Trở về với gia đình sau 20 năm thất lạc
Theo tay chỉ dẫn của đồng chí cảnh vệ, người đàn ông mặc bộ quân phục bạc màu rảo bước tới Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hà Nam xin gặp cán bộ tiếp dân. Tên anh là Đặng Xuân Đạc, 48 tuổi, là cán bộ quân đội xuất ngũ, hiện đang cư trú tại: thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đến đề nghị cơ quan Công an giúp đỡ tìm gia đình bố mẹ đẻ cho con gái nuôi là Đặng Thị Thau đã được gia đình anh cưu mang, nuôi dạy 21 năm qua.
Anh Đạc cho biết, khoảng tháng 6/1986 khi đi qua bến phà Phả Lại, gia đình anh vào uống nước bên lề đường thì gặp cháu gái khoảng 5-6 tuổi ăn mặc rách rưới lang thang đến xin ăn. Sau khi cho cháu mấy đồng tiền lẻ, anh được chủ quán nước kể lại là cháu bé không có nhà cửa, đến xin ăn tại bến phà gần 1 tháng nay.
Anh Đạc xây dựng gia đình với chị Trần Thị Vàng đã qua gần 10 năm nhưng chưa có con. Thấy cảnh cháu nhỏ không nơi nương tựa, tình thương trong anh trỗi dậy, anh tự nhủ như định mệnh ông trời đã xui khiến cho vợ chồng anh gặp cháu. Anh bàn với chị thống nhất đưa cháu về nuôi dưỡng, thương yêu như con đẻ.
Sau đó anh đưa cháu đến chính quyền địa phương xin được đặt tên cho cháu là Đặng Thị Thau. Khi có con gái nuôi thì may mắn đến với vợ chồng anh. Chị có mang sinh cô con gái đầu lòng và sau đó sinh thêm hai cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Do sức khỏe yếu, anh xuất ngũ cùng vợ bươn chải chăm nuôi dạy 4 người con trong thời kỳ khó khăn nhất. Tuy con nuôi có biểu hiện của thiểu năng trí tuệ, song anh chị vẫn cố cho cháu ăn học hết lớp 5, đến khi cháu không còn đủ khả năng tiếp thu kiến thức mới thôi.
Trong thời gian nhận nuôi cháu, anh Đạc cứ băn khoăn, không hiểu cháu bị lạc hay bị bỏ rơi. Qua những lần gợi hỏi, cháu chỉ nhớ tên mình là Mơ có bố tên là Miêu, mẹ tên là Bới và chị gái tên là Mộng, cháu không biết mình ở thôn, xã, huyện nào? Cháu nói bị lạc khi cùng bố đi xe ôtô từ Quảng Ninh về nhà.
Qua nhiều năm được gia đình anh Đạc chăm nuôi, Mơ gắn bó như con đẻ của vợ chồng anh, song trong mắt Mơ vẫn có chút buồn, hy vọng một ngày nào đó được gặp lại người thân, gia đình bố mẹ ruột.
Anh Đạc và chị Vàng cũng cảm nhận được điều đó và tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng thu xếp để tìm bố mẹ đẻ cho con nuôi, mặc dù hy vọng tìm thấy là rất khó vì chỉ có thông tin ít ỏi, như là mò kim đáy bể.
Anh Đạc đã qua nhiều đêm mất ngủ, vạch kế hoạch cũng như chuẩn bị kinh phí để đi đến từng địa phương nhờ chính quyền và cơ quan Công an, báo, đài truyền hình giúp đỡ tìm tin tức.
Sáng 20/11, anh cùng con gái nuôi bắt xe đi Nam Định, dự định thời gian khoảng 15 ngày nếu không tìm thấy sẽ quay về để lần sau đi tiếp. Khi xe ôtô qua thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, linh tính như có điều gì mách bảo, anh xuống xe và cùng con gái nuôi tìm đến Phòng Lưu trữ hồ sơ Công an tỉnh đề nghị xem xét những thông tin lưu trữ về trẻ lạc hoặc mất tích năm 1986.
Đồng chí Nguyễn Thị Dục, Thượng tá, Phó trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ của Phòng tập trung lực lượng tra tìm trong hệ thống thông tin lưu trữ, với hàng tấn hồ sơ lưu trữ các loại.
Trời không phụ lòng người, chỉ trong 2 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của anh Đạc, cán bộ Phòng Hồ sơ đã tìm thấy tờ khai CMND số: 161153611 mang tên Lê Thị Bới, chồng là Đỗ Đình Miêu, trú tại thôn Trịnh Xuân, xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam nay là thôn Trịnh Xuân, phường Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý, Hà Nam.
Sau khi có thông tin ban đầu, đơn vị cán bộ phối hợp với Công an phường Lê Hồng Phong xác minh. Kết quả xác định gia đình ông Đỗ Đình Miêu và bà Lê Thị Bới có con gái lớn tên là Đỗ Thị Mong và có cô con gái nhỏ là Đỗ Thị Mơ bị lạc mất năm 1986 trên đường từ Quảng Ninh về nhà.
Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hà Nam đã kịp thời thông báo cho gia đình bố mẹ đẻ cháu Đỗ Thị Mơ gặp anh Đạc và đưa con gái nuôi Đặng Thị Thau về nhận gia đình bố mẹ đẻ là ông Đỗ Đình Miêu và bà Lê Thị Bới.
Như một giấc mơ, cháu Mơ cùng gia đình người thân đã òa khóc trong niềm hạnh phúc của ngày gặp mặt. Chị Lê Thị Bới, mẹ cháu Mơ nói trong nước mắt: "Hơn 20 năm tôi đã khóc hết nước mắt vì nhớ con. Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày được gặp và nhìn thấy con gái yêu trở về".
Anh Đạc thực sự cảm động trước sự tận tâm giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ Công an Hà Nam, nói: "Tự trong đáy lòng mình, tôi thực sự cảm ơn các anh trong thời gian rất ngắn đã giúp cháu Đỗ Thị Mơ tìm được bố mẹ đẻ sau hơn 20 năm thất lạc. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ Công an Hà Nam thực sự là những người Công an của dân, do dân và vì dân phục vụ"
