Niềm vui của một trinh sát trẻ

Thứ Hai, 12/10/2009, 16:41
Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, Vương Toàn Đạt về công tác tại Đội trinh sát - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kon Tum. Thời điểm cuối năm 2007, dọc tuyến quốc lộ 14 từ thị xã Kon Tum đi Đắk Tô liên tiếp xảy ra 20 vụ cướp giật; với thủ đoạn hai đối tượng chạy xe máy trên đường, khi phát hiện những phụ nữ đi xe máy một mình thì giật túi xách.

Được sự phân công của lãnh đạo đơn vị, Đạt vừa mừng, vừa lo làm sao sớm khám phá vụ án, bắt giữ được đối tượng. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình,  Đạt phát hiện một đối tượng nghi vấn, làm nghề mổ heo ở thị xã Kon Tum; xác minh thêm được biết đối tượng này có một người bạn thân cũng làm nghề mổ heo ở huyện Đắk Tô.

Đạt quyết định đeo bám, bí mật theo dõi hai đối tượng suốt hơn một tuần và xác định đây chính là hai đối tượng gây án. Từ kết quả này, tổ công tác Phòng PC14 đã bắt quả tang hai đối tượng này khi chúng đang thực hiện hành vi cướp túi xách của một phụ nữ trên đường thuộc địa phận huyện Đak Tô…

Từ tháng 8-2008, tỉnh Kon Tum xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, trong đó tập trung trên địa bàn thị xã Kon Tum và huyện Ngọc Hồi, có tuần bọn tội phạm trộm tới 5 - 6 chiếc xe, loại Jupiter và Sirius. Trinh sát hình sự vào cuộc, từ tháng 8 đến tháng 12, bắt được hai nhóm chuyên trộm cắp xe, thu 9 xe máy nhưng... số vụ mất xe vẫn tiếp tục xảy ra.

Cùng anh em trong đội thực hiện chuyên án, Đạt xác định muốn phá án phải xác định được kẻ tiêu thụ, những nơi ít xảy ra trộm xe có thể là địa bàn tiêu thụ xe ăn trộm. Qua nghiên cứu, Đạt nhận thấy tại huyện Sa Thầy chỉ xảy ra 1 - 2 vụ trộm xe/năm.

Trong suốt những tháng đầu năm 2009, Đạt đã xuống địa bàn, cùng Công an huyện lên danh sách, kiên trì trinh sát kỹ các tiệm sửa xe, cửa hàng bán xe máy và phát hiện một tiệm chuyên bán xe Jupiter và Sirus không giấy tờ.

Cùng lúc đó, Công an tỉnh Gia Lai thông báo đã phát hiện đường dây làm giả giấy tờ xe máy, tiêu thụ xe gian. Đến lúc này chỉ trong sáu tháng, toàn tỉnh KonTum đã mất tới 60 chiếc xe máy hiệu Jupiter và Sirius. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đạt và đồng đội đã bắt quả tang một chủ tiệm xe máy ở huyện Sa Thầy khi đang bán xe giả giấy tờ, bắt được hai đối tượng thường xuyên mang xe đến bán. Chúng khai nhận đã gây ra những vụ trộm xe máy Jupiter và Sirius thời gian qua.

Căn cứ lời khai này, cơ quan Công an đã bắt được các đối tượng ở Gia Lai chuyên làm giả giấy tờ xe và tiêu thụ xe gian. Đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp bị triệt phá tận gốc, tình hình trộm cắp xe trên địa bàn tỉnh giảm hẳn…

Đó chỉ là hai trong số hàng chục chuyên án mà Đạt và anh em trong đội đã phá thành công, góp phần vào sự bình yên vùng đất  tỉnh Kon Tum. Đạt kể, những ngày phá án là những ngày rất gian nan và nhiều tình huống thực tế cần giải quyết rất nhanh.

Những ngày rong ruổi đeo bám đối tượng, cả nửa tháng không về nhà, không ăn được với mẹ bữa cơm, chẳng có thời gian tìm hiểu bạn gái… nhưng với Đạt đó cũng là những ngày rất bổ ích, thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Hai năm công tác, tham gia hàng chục chuyên án lớn nhỏ, Đạt đã được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều giấy khen của các cấp, các ngành.

Nhận xét về những cán bộ thuộc quyền, Thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kon Tum tâm sự: "Chúng tôi rất vui khi có được những anh em tâm huyết, sáng tạo và làm được việc, đó là những người kế cận mà chúng tôi rất yên tâm"

Nguyễn Hoàng Đoàn
.
.