Nước mắt mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng giữa thời bình

Thứ Tư, 02/08/2023, 09:50

Hơn tháng trước, vừa nhận tấm ảnh cưới của con trai, chưa kịp báo hỉ thì mới hôm qua thôi, người mẹ ở quê nhà lại ngất lịm khi phải đón nhận di ảnh con trai sau vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc…

Suốt 3 ngày nay, kể từ khi nhận được tin liệt sĩ Lê Ánh Sáng (33 tuổi), cán bộ CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc, căn nhà cấp 4 của gia đình bà Hoàng Thị Xuyến (64 tuổi) ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) luôn chộn rộn bước chân của người thân, hàng xóm đến chia sẻ nỗi đau mất mát.

Nước mắt mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng giữa thời bình -0
Nỗi đau của người thân Đại úy, liệt sĩ Lê Ánh Sáng khi đón nhận hung tin anh đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Mọi người cũng đang rất khẩn trương, chung tay để chuẩn bị lo hậu sự, đón thi thể của liệt sĩ được đưa về an táng tại quê nhà vào ngày 3/8.

Kể từ khi nhận được hung tin đến nay, bà Xuyến ngã quỵ, ngất lên ngất xuống, không gượng dậy được vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. 

Là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ ước mơ của Sáng là được khoác lên mình trang phục của lực lượng CAND nên sau khi học xong cấp 3, Sáng đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm CSGT Madagui.

Nước mắt mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng giữa thời bình -0
Hơn tháng trước vừa nhận tấm ảnh cưới của con trai, nay người mẹ già ở quê lại phải đau đớn nhìn di ảnh của con được đồng đội gửi về. 

Do công việc bận rộn nên Đại úy Lê Ánh Sáng rất ít khi có thời gian về thăm mẹ, mỗi năm anh chỉ sắp xếp 1 – 2 lần để về quê. Hơn một năm nay, phần vì công việc bận rộn, phần nữa là chuẩn bị cưới vợ nên anh chưa có dịp về thăm mẹ. Cách đây hơn 1 tháng, Lê Ánh Sáng thông báo với gia đình là sẽ tổ chức kết hôn.

Con dâu tương lai của bà Xuyến đã gửi vải về quê để nhờ mẹ may áo dài mặc trong lễ cưới. Đến nay, áo dài đã may xong, nhưng sẽ chẳng bao giờ được dùng đến lần nào nữa, vì chú rể trong đám cưới ấy, đã ra đi mãi mãi chẳng trở về…

Nước mắt mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng giữa thời bình -0
Người thân, xóm làng đang chuẩn bị công tác hậu sự để đón thi thể liệt sĩ Lê Ánh Sáng được đưa về quê nhà vào sáng ngày 3/8.

Bà Lê Thị Hạnh, cô ruột liệt sĩ Lê Ánh Sáng đau đớn cho biết thêm, chờ đón ngày trọng đại nhất của cháu trai, mọi người trong gia đình và họ hàng đã chuẩn bị chu tất, thiệp hồng cũng đã phát đi, ngày cưới đã ấn định và vé máy bay từ quê nhà vào Đà Lạt cũng đã đặt trước. Để rồi, tin dữ từ phương xa bay về khiến cả làng chết lặng. Thay vì đón chờ ngày cưới, giờ đây mọi người lại đang đau đớn chuẩn bị hậu sự, đón thi thể của liệt sĩ về với đất mẹ.

Trung tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương cho biết thêm, chính quyền và nhân dân xã Tân Lâm Hương nói riêng, người dân Hà Tĩnh nói chung rất đau xót trước sự hi sinh của liệt sĩ Lê Ánh Sáng và đồng đội.

Trong những ngày qua, đơn vị đã luôn cắt cử cán bộ túc trực, chia sẻ sự đau thương, mất mát cùng gia đình. Đồng thời, chuẩn bị chu tất nhất cho công tác đón nhận thi thể liệt sĩ. Dự kiến, đến sáng ngày 3/8, thi thể liệt sĩ Lê Ánh Sáng sẽ về đến quê nhà.

Thiên Thảo
.
.