Trưởng Công an xã và những ngày từng là chủ bưởng vàng

Thứ Sáu, 13/02/2009, 12:00
Từng làm "bưởng trưởng" qua các bãi vàng khi cuộc chiến đào vàng nóng bỏng khắp vùng đất La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên; từng bị coi là "trọc phú" vì đã giẫm đạp lên tất cả để làm giàu... Thế mà có một ngày, gã "bưởng trưởng" ngang ngạnh đó đã quyết định quay về cuộc sống thường nhật, để rồi bằng sự lăn lộn, nhiệt tình, anh đã trở thành một Trưởng Công an xã uy tín, trách nhiệm, gắn cuộc sống của mình với hạnh phúc của nhân dân...

Những năm 80 của thế kỷ trước, do cảnh bần hàn, anh Đàm Đại Thắng đã dấn thân vào nghề đãi vàng đầy bạc bẽo. Lúc đó, cơn sốt đào vàng mới xuất hiện tại đây, do có vẻ ngoài ngang ngạnh, anh trở thành bưởng trưởng của một đội quân gồm 15 người chuyên khai thác vàng sa khoáng. Anh bảo, thời đó 10 "thằng" làm bưởng thì 8 "thằng" nghiện ma túy. Sợ mình cũng bị "dính", vì vậy anh quyết tâm quay về.

Ngày anh trở về, cả xã La Hiên vẫn chưa có điện. Có chút vốn dành dụm được thời làm "bưởng", Thắng đầu tư xây trạm thủy điện, mua máy phát điện bán cho người tiêu dùng. Nhiều người bảo anh liều.

Nhưng thật ra, trước đây Thắng đã kịp trang bị cho mình một khóa học vật lý tại địa phương do các giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về giảng dạy. Suốt 8 năm trời (từ 1987 đến 1995), trạm thủy điện của anh là nguồn cung cấp điện năng duy nhất cho hầu hết các hộ dân trong vùng. Cũng nhờ nguồn điện đó, cuộc sống văn hóa của người dân được nâng cao…

Năm 1993, anh được tín nhiệm bầu vào tổ an ninh xóm. Và rồi từ năm 1994 đến nay, đã 3 khóa liên tục anh tái cử vào HĐND, và đến năm 2001, anh được Đảng ủy xã La Hiên và Công an huyện Võ Nhai bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã.

Anh Thắng kể, mới đây anh đã lật mặt một gã đại úy “dởm” vờ đặt quan hệ yêu đương để bòn rút hầu bao của một người phụ nữ bằng cách gạ chị xây chiếc miếu thật to để ăn cắp vật liệu xây dựng. Và qua đó, anh ta lợi dụng những người dân xung quanh để môi giới mua bán nhà, đất và ẵm luôn tiền của họ.

Qua điều tra của anh Thắng, đối tượng này đã bị khởi tố về tội lừa đảo… Chúng tôi còn được nghe những đồng nghiệp của anh kể lại vụ đấu trí căng thẳng giữa anh và trùm ma túy Mai Văn Mão, đối tượng trốn truy nã. Lần đó, anh đã bắt thành công đối tượng, nhưng anh đã phải mang theo một vết sẹo lớn bên cánh tay trái suốt đời...

Chúng tôi rời La Hiên khi trời đã chạng vạng tối. Chiếc xe máy cứ trồi lên, thụt xuống, thi thoảng bánh lại xoay tít khiến chúng tôi mệt nhoài. Thế mới biết, làm cán bộ cơ sở ở nơi đây quả chẳng dễ dàng. Nhọc nhằn là vậy nhưng anh không hề nản, anh bảo ở cái vùng núi sơ khai này, nếu chỉ lơ là một chút thì sẽ là có lỗi với người dân…

Thủy - H.Giang
.
.