Phường 13, Tân Bình, TP HCM: Khí thế quần chúng sẽ trấn áp tội phạm

Thứ Tư, 09/04/2008, 10:42
Quần chúng nhân dân hẻm 622, Cộng Hòa, phường 13 luôn có tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm.  Để hỗ trợ trấn áp tội phạm, mỗi hộ dân ở đây được trang bị 1 gậy dân phòng, hễ nghe tiếng kẻng là đồng loạt… xách gậy ra đường! Khí thế tấn công ấy đã trở thành quy củ và thật sự hiệu quả!

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 5/4 đại diện Báo CAND đã đến thăm và tặng quà 2 người dân là anh Trịnh Xuân Tâm và anh Trần Văn Thanh, ở hẻm 622, Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã tham gia bắt cướp, bị chúng trả thù hèn hạ.

Dư luận người dân rất quan tâm, cần làm gì để ngăn chặn và bắt giữ những tên tội phạm liều lĩnh trả thù người tham gia bắt cướp như đã xảy ra. Chúng tôi đã tìm được câu trả lời ở một nơi cũng thuộc quận Tân Bình, cách hẻm 622, Cộng Hòa độ hơn 1km. Đó là khu phố văn hóa khu phố 5, phường 2.

Nắm khu phố trong lòng bàn tay

Ở tuổi 71 nhưng ông Lê Hoàng Anh (nguyên Phó Chủ nhiệm thông tin Quân khu 7) trông vẫn còn rất khỏe mạnh. Ngày ngày ông đều dành một ít thời gian để cùng chiếc xe Chaly cũ rích rảo khắp con đường, ngỏ hẻm trong phạm vi 4,5 km2 để nắm tình hình.

Công việc thường nhật ấy ông đã thực hiện ngót 10 năm nay, tức từ khi được bầu làm Trưởng Ban điều hành khu phố (BĐHKP) 5 này. Không chỉ quen thuộc quang cảnh, lối đi mà ngay cả chủ nhân của 670 căn hộ (2.500 nhận khẩu thừơng trú và gần 3.000 người tạm trú) ông cũng đều nhớ mặt hoặc biết tên.

Vì ông sâu sát địa bàn nên cấp dưới của ông, 13 tổ trưởng tổ dân phố đều biết mặt tổ viên trong địa bàn mình. Họ là những cán bộ hưu trí từng công tác trong ngành quân đội, Công an nên có thừa sự xông xáo, quyết liệt và hết mình cống hiến cho xã hội. Chính vì vậy mà trong 6 năm liền, khu phố 5 này đều được công nhận là khu phố văn hóa cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen từ cấp phường, quận cho đến TP, Trung ương.

Tuy nhiên, để đạt được những thành qủa đó là nhờ sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng ở đây. Để cụ thể hóa thành hành động, mỗi tháng một lần BĐHKP họp giao ban mà thành phần không chỉ có tất cả các ban, ngành, đoàn thể mà còn có đại diện của các đơn vị đóng trên địa bàn. Thế là mọi thứ khó khăn, thuận lợi trong khu phố đều được đem ra mổ xẻ.

Bằng các nổ lực đó, hiện tại khu phố 5 không có bóng dáng của gái mại dâm, không có tụ điểm bài bạc, không có trộm cướp lộng hành… duy chỉ có 3 đối tượng nghiện ma túy nhưng đã được gia đình tự nguyện đưa đi cai nghiện.

Ông Lê Hoàng Anh không giấu được vẻ tự hào: "Nhờ đó mà từ đầu năm đến nay khu phố chỉ xảy ra một vụ cướp giật nhưng đối tượng đã bị quần chúng vây bắt. Chúng tôi đang phấn đầu hơn nữa để địa bàn thật sự trong sạch, vững mạnh".

Hễ nghe tiếng kẻng là vác gậy ra đường

Vụ cướp mà ông Anh nói diễn ra cách đây 1 tuần. Một người dân đang nghe điện thoại trên đường Phổ Quang thì bị hai tên cướp giật lấy. Nghe tiếng tri hô, dân phòng khu phố 5 cùng người dân địa phương truy đuổi và bắt được chúng ở khu vực gần sân bay.

Ngay tức khắc, lực lựơng dân phòng được BĐHKP thưởng "nóng" 100.000 đồng, còn Công an phường 2 cũng trích quỹ thưởng 500.000 đồng. Trong năm 2007, lực lượng dân phòng ở khu phố 5 được thưởng 6 lần như vậy, trong đó có 1 vụ cướp giật, 2 vụ trộm và 3 vụ vẽ quảng cáo khoan cắt bê tông.

Dân phòng ở đây được trả lương bình quân 1 triệu đồng/người/tháng từ ngân sách nhà nước và vận động thêm trong nhân dân. Theo ông Lê Hoàng Anh thì đó chính là cái tâm và cái tầm của những người làm công tác ở cấp tổ và khu phố.

Nghe vậy, tôi bất ngờ hỏi ông Anh: "Nếu như có một vụ tên cướp nào đó trả thù người tham gia bắt cướp ở khu phố mình như vụ ở hẻm 622 Công Hòa, phường 13 thì liệu chúng có bị bắt giữ?". Ông Anh trầm ngâm: "Mấy ngày nay theo dõi báo chí tôi cảm thấy rất đau lòng cho các nạn nhân và căm phẫn bọn cướp vì chúng quá manh động. Rất tiếc nó diễn ra quá bất ngờ và chớp nhoáng nên lực lượng Công an không can thiệp kịp".

Nói rồi, ông Anh dắt tôi xuống địa bàn để chứng kiến một thực tế đã trở thành quy chế cộng đồng mà BĐHKP đã thực hiện. Đó là ở các con đường xương cá của đường Phổ Quang đều có một cửa cổng bảo vệ. Tất cả những cửa cổng này sẽ được khóa lại cẩn thận sau 23 giờ, chỉ chừa duy nhất 1 cổng chính (có đặt chốt dân phòng) để người dân vào nhà nên trộm cướp vào đây thì không có đường thoát ra.

Còn ban ngày cũng vậy, khi nghe tiếng kẻng báo động, ngay lập tức người dân sẽ đóng cổng lại. Ngoài ra, để hỗ trợ trấn áp tội phạm, mỗi hộ dân ở đây được trang bị 1 gậy dân phòng, hễ nghe tiếng kẻng là đồng loạt… xách gậy ra đường! Khí thế tấn công ấy đã trở thành quy củ và thật sự hiệu quả!

Nếu không có những chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, không có những lãnh đạo BĐHKP, tổ trưởng tổ dân phố thiệt thành, uy tín  và "có nghề" thì rất khó lòng thực hiện. Trung tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2 cho hay, hiện Công an phường đang tập trung để có thể xây dựng khu phố 5 thành khu dân cư không có tội phạm ẩn náu, sau đó sẽ nhân rộng ra toàn phường

M.T.P.
.
.