Những người anh hùng nơi vùng biên Tổ quốc
Con dốc Sài Hồ (Lạng Sơn) ngoằn nghèo, thẳng đứng đã từng là nỗi khiếp sợ của người dân nhưng giờ đây đã ẩn mình bên cạnh con đường nhựa mới khang trang và yên bình. Vẫn còn lại trong tâm thức người dân những tình cảm thương mến, cảm phục và tiếc nhớ về 2 chiến sĩ công an anh hùng đã dũng cảm quên mình tóm gọn băng cướp khét tiếng, cứu sống 47 người dân vô tội.
Những người dân sống trên khu vực gần dốc Sài Hồ hẳn không thể quên được ngày 27/10/1987. Đó cũng là thời điểm, nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động hoành hành, gây nhiều tội ác, khiến nhân dân Lạng Sơn không khỏi hoang mang lo sợ. Bọn tội phạm lợi dụng vũ khí, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Chúng sử dụng vũ khí nóng để uy hiếp cướp bóc, trấn lột bà con. Có thời điểm ở đây 30 băng nhóm tội phạm hoạt động tập trung ở các tuyến đường lên biên giới, khu vực rừng cấm (Hữu Lũng), đèo Sài Hồ (Chi Lăng).
Trên chuyến xe định mệnh đến Đồng Bành (nay là Thị trấn Chi Lăng) hôm ấy có tổ công tác trinh sát hóa trang trà trộn vào cùng hành khách đi xe. Khi đến Thị trấn Chi Lăng, 7 đối tượng của băng cướp lên xe, trong đó có 2 tên là nữ. Đến đỉnh dốc Sài Hồ, chúng rút lựu đạn đe dọa hành khách đi trên xe, để cướp. Lúc đó Trung sỹ Triệu Văn Phong lập tức áp sát, đè đối tượng có vũ khí. Tên cướp bất ngờ thả lựu đạn lên thùng xe. Ngay tức khắc, thiếu uý Nguyễn Thành Tấn chớp lấy quả lựu đạn ném ra xa để tránh gây thương vong cho bà con ngồi trên xe. Một tên cướp khác bắn đồng chí Tấn bị thương.
Trong quá trình vật với lộn với một tên cướp, đồng chí Phong đã hi sinh. Thiếu uý Nguyễn Thành Tấn cùng đồng đội bắt sống tên Vũ Văn Vinh. Tên
Thiếu uý Nguyễn Thành Tấn (sau trận đấu trên anh được phong Trung uý) sinh ra ở Chí Hòa, Hưng Hà (Thái Bình). Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát khóa D5, năm 1985, anh về công tác Phòng CSHS- Công an tỉnh Lạng Sơn. Anh hi sinh khi mới 25 tuổi, để lại người vợ và hai đứa con nhỏ. Vợ anh, người phụ nữ đảm đang ấy đã gạt nước mắt nuôi con thành người. Hài cốt của anh đã được chuyển về quê. Đồng đội anh đã góp tiền xây tặng vợ con anh một căn nhà tình nghĩa.
Còn trung sỹ Triệu Văn Phong (sau đó anh được phong Thiếu uý), chàng thanh niên trẻ 22 tuổi quê ở Văn Quan (Lạng Sơn) hi sinh khi anh vẫn chưa biết thế nào là hương vị của tình yêu nam nữ. Nguyên là chiến sĩ cảnh sát bảo vệ, sau thời gian tập huấn, anh được điều về để tăng cường cho các tổ CSHS. Đầu những năm 90, đồng đội của anh đã xây một căn nhà tình nghĩa đón người cha già đang sống một mình cô quạnh từ quê ra. Trong dịp sinh nhật Bác vừa qua, Báo Công an nhân dân đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn xây tặng cha anh, ông Triệu Văn Thành, một căn nhà mới, được khánh thành vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng CAND
