Nữ Đại úy “Ba nhất” của bản làng vùng cao Quảng Trị
Xã miền núi Hướng Hiệp nằm bên dãy Trường Sơn phía tây tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi đến Hướng Hiệp ghi nhận bà con dân tộc Vân Kiều, Pa Kô nơi đây dành cho Đại úy Lê Thị Lan Vân những lời ngợi khen và tình cảm trân quý.
Gần dân, hiểu dân và luôn được dân tin yêu
Hướng Hiệp là xã biên giới có vị trí chiến lược của tỉnh Quảng Trị, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô anh em. Do yếu tố vị trí địa lý nên nhiều năm qua, Hướng Hiệp luôn tiềm ẩn không ít yếu tố phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhận công tác về xã Hướng Hiệp, Đại úy Lê Thị Lan Vân hiểu rằng, áp lực lớn nhất không chỉ là khối lượng công việc, mà là làm sao để bám rễ vào lòng dân, hiểu dân và được dân tin yêu.
Ngay sau khi Bộ Công an phát động phong trào Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Lê Thị Lan Vân hiểu rằng: đây là ngọn đuốc, là kim chỉ nam hành động cho bản thân và đồng chí, đồng đội. Từng ngày leo đèo, vượt suối đến với bà con bản làng, Đại uý Lê Thị Lan Vân trở thành cán bộ gương mẫu, tận tụy đầy trách nhiệm và là điểm tựa tin cậy của nhân dân nơi đây.
Những ngày bên bếp lửa trao đổi, nói chuyện với bà con dân tộc Vân Kiều, Pa Kô; hay những hôm xuống bản hỗ trợ, động viên các em học sinh đến trường; hoặc thăm hỏi người dân khi ốm đau… Đại uý Lê Thị Lan Vân thầm hiểu: với bà con dân bản nơi đây khi đã quý, đã tin, đã yêu thì bà con luôn hỗ trợ cán bộ hết lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời bà con cũng sẽ chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.
Trên con đường quen thuộc vào với bản làng, Đại uý Lê Thị Lan Vân chia sẻ: để có được niềm tin nơi bà con trước hết chị luôn dặn lòng “lắng nghe ý kiến nhân dân” để từ đó “nói dân hiểu, làm dân tin”, nếu người dân hiểu biết pháp luật, họ sẽ biết cách tự bảo vệ mình, và không vi phạm; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải gắn với những điều gần gũi trong cuộc sống nơi bản làng.
Năm 2026 mới bắt đầu nhưng cuốn sổ nhật ký công tác và sổ tay ghi chép công việc hàng ngày của Đại uý Lê Thị Lan Vân ngày một dày thêm. Đại uý Lê Thị Lan Vân đã trực tiếp thực hiện 38 buổi tuyên truyền pháp luật tại toàn bộ 16 thôn, khóm và 5 trường học trên địa bàn xã. Những buổi nói chuyện của Vân không khô khan, lý thuyết mà luôn gần gũi, sử dụng những ví dụ thực tế từ chính địa bàn để bà con dễ hiểu, dễ nhớ. Kết quả, đã có hơn 8.560 lượt người tham gia lắng nghe, tạo nên một luồng sinh khí mới trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn rừng núi Trường Sơn hùng vĩ.
Hình ảnh nữ Đại úy Lê Thị Lan Vân quân phục chỉnh tề nhưng nụ cười luôn rạng rỡ, ân cần giải thích từng quy định về an toàn giao thông, tác hại của ma túy cho các em học sinh hay các già làng, trưởng bản đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Lê Thị Lan Vân chính là nhịp cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân và pháp luật của nhà nước nơi xã biên giới của địa phương.
Ngoài công tác chuyên môn, Đại úy Lê Thị Lan Vân còn là “thủ lĩnh” cán bộ hội, đoàn đầy nhiệt huyết. Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ và Phó Bí thư Chi đoàn Công an xã, chị luôn là người “giữ lửa” cho các phong trào thi đua. Đại úy Lê Thị Lan Vân đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Bát cháo tình thương”; “Tiếp sức đến trường”, hay các chiến dịch ra quân làm sạch môi trường. Dưới sự dẫn dắt của Đại uý Lê Thị Lan Vân, các đoàn viên, hội viên Công an xã luôn duy trì tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Lê Thị Lan Vân tâm niệm, một tập thể mạnh là một tập thể mà mỗi cá nhân đều cảm thấy mình được tôn trọng và có cơ hội cống hiến.
“Bông hồng thép” nơi địa bàn biên giới
Với chức trách là cán bộ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại uý Lê Thị Lan Vân đã chủ động xây dựng cho mình một phong cách làm việc khoa học, kiên quyết nhưng cũng đầy linh hoạt. Đại uý Lê Thị Lan Vân không quản ngại ngày đêm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bám sát từng địa bàn 16/16 thôn, khóm để nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng. Chính sự chủ động này đã giúp Đại uý Lê Thị Lan Vân tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an xã những giải pháp chiến lược, góp phần giữ vững ổn định tình hình, không để xảy ra “điểm nóng” hay các vụ việc đột xuất, bất ngờ.
Nhiều bà con dân tộc đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ở Hướng Hiệp vẫn thường nhắc đến hình ảnh, hành động dũng cảm của Đại uý Lê Thị Lan Vân khi đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn. Bằng sự sắc bén trong nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, Đại úy Lê Thị Lan Vân đã trực tiếp tham mưu và phối hợp thực hiện nhiều vụ bắt giữ quan trọng. Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thép (SN 1989), trú tại thôn Cựp với hành vi tàng trữ 177 viên hồng phiến. Đại uý Lê Thị Lan Vân sát cánh cùng đồng đội bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Vũ (SN 1997), trú tại thôn Làng Cát, xã Đakrông khi đối tượng đang tàng trữ trái phép 129 viên ma túy tổng hợp.
Những cuộc vây ráp tội phạm ma túy nơi vùng cao chưa bao giờ là dễ dàng. Có những đêm trắng mật phục trong rừng sâu, có những tình huống đối mặt với sự chống trả quyết liệt của các đối tượng liều lĩnh, nhưng ở Đại úy Lê Thị Lan Vân cùng đồng đội luôn toát lên bản lĩnh không khoan nhượng cái “cái chết trắng” làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây. Bên cạnh đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đại uý Lê Thị Lan Vân còn trực tiếp tham gia triệt xóa 2 điểm tệ nạn về lô đề; vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí tự chế, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa tội phạm sử dụng vũ khí nóng.
Với những cống hiến xuất sắc của bản thân, cùng đồng đội giữ bình yên nơi xã biên giới, năm 2025, Đại uý Lê Thị Lan Vân vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; Bộ Công an vinh danh là “Thanh niên Công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu” toàn quốc; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tặng Giấy khen trong phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022–2025.
Chia tay Lê Thị Lan Vân chúng tôi về xuôi mang theo niềm vui của đồng chí, đồng đội. Với Đại uý Lê Thị Lan Vân chúng tôi hiểu, niềm vui với Vân không chỉ dừng lại ở việc phá các vụ án, những Bằng khen treo trang trọng trên tường. Mà có lẽ Vân còn vui hơn khi trong mỗi nếp nhà, trên mỗi bản làng, bà con dân bản cười mừng khi thấy sắc áo của các chiến sĩ Công an trên nẻo đường quê hương.

Tấm gương sáng giữ bình yên ở cơ sở
Tôn vinh 93 “Gương sáng đời thường”
Nhân rộng các điển hình “Gương sáng phố phường” ở TP Hồ Chí Minh