Thành công nhờ không ngừng phấn đấu, vươn lên
Trong số 120 gương mặt Thủ khoa của các trường Đại học, Học viện trong cả nước năm 2010 vừa được tuyên dương, Trần Nghi Phú, Học viện An ninh nhân dân là người có số điểm tổng kết cao nhất (9,20 điểm). Nhìn bảng thành tích với rất nhiều giải thưởng của Phú, chúng tôi cứ nghĩ đây sẽ là một anh chàng "mọt sách", suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào việc học.
Thế nhưng, trong suốt 5 năm ở Học viện An ninh nhân dân, Phú đều "cố thủ" ở cương vị lớp trưởng, không chỉ luôn đứng đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, mà còn là một cán bộ Đoàn xông xáo và năng nổ. Bất ngờ hơn nữa khi Phú thú nhận rằng: Mọi thành công mà ngày hôm nay em có được đều bắt nguồn từ việc nhìn vào tấm gương của anh trai mình để không ngừng phấn đấu, vươn lên.
Năm 2006, đoạt giải ba môn Tin học toàn quốc, nên Trần Nghi Phú (23 tuổi, cựu học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An) đã được tuyển thẳng vào Khoa CNTT, Học viện An ninh nhân dân. Chân ướt chân ráo bước vào trường, mới kịp làm quen với môi trường, bè bạn mới, thì cũng là lúc Phú phải đương đầu với một cú sốc tinh thần lớn.
Bố em, ông Trần Bắc Thiện, cán bộ Báo Nghệ An đột ngột qua đời vì cao huyết áp. Sau khi bố mất, mẹ Phú cũng nằm liệt giường, vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm hoành hành. Cái chết của bố đã thực sự khiến Phú rơi vào khủng hoảng, nhưng vì muốn mẹ an lòng để dưỡng bệnh, nên không ai bảo ai, mấy anh em Phú đều tự dằn lòng phải giữ vững tinh thần, đoàn kết để mẹ vui bằng cách mỗi người đều cố gắng tăng thêm hai, ba phần trách nhiệm.
Nhà Phú có 4 anh em, anh trai đầu là Cảnh sát khu vực ở phường Lê Lợi (TP Vinh), chị gái làm ở phòng văn hóa, em út đang là học sinh THPT. Do sức khỏe yếu nên mẹ Phú chỉ ở nhà làm nội trợ. Khi bố mất, mặc dù vừa mới ra trường nhận công tác, nhưng anh trai đầu của Phú đã phải "gồng" mình làm chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho cả gia đình.
Vừa động viên, chăm sóc mẹ dưỡng bệnh, vừa phải giúp các em bình tâm, không bị mất tinh thần mà ảnh hưởng đến việc học, công việc của người Cảnh sát khu vực vất vả, như "con mọn", lại là lính trẻ mới về, mọi công việc lớn nhỏ của cả gia đình đều đổ lên hai vai, thế mà 3 năm liền, anh trai của Phú (tên là Trần Quốc Anh) đều là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
Không giấu nổi niềm tự hào mỗi khi nhắc đến người anh trai của mình, Trần Nghi Phú tâm sự: Anh Quốc Anh chính là người có ảnh hưởng lớn nhất với Phú cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Dường như trong mọi hoàn cảnh, anh bao giờ cũng là tấm gương để Phú phấn đấu, noi theo. Anh Quốc Anh từng là học sinh giỏi quốc gia môn Sử, được vào thẳng Học viện Cảnh sát. Vì thế, từ giải ba quốc gia Tin học năm lớp 12 cho đến hàng loạt các giải thưởng khác của Phú sau này, đều xuất phát từ quyết tâm học theo tấm gương của chính anh trai mình.
Với ý chí noi theo tấm gương của anh trai, vượt lên khó khăn để mẹ có thể yên lòng dưỡng bệnh cùng sự động viên, giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè, Phú đã cố quên đi nỗi đau mất cha, khắc phục mọi khó khăn để tập trung vào việc học, tham gia tích cực vào các kỳ thi Olympic tin học trẻ toàn quốc, lập trình viên quốc tế, các đề tài nghiên cứu khoa học và đạt nhiều thành tích nổi bật.
Và phần thưởng cho sự phấn đấu, cố gắng không mệt mỏi đó, chính là việc Phú đã vinh dự được nhận 2 Bằng khen của Bộ Công an, 3 Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Nghệ An.
Đặc biệt, năm 2009, Phú được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ toàn quốc nhận giải thưởng Quả cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCSHCM, Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng. Năm 2010, Phú vinh dự được Bộ trưởng Lê Hồng Anh trao giải thưởng thanh niên Công an tiêu biểu (cả nước có 24 đồng chí).
Mặc dù điểm tốt nghiệp trung bình 5 năm học của Phú là 9,2, mức điểm cao nhất trong số 120 Thủ khoa đầu ra trên toàn quốc được tuyên dương trong năm 2010 tuy nhiên, Phú không phải là "mọt sách". Bằng chứng là ngoài việc học, Phú còn tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn, đội. Mà ở các lĩnh vực này, bằng khen và giấy khen cũng không thua kém gì việc học tập, nghiên cứu khoa học.
Không chịu bằng lòng với những gì đã đạt được, Phú luôn tâm niệm mình mở được cánh cửa này thì cũng đồng nghĩa với việc trước mắt mình còn rất nhiều cánh cửa mới khác.
Với điểm tốt nghiệp toàn khóa 5 năm liền được 9,2, Trần Nghi Phú được thăng hàm lên Trung úy. Đồng nghĩa với điều này là những lời mời về công tác của nhiều đơn vị trong lực lượng Công an, nhưng Phú đã chọn ở lại Học viện An ninh nhân dân làm giảng viên, với mong muốn được học tiếp để mở rộng, nâng cao kiến thức và có thể cống hiến được nhiều hơn. Bởi với Phú, Học viện An ninh nhân dân không chỉ là cái nôi giúp em trưởng thành, mà còn là môi trường lý tưởng để em tiếp tục rèn luyện và phấn đấu
