Công an giúp đỡ người đàn ông đi lạc từ Đồng Tháp ra Quảng Bình

Thứ Tư, 04/10/2023, 16:58

Anh Trần Văn Hay, quê huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu thần kinh không ổn định và bỏ nhà đi, anh đi lạc ra tận Quảng Bình và nằm bất tỉnh cạnh mương nước. Anh đã được Công an Quảng Bình tìm người thân đưa về quê.

Ngày 4/10, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã liên hệ được với anh Trần Văn Anh, quê huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (là anh rể của anh Trần Văn Hay) đón anh Hay trở về quê để chăm sóc, điều trị.

Được biết, anh Trần Văn Hay (SN 1981), trú tại ấp Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có dấu hiệu thần kinh không ổn định và bỏ nhà đi từ ngày 24/9, anh Hay đi lạc ra tận Quảng Bình và được người dân phát hiện nằm bất tỉnh dưới mương nước tại khu vực thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn nên báo với Công an thị xã Ba Đồn.

 Công an Quảng Bình giúp người đàn ông bất tỉnh tìm được người thân ở tận Đồng Tháp -0
Anh Trần Văn Hay được người thân đón về quê sau khi được Công an thị xã Ba Đồn phát hiện, chăm sóc và tìm người thân cho anh.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã cử tổ công tác ra hiện trường và đưa người thanh niên lên bờ chăm sóc. Qua thăm hỏi, thanh niên này không có giấy tờ tuỳ thân, không mang theo tài sản hay vật dụng gì, không nhận biết được tên tuổi, địa chỉ của mình, Công an thị xã Ba Đồn nhận định; nam thanh niên có dấu hiệu thần kinh và đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm người thân cho nam thanh niên.

Sau 5 ngày anh Trần Văn Hay được Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình phát hiện, đưa về trụ sở Công an thị xã chăm sóc và tìm kiếm người thân, anh Hay đã được người thân đón về quê ở Đồng Tháp. Thay mặt gia đình anh Hay, anh Trần Văn Anh đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Ba Đồn.

Sông Lam
.
.