ Phòng QLXNC bởi sự giúp đỡ, quan tâm chăm sóc, được đối đãi tử tế trên tinh thần nhân đạo.
“Tôi được cán bộ Việt Nam cho nhập viện, được anh Hiếu hỗ trợ phiên dịch để trao đổi bệnh tình với bác sĩ và được theo dõi sức khỏe đến khi ổn định mới trở lại cơ sở lưu trú. Điều này khiến tôi rất cảm động, vì bản thân là người vi phạm pháp luật ở Việt Nam trên người không có tiền bạc, giấy tờ mà vẫn được các anh chị đối xử nhân văn, quan tâm, hỗ trợ", anh Chen Kang xúc động bày tỏ trong thư.
Được biết, người đàn ông này do hoàn cảnh khó khăn đã lên mạng xã hội để tìm việc làm và được hứa hẹn sang nước ngoài làm việc. Khi anh Chen Kang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đến địa phận tỉnh Nghệ An thì bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Ấm lòng những lá thư cảm ơn gửi từ người dân vùng lũ Gia Lai
Nhận lại 250 triệu đồng chuyển nhầm, người dân viết thư cảm ơn Công an xã