Về Lâm Sơn gặp 2 nữ Công an xã

Thứ Sáu, 07/01/2005, 09:48
Hiện tỉnh Hòa Bình có 2 người phụ nữ trong số 2.350 người đang làm công tác Công an ở 206 xã, thị trấn. Điều đặc biệt là cả 2 người đều sinh năm 1975 và cùng trong Ban Công an xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn. Đó là chị Trần Thị Hà và chị Lê Thị Diệu.

Lúc ấy, tại nơi làm việc của Ban Công an xã, có một người đàn ông đến trình bày công việc. Lời nói và cử chỉ của công dân này cứ ào ào như gió. Nào là: Đền bù như thế tôi không đi, dứt khoát không đi. Nào là: Dự án gì thì cũng không thể gây thiệt thòi cho dân… Trước thái độ của người này, chị Hà bình tĩnh mời khách ngồi uống nước, chị Diệu nhanh nhẹn tráng ấm, pha trà, rồi các chị mới từ tốn hỏi han giải thích. Thì ra tại Lâm Sơn đang tiến hành giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho 2 dự án lớn là Làng văn hóa Hòa Bình và sân gôn.

 

Tổng diện tích phải giải phóng là 441 ha, trong đó có trên 40 hộ dân. Nguyện vọng của người dân trong vùng giải tỏa thì nhiều lắm. Trước tình hình đó, các chị đã tiếp nhận ý kiến và khuyên giải đương sự bình tĩnh. Địa phương sẽ cùng cấp có thẩm quyền xem xét và trả lời cụ thể trong thời gian gần nhất. Thế rồi người đàn ông nghe ra, hứa không khiếu kiện và vui vẻ ra về. Tiếp đến là những công việc thuộc công tác quản lý hành chính như hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng… các chị giải quyết mau lẹ "thấu tình đạt lý".

 

Năm 1993, học xong phổ thông, chị Hà cũng ước mơ trở thành nhà báo để đi đây đó. Nhưng rồi do hoàn cảnh gia đình, chị không thực hiện được ý định mà ở lại quê hương tham gia công tác đoàn, rồi công tác phụ nữ. Lĩnh vực nào chị cũng hoàn thành. Khi còn là thành viên trong tổ An ninh, chị Hà làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, nên đến năm 1999, bà con trong thôn tín nhiệm bầu làm Phó thôn và Công an viên. Ngay lúc đó, lãnh đạo xã Lâm Sơn cũng đã có nhiều ý kiến: Con gái mà làm Công an viên thì rất khó khăn. Lãnh đạo xã xuống xóm nhiều lần, nhưng bà con không giới thiệu ai ngoài chị Hà.

 

Thế là cô gái 24 tuổi ấy chính thức trở thành nữ Công an viên đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình. Thử  thách đến ngay với chị là giải quyết mâu thuẫn giữa 2 gia đình ở cạnh nhau. Nhà ông Nguyễn Sỹ Tiến nuôi bò sữa, nhà bà Nguyễn Thị Yên bán hàng ăn. Do môi trường không đảm bảo vệ sinh nên quán nhà bà Yên mất khách dẫn đến cãi, đánh nhau. Ông Tiến đưa đơn lên xã đề nghị giải quyết và xã lại chuyển về cho xóm. Chị Hà đã tìm hiểu kỹ sự việc và gia cảnh cũng như tính tình của hai bên. Hôm chị đến gặp, ông Tiến không tiếp chuyện với lý do đã đề nghị lên xã rồi.

 

Chị Hà mềm mỏng: Đây là xã muốn giữ tình nghĩa 2 nhà láng giềng nên nhã ý để xóm bàn bạc và hai bên thống nhất. Sau nhiều  lần thuyết phục, chị Hà đã mời được 2 gia đình đến họp xóm. Tranh thủ ý kiến của những người có uy tín và nhiều người thuyết phục, cuối cùng 2 gia đình đã hòa giải. Kết quả đầu tiên ấy khích lệ chị Hà thêm tin tưởng và mạnh dạn trong công việc. Từ đó chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2003, tại Hội thi Công an xã giỏi của tỉnh Hòa Bình, chị Hà đoạt giải ba.

 

Giờ đây chị Trần Thị Hà là Công an viên có uy tín của Ban Công an xã Lâm Sơn. Năm 2001, khi cần bổ sung một Công an viên cho xóm Dốc Phấn, chính chị Hà đã mạnh dạn giới thiệu chị Lê Thị Diệu với Ban Công an xã. Chị Diệu vốn là công nhân Nông trường Chè Cửu Long. Khi chuyển đổi cơ chế nhận khoán, kết hợp với thực hiện phân định địa giới hành chính, gia đình chị Diệu trở thành một hộ của xã Lâm Sơn. Chị Hà đã hiểu chị Diệu qua công tác đoàn khi chị Diệu còn ở nông trường. Khác với chị Hà, lúc xã đến đặt vấn đề, chị Diệu chưa dám nhận lời. Nhưng do sự động viên của chị Hà, chị Diệu đã đồng ý. Việc đầu tiên chị Diệu phải giải quyết là tranh chấp ranh giới giữa nhà ông Nguyễn Quốc Nhụy và nhà bà Nguyễn Thị Mùi.

 

Sau nhiều lần thuyết phục, ông Nhụy đã tự giác phá tường nhà mình đã xây lấn sang đất nhà bà Mùi mà không cần phải nhờ đến địa chính xã xác định theo bản đồ. Sau đó chị Diệu giải quyết một loạt vụ việc ngay từ cơ sở như điều tra làm rõ Nguyễn Viết Cường đã trộm 800.000 đồng của nhà bà Nguyễn Thị Tiến và 2 lần lừa mượn xe đạp mang đi đặt lấy tiền chích ma túy. Chị Diệu đã thu tài sản về trả cho người mất. Bằng uy tín của mình, chị Lê Thị Diệu được bầu làm đại biểu HĐND xã Lâm Sơn khóa 17 và là đoàn viên ưu tú. Ngoài công việc của người Công an viên, chị Diệu tích cực chăm lo trên 1.000m2 chè và năm nào cũng nhận khoán với nông trường vượt mức.

 

Với 80.000 đồng phụ cấp thật chẳng là bao, nhưng 2 nữ Công an xã Lâm Sơn vẫn năng nổ xông pha trong mọi việc. Hai chị cũng trực đêm ở trụ sở theo lịch như nam giới. Đêm hôm có việc gì xảy ra là các chị lập tức giải quyết. Chị Hà và chị Diệu kể: Ngày mồng 3 Tết năm 2003, đúng vào ca trực của họ, đã xảy ra 3 vụ việc. Điển hình là việc Nguyễn Văn T say rượu rồi ngồi ngoài cửa nhà chị M mè nheo từ chập tối tới khuya làm mất trật tự khu dân cư. Thuyết phục cả tiếng đồng hồ mà T vẫn không đi, buộc 2 chị phải yêu cầu T về trụ sở Ban Công an xã để giải quyết.

 

Người cán bộ ở xóm, xã, luôn gắn bó với dân, mọi việc đều nảy sinh từ cơ sở, mọi chủ trương, chính sách đều đưa về cơ sở, chính vì thế làm Công an xã là nam giới đã khó, thế mà chị Hà, chị Diệu làm được và làm tốt việc này, thật trân trọng và đáng quý biết bao

Lê Va
.
.