Chuyện về người cán bộ an ninh được truy tặng danh hiệu Anh hùng

Thứ Năm, 30/04/2026, 22:16

Đã hàng chục năm trôi qua nhưng đến nay, những trận đánh quả cảm và sự hy sinh anh dũng của Liệt sĩ - Thượng úy Đỗ Ngọc Huyền (1937-1970), nguyên Phó Ban An ninh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) vẫn được người dân ở xã Quảng Điền, TP Huế nhớ đến và kể lại cho thế hệ trẻ.

Ghi nhận những chiến công xuất sắc của người cán bộ an ninh kiên trung, hết lòng phụng sự Tổ quốc nên mới đây, Chủ tịch nước đã có Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền.

Anh dũng đánh giặc đến hơi thở cuối cùng

Liệt sĩ-Thượng úy Đỗ Ngọc Huyền sinh ra và lớn lên ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là xã Quảng Điền, TP Huế) - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

chuyennguoicanboanninh 2.jpg -0
Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền.

Thông minh, gan dạ, năm 15 tuổi, đồng chí Đỗ Ngọc Huyền được cơ sở cách mạng phân công nhiệm vụ liên lạc; nhiều lần vào vùng địch tạm chiếm rải truyền đơn, tuyên truyền kêu gọi người dân theo cách mạng. Năm 1952, gia đình tập kết ra Bắc, đồng chí Huyền được tuyển dụng vào Ty Công an Nghệ An làm cán bộ Cảnh sát khu vực ở địa bàn TP Vinh.

Tại đây, đồng chí Đỗ Ngọc Huyền cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc, phá nhiều chuyên án, vụ án, nổi bật là bóc gỡ mạng lưới gián điệp của Mỹ - ngụy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo hồ sơ, vào tối ngày 26/5/1962, tại quán Phùng Thịnh (bến xe Vinh), đồng chí Huyền cùng đồng đội đi kiểm tra đã phát hiện một người mang giấy thông hành Trần Ngọc Tâm đăng ký nghỉ trọ tại đây. Xác định giấy thông hành của người này là giấy tờ giả với nhiều nghi vấn nên đồng chí Huyền đã báo sự việc lên cấp trên. Ngay sau đó, chuyên án nhanh chóng được xác lập để làm rõ hoạt động của đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ đối tượng này tên thật Nguyễn Châu Thanh, làm gián điệp cho Mỹ - ngụy đang hoạt động cấu kết với 6 đối tượng cực đoan trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và 42 cơ sở “chân rết” khác trong cả nước để thực hiện âm mưu chống phá cách mạng. Công an Nghệ An sau đó đã phá thành công chuyên án, bắt giữ và đưa ra xét xử các đối tượng có liên quan, góp phần bảo đảm an ninh chính trị địa bàn.

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đồng chí Đỗ Ngọc Huyền được Bộ Công an chọn là một trong những hạt nhân để tăng cường trở lại miền Nam. Đồng chí để lại vợ trẻ, con thơ để vào tăng cường cho Ban An ninh huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế). Tại địa bàn Quảng Điền, đồng chí đã cùng đồng đội “nếm mật nằm gai”, ăn cơm vắt, ngủ hầm và tổ chức nhiều trận đánh khiến quân địch khiếp sợ.

Tháng 9/1970, đồng chí Huyền cùng lực lượng đơn vị phối hợp với Bộ đội chủ lực mở cuộc tấn công vào các vị trí đóng quân của địch trên tuyến An Lỗ - Sịa. Ngày 12/10/1970, tại cơ sở cách mạng nhà ông Nguyễn Láo, làng Phước Lâm, xã Quảng Phước (nay là thôn Lâm Lý, xã Quảng Điền, TP Huế), khi đồng chí Huyền ở trong hầm bí mật cùng với đồng chí Phan Trai thì quân địch kéo một trung đội bao vây. Địch tra tấn ông Nguyễn Láo và vợ con, bắt ép phải ra mở nắp hầm. Biết bị lộ, đồng chí Huyền liền nói với đồng chí Phan Trai rằng: “Bây giờ nếu không xông lên, địch ném mìn tiêu diệt cả hai. Mình đã có gia đình rồi, còn đồng chí Trai còn trẻ, tương lai còn dài, còn cần cho cách mạng nên phải sống”. Vừa dứt lời, đồng chí Huyền dũng cảm bật nắp hầm xông lên ném lựu đạn về phía địch và nổ súng tiêu diệt 5 tên địch, sau đó anh dũng hy sinh.

Để uy hiếp phong trào cách mạng, quân địch kéo xác đồng chí Huyền ra đặt ở chợ Sịa (Quảng Điền) nhưng được người dân địa phương bí mật lấy xác đưa về chôn cất. Hai ngày sau, địch lại quật xác đồng chí lên rồi đưa ra chợ Sịa phơi 3 ngày đêm. Cảm phục trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí Đỗ Ngọc Huyền, đồng đội và người dân lại một lần nữa lấy thi thể đồng chí đưa về chôn cất.

Tô thắm truyền thống hào hùng của lực lượng CAND

Sự hy sinh anh dũng của Thượng úy Đỗ Ngọc Huyền là tấm gương sáng tô thắm truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng CAND. Ghi nhận những cống hiến, chiến công đặc biệt xuất sắc ấy, ngày 16/1/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã có Quyết định số 70/QĐ-CTN về truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đối với liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền.

chuyennguoicanboanninh 1.jpg -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài trao Quyết định và danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Huế đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài đã trao Quyết định và danh hiệu cao quý này cho thân nhân gia đình liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền.

Chia sẻ với PV Báo CAND, ông Đỗ Ngọc Dũng - con trai của liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền không giấu được sự xúc động, bày tỏ: “Cha ra đi khi chúng tôi còn quá nhỏ để thấu hiểu hết hai chữ “hy sinh”. Giờ đây, khi cha tôi được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, gia đình chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng, cha đã trở về trong vòng tay của Tổ quốc. Cả cuộc đời cha tôi đã sống, chiến đấu và hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập của Tổ quốc, bình yên của quê hương. Và danh hiệu cao quý này là niềm tự hào thiêng liêng, đồng thời cũng là lời nhắc nhở đối với chúng tôi - những người con phải sống xứng đáng với sự hy sinh của cha để tiếp tục giữ gìn truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài khẳng định: “Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền là một trong những tấm gương tiêu biểu, sáng ngời của thế hệ CBCS CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Việc Đảng, Nhà nước quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền là sự ghi nhận xứng đáng đối với công lao, thành tích và sự hy sinh cao cả của đồng chí; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với cách mạng. Danh hiệu cao quý này không chỉ là niềm vinh dự của gia đình liệt sĩ mà còn là niềm tự hào chung của lực lượng CAND và quê hương TP Huế”.

Anh Khoa
.
.