PC14 Công an Cao Bằng: Phá nhiều vụ án nghiêm trọng

Chủ Nhật, 17/12/2006, 09:41

Thượng tá Hồng Trưởng phòng PC14, Công an tỉnh Cao Bằng, kể, khi ký lệnh bắt Hoàng Ngọc Hà, một cán bộ tỉnh, mắt xích đầu tiên của đường dây “bán trinh non”, anh và lãnh đạo phòng đã phải chịu rất nhiều sức ép. Tuy nhiên lãnh đạo PC14 vẫn quyết tâm phá đường dây này.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng nhiều năm qua luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phá những vụ án lớn. Công việc thầm lặng của các anh đã góp phần giữ yên một vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Phá đường dây “săn gái trẻ”

Những đợt gió mùa đông bắc tràn về không làm giảm sự quan tâm của hàng trăm người dân đứng chật trong lẫn ngoài khuôn viên của trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Cao Bằng để theo dõi phiên phúc thẩm vụ án mà họ gọi là vụ “PMU 17” của Cao Bằng. Hòa vào dòng người này, tôi nghe được không ít lời đồng tình lẫn thán phục về sự nghiêm minh của các cơ quan chức năng khi điều tra vụ án bán dâm đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài tỉnh nhiều tháng qua.

Từ cuối năm 2005, dư luận trong tỉnh Cao Bằng và nhiều tỉnh lân cận như Bắc Kạn, Hà Giang, Thái Nguyên... thậm chí còn lan xuống tận Hà Nội về một đường dây mại dâm là những cô gái tuổi còn rất trẻ ở thị xã Cao Bằng. Đến tháng 5/2006, lượng “khách du lịch” lên thị xã Cao Bằng đã tăng đột ngột. Những diễn biến bất thường ấy không thoát khỏi con mắt của các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng.

Lần theo đường dây mại dâm này, các trinh sát phát hiện có khá nhiều “đại gia” trong tỉnh, thậm chí có người là công chức có danh tiếng thường xuyên quan hệ thân thiết với đối tượng Lương Thị Duyên - một cô gái trẻ, xinh đẹp - là mắt xích quan trọng trong đường dây.

Cuối tháng 4/2006, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã bắt Lương Thị Duyên (20 tuổi, trú quán tại tổ 8, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng) khi đang cưỡng đoạt tài sản của một học sinh. Lần theo đầu mối này, Cơ quan Công an xác định Duyên cùng Đặng Thùy My (20 tuổi) và Vi Thị Hương (17 tuổi) là những thành viên tích cực “săn gái trẻ” trong đường dây do Duyên làm “thủ lĩnh”.

Trước CQĐT, Duyên khai, chúng thường xuyên tìm đến các trường THPT, THCS trong thị xã và một số huyện, xã lân cận để làm quen và rủ rê các nữ sinh tuổi từ 15 đến 17 tham gia chơi bời cùng nhóm mình rồi lừa đưa các em vào con đường bán dâm. Bằng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm như vờ kết nghĩa chị em, giúp đỡ nhau học tập, Duyên và đồng bọn đã lấy được lòng tin của nhiều nữ sinh ngây thơ. Chúng rủ các em đi chợ mua sắm rồi rủ vào khách sạn nghỉ ngơi.

Tại đây, chúng buộc các em phải bán dâm cho những đối tượng mà trước đó đã hẹn sẵn. Nhiều em nhẹ dạ cả tin đã bị chúng đưa vào tròng bằng thủ đoạn ấy. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Chuyên án được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trần Minh Hồng - Trưởng phòng PC14, Công an tỉnh.

Bước đột phá của vụ án là ngày 5/6/2006, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Ngọc Hà (54 tuổi) - cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cao Bằng. Tiếp theo, ngày 14-6, CQĐT tiếp tục khởi tố 3 “đại gia” nữa là: Đinh Ngọc Tuy (43 tuổi), Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông 2 (trú tại tổ 15, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng); Tống Kim Tuấn (42 tuổi) trú tại Nà Chướng, xã Hòa Trung, thị xã Cao Bằng là chủ doanh nghiệp vận tải tư nhân và Nguyễn Văn Tân (35 tuổi) - Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Lương Tài, trú tại tổ 11 (phường Tân Giang, thị xã Cao Bằng).

Thượng tá Hồng cho biết, khi ký lệnh bắt Hoàng Ngọc Hà, anh và lãnh đạo phòng đã phải chịu rất nhiều sức ép. Hàng loạt cuộc điện thoại gọi đến trách có, giận có. Nhưng rất may, cũng có cuộc đồng tình. Lãnh đạo PC14 thống nhất: “Trong vụ án này có một số quan chức của tỉnh, lại có cả đảng viên. Vì thế chúng ta càng phải làm cẩn trọng để giữ sự nghiêm minh cho pháp luật”.

Kết thúc vụ án, CQĐT đã khởi tố 15 đối tượng trong đó chủ yếu là những giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân nhưng cũng có cả cán bộ nhà nước v.v...

Hội đồng xét xử đã đưa ra những bản án nghiêm khắc đối với hàng loạt đối tượng phạm tội. Đối tượng cầm đầu Lương Thị Duyên bị tuyên phạt 9 năm tù. Các đối tượng còn lại từ 3 đến 7 năm tù, một số được hưởng án treo.

Chiến công phá vụ án trên của Công an Cao Bằng khiến không chỉ thân nhân các nạn nhân mà đông đảo nhân dân trong tỉnh vui mừng, tin tưởng vào sự nghiêm minh của luật pháp.

Phá nhiều vụ án phức tạp vùng biên

Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng gây hoang mang lo sợ trong nhân dân. Quyết tâm không để bọn tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Phòng PC14 đã nhanh chóng vào cuộc. Điển hình là vụ hiếp dâm, giết người, cướp của đã được các anh điều tra trong vòng 24 giờ tại thị trấn Tĩnh Túc, Nguyên Bình.

Khoảng 22h ngày 27/10/2006, Trần Cẩm Thạch (19 tuổi, trú tại thị trấn Tĩnh Túc) vào nhà chị Bế Thị V. (cùng thị trấn) trộm cắp tài sản. Khi thấy chị V. đang ngủ trên giường, Thạch nảy sinh thú tính... Sợ nạn nhân tố cáo, Thạch dùng dây siết cổ chị V. rồi lục lọi hòm tủ lấy tiền. Gây án rồi phi tang vật chứng xong, Thạch về nhà ngủ bình thường.--PageBreak--

Ngay khi nhận tin, PC14 Công an tỉnh Cao Bằng đã cử một đội nghiệp vụ xuống hiện trường để điều tra. Chưa đầy 24 giờ từ khi vụ án xảy ra, đối tượng gây án đã phải cúi đầu nhận tội. Người dân ngạc nhiên thấy vụ án được phá quá nhanh. Nhưng anh em trong đơn vị lại không nghĩ vậy, bởi được sự chỉ đạo kịp thời của một người dày dạn trận mạc đấu tranh chống tội phạm hình sự - đó là Thượng tá Trần Minh Hồng nên vụ án nhanh chóng được phá.

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, Trần Minh Hồng đã nổi tiếng là một trinh sát dũng cảm, mưu trí của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS). Cùng anh em trong Đội trọng án, đồng chí Hồng đã phá tan băng nhóm cướp đường do Vạn “đầu lâu” cầm đầu.

Ngày ấy Quốc lộ 3 thuộc tỉnh Cao Bằng là con đường rất không an toàn bởi nạn cướp đường. Bọn cướp thường mai phục tại các vị trí hiểm yếu để chặn xe, người qua lại để cướp của. Ai chống cự lập tức bị chúng dùng “hàng nóng” khống chế.

Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng đã mở một đợt truy quét băng nhóm này và đã tóm được hầu hết những đối tượng tham gia, duy có tên tướng cướp Nông Văn Vạn (thường gọi là Vạn “đầu lâu”) vẫn lọt lưới. Mất hết “tay chân”, Vạn đơn thương độc mã hành động nhưng mức độ liều lĩnh không hề giảm. Trong “lý lịch đen” của Vạn nổi lên một tiền án giết người mà nạn nhân là một chiến sĩ công an xã.

Đồng chí Hồng được lãnh đạo Phòng CSHS giao nhiệm vụ tiêu diệt tên cướp hung hãn này. Qua nguồn tin, biết được Vạn “đầu lâu” đang trốn trong một khu rừng. Anh em trong Đội công tác của Hồng đã tới đây, mai phục gọi hàng. Vạn chống cự lại đã bị anh em trong đội nổ súng bắn bị thương. Rồi Vạn đã dùng hết lực tàn lết vào trong rừng.

Kiên quyết không để sổng tên cướp nguy hiểm, Hồng cùng anh em trong đội lần theo vết máu. Tên cướp đã sai lầm khi bỏ lại đôi dép trước cửa một hang động. Sau khi cấp trên chuẩn y việc tiêu diệt Vạn, một loạt AK đã kết liễu cuộc đời tên cướp nguy hiểm này.

Thượng úy Đào Trọng Dũng, Đội trưởng Đội 3 - PC14 Công an Cao Bằng cũng là một trong những trinh sát xuất sắc. Anh kể cho tôi nghe về lần lặn lội vào tận Tây Nguyên để bắt tên Nguyễn Trung Thành (28 tuổi, trú tại Cắn Tẩu, Thị Ngân, Thạch An) - đối tượng đã giết chết và đốt xác anh Đinh Cao Nguyên (là người cùng xóm) vào cuối năm 2005 rồi bỏ trốn.

Xác định đây là một trong những vụ án nghiêm trọng, nếu không giải quyết hanh chóng sẽ khiến người dân hoang mang. Chính vì thế Đội công tác của PC14 do đồng chí Dũng làm đội trưởng đã nhận lệnh lên đường truy nã đối tượng trên một chiếc xe Uoát.

Lần theo dấu vết Thành, anh em trong đội xác định hắn có thể trốn trong khu vực Tây Nguyên. Tổ công tác chia nhau mỗi người một tỉnh để tìm kiếm. Anh Dũng cho biết, giữa bạt ngàn cao nguyên với núi đồi trùng điệp, mỗi bản cách nhau hàng chục cây số và mỗi căn nhà cũng cách nhau vài quả đồi, việc truy lùng Thành không phải là đơn giản.

Hết đi xe ôm, rồi cuốc bộ, đến ngày 21/11, Dũng phát hiện Thành đang trốn tại một nương cà phê ở xã Ea M'Roh, huyện Cư M'Gar, Đắk Lắk. Mai phục từ sáng tới chiều thì Thành xuất hiện. Tuy nước da, khuôn mặt có nhiều thay đổi song Dũng vẫn nhận ra hình dáng quen thuộc và xông vào quật ngã hắn.

Cũng trong một, hai năm trở lại đây, PC14 Công an Cao Bằng còn phá hàng loạt vụ án hình sự nghiêm trọng. Đặc biệt là dịp giáp tết Bính Tuất, PC14 đã giúp Công an Trung Quốc bắt giữ tên tội phạm Hứa Gia Phong (25 tuổi), trú tại thị trấn Thành Xương, huyện Nà Po, TP Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, can tội giết người, đang bị truy nã.

Không chỉ có vậy, từ sau khi có Chương trình 130 của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE), PC14 Cao Bằng đã có kế hoạch chi tiết, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Điển hình là vụ Công an Cao Bằng đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ được Sầm Thị Nguyệt và đồng bọn cùng các tên như vợ chồng Lùng - Hồng, Liêu Thị Lý, Dương Văn Cán. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một gia đình gồm 7 người con, bằng những lời đường mật chúng đã dụ dỗ các em, lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng lợi dụng lúc chúng sơ hở, các em đã trốn thoát và được cứu giúp kịp thời.

Ngày 27/6, Nguyệt và vợ chồng Lùng - Hồng, sau khi đi truy lùng các cô gái bỏ trốn bất thành, vừa về đến nhà Liêu Thị Lý ở Hà Quảng để bàn kế hoạch tiến sâu vào nội địa tiếp tục truy tìm chị em P. thì bị Lực lượng Công an và Biên phòng bắt giữ. Ngày 21/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ tiếp đối tượng Dương Văn Cán về tội mua bán phụ nữ.

Từ năm 1998 đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng đã khám phá được 61 vụ, bắt giữ 61 đối tượng và giải thoát được cho 149 nạn nhân trong địa bàn tỉnh khỏi nanh vuốt của bọn buôn người

Minh Tiến
.
.