Quản giáo Phan Thanh Phước: Thắp sáng lòng nhân ái

Thứ Năm, 12/03/2009, 09:26
Tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2000, Phan Thanh Phước về công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định. Giờ đây anh đã là một Đội phó quản giáo, được phân công quản lý ở một phân trại đặc biệt, với những loại tội phạm có khung hình phạt thuộc hàng cao nhất.

Khi biết ý định của tôi, Phan Thanh Phước không nói về mình mà đưa tôi xem những bức thư với những dòng cảm nghĩ chân chất nhưng rất chân thành của những người tù gửi đến. Xin được trích đoạn: "Kính gửi cán bộ Phước… Từ ngày đó lên đây sức khỏe vẫn bình thường và lao động tốt, không vi phạm để hưởng lượng khoan hồng, sớm trở về với con. Hồi dưới đó, nhờ quản giáo quan tâm giúp đỡ, rồi lên đây nhờ 2 ông quản giáo thương tình dìu dắt con đường cải tạo. Tôi không biết bao giờ mới đền đáp. Công của ông quản giáo tôi nhớ mãi. Tôi mong có ngày ra trại đến nhà ông để tâm sự về tình cảm những ngày được sống gần ông… Chúc ông và những cán bộ quản giáo sức khỏe. Nguyễn Văn Thiển".

Đó là những lời tri ân trong một lá thư của phạm nhân Nguyễn Văn Thiển, đang thụ án tại Trại cải tạo Kim Sơn. Nguyễn Văn Thiển là một con người khá đặc biệt từ hình thức bên ngoài đến nội tâm. Gia đình anh được xếp vào danh sách đầu tiên trong số hộ nghèo ở xã Canh Hiển, Vân Canh.

Trong một lần đi đào bới sắt phế liệu kiếm tiền nuôi gia đình, chẳng may quả đạn phát nổ gánh thêm khó khăn về thương tật trong người. Mất 1 con mắt, 2 bàn tay chỉ còn lại 4 ngón, sẹo toàn thân. Vậy mà anh vẫn âm thầm bám rẫy, kiếm từng lon gạo nuôi vợ, nuôi con. Người vợ lười lao động, suốt ngày vùi đầu vào chiếu bạc. Mọi tài sản trong nhà đều đội nón ra đi. Trong một cơn phẫn uất, anh đã lấy chiếc rựa dồn hết sự căm phẫn vào người vợ rồi sau đó tự kết liễu cuộc đời mình nhưng được bà con can ngăn.

Những ngày vào trại, Thiển như tuyệt vọng, không còn động lực để sống, bất hợp tác với cơ quan pháp luật. Nhưng tận đáy lòng, tình cảm, trách nhiệm của người cha vẫn sâu nặng với các con. Đó là cốt lõi vấn đề để Đại úy Phan Thanh Phước gần gũi, thuyết phục, động viên Thiển. Thấy quản giáo lo cho mình, Thiển đã cảm kích, dần dần gượng dậy tinh thần và làm lại cuộc đời để sớm về với các con.

Trong công tác, mặc dù  Phan Thanh Phước đã được nhận nhiều giấy khen, nhưng cái lớn hơn, giá trị hơn vẫn là những cánh thư bày tỏ lòng tri ân của những người lầm lỗi dành cho riêng anh. Chính lòng nhân ái của anh đã tiếp thêm niềm tin để họ an tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình, người thân

Tấn Tài
.
.