Người chỉ huy luôn tận tụy với công việc

Thứ Hai, 16/05/2022, 06:48

Dưới tiết trời nắng nóng tháng 5/2022, chúng tôi đến thăm thao trường huấn luyện. Với giọng dõng dạc, đanh thép, cùng những động tác tập luyện dứt khoát, Đại uý Trần Vi Quốc, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh đang uốn nắn từng động tác cho CBCS, bảo đảm thuần thục võ thuật, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hơn 18 năm gắn bó với lực lượng Cảnh sát cơ động, với niềm say mê, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, Đại uý Trần Vi Quốc đã không ngừng phát huy năng lực, phẩm chất của người chiến sĩ CAND trong công tác huấn luyện và chiến đấu. Anh đã cùng tập thể đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn sự bình yên cho người dân.

Đại uý Trần Vi Quốc sẻ chia: “Công việc của người Cảnh sát cơ động rất nguy hiểm, thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm. Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm công tác huấn luyện cho CBCS, tôi thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi học hỏi thay đổi nội dung, phương thức huấn luyện để huấn luyện cho CBCS ngày càng thuần thục hơn, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhuần nhuyễn về võ thuật, góp phần làm tốt công tác hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ đánh án, góp phần bảo vệ ANTT trên địa bàn”.

Từ khi vào ngành đến nay, anh Quốc luôn gắn bó với lực lượng Cảnh sát cơ động. Năm 2021, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động, sau một năm giữ chức vụ Phó Đại đội trưởng.

Người chỉ huy luôn tận tụy với công việc -0
Đại uý Trần Vi Quốc hướng dẫn võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài việc tham gia huấn luyện, Đại uý Trần Vi Quốc còn thường xuyên tham gia tuần tra vũ trang, kiểm soát, giữ gìn ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của tỉnh, cùng đồng đội giải tán hàng chục nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự, tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người dân, tham gia đấu tranh cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa các tụ điểm tổ chức đánh bạc trên địa bàn TP Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, thị xã Hoà Thành… Trực đêm chiếm 70% các ngày trong tuần, chưa kể các ngày lễ, Tết phải trực 100%.Vất vả là vậy, nhưng anh Quốc vẫn luôn yêu nghề, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đại uý Trần Vi Quốc thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành giờ giấc, điều lệnh nội vụ, kỷ luật kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, cũng như chấn chỉnh chế độ huấn luyện, hội họp, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu… trong đội ngũ CBCS. Do đó, trong nhiều năm qua, CBCS Đại đội Cảnh sát cơ động luôn giữ vững lập trường tư tưởng, sẵn sàng lên đường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Tây Ninh cho biết: “Đại uý Trần Vi Quốc đã thể hiện được hết vai trò của mình, phấn đấu, học tập rèn luyện, học hỏi đàn anh đi trước, tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn của bộ và của địa phương, trấn áp các loại tội phạm, luôn năng nổ, đi đầu...”.

Sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 16h ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh và Công an thị xã Trảng Bàng bất ngờ bủa vây khu vực vườn cây phía sau nhà Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1986, ngụ khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng). Tại hiện trường, anh Quốc cùng đồng đội phát hiện hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Nhiều đối tượng đã chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Công an đã bắt giữ được 21 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: Hơn 170 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ lắc xí ngầu, 19 xe môtô các loại, 23 điện thoại di động...

Đại úy Trần Vi Quốc đã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và bằng khen có thành tích xuất sắc trong trục xuất, buộc xuất cảnh đối với người nhập cảnh trái phép… Ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, quan tâm của lãnh đạo và CBCS trong đơn vị, anh Quốc còn nhận được sự động viên rất lớn về tinh thần, tình cảm phía gia đình.

H. Thủy-T. Lực
.
.