Những chiến công đầu năm của Công an Hà Nội

Thứ Bảy, 19/02/2005, 08:45
Khi bị bắt tại sân bay, trong bộ comple trắng toát, không ai có thể hình dung Võ Tuyết Bình  là kẻ thủ ác cùng lúc tước đoạt sinh mạng của hai người vô tội. Khám trong người Bình vẫn còn hai chiếc nhẫn mà anh Giang nhận ra đó là nữ trang của mẹ anh.

Hai mươi tám Tết, lực lượng trực ban trọng án PC 14 (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội) chưa nhận được một tin báo vụ việc nào. Anh em mừng rơn, hy vọng năm nay sẽ được ở nhà ăn tết với gia đình. Có anh còn mơ được đi chơi xuân, hái lộc đầu năm lúc giao thừa. Thế nhưng 10h thì chuông điện thoại đổ dồn dập.

Tin báo từ Công an quận Đống Đa, tại số nhà 131 ngõ chợ Khâm Thiên có một vụ trọng án, hai người chết, nghi là một vụ giết người cướp của. Đúng 10 phút sau, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Tp. Hà Nội đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an quận Đống Đa làm rõ vụ việc. Tại tầng hai của ngôi nhà số 131, ông Chu Văn Long, 53 tuổi và vợ là bà Vũ Ngọc Lan 49 tuổi cùng bị chết bởi nhiều vết thương ở vùng đầu, vùng mặt.

Bà Lan vẫn nằm ở trên giường, còn ông Long thì ở dưới chân giường trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn nhiều ngoại trừ việc tất cả các cánh cửa ngôi nhà, kể cả cửa ra vào, đều bị mở tung và trong tủ kính đặt ở tầng một bị mất hai chiếc điện thoại di động. Toàn bộ số nữ trang trên người bà Lan gồm dây chuyền và nhẫn cũng bị mất.

Theo nguồn tin thu thập ban đầu thì trước đây vợ chồng ông Long làm nghề sản xuất dép nhựa, kinh tế gia đình khá giả. Nhưng mấy năm gần đây họ chuyển sang mở quán cà phê bi-a tại tầng 1 và dành một góc mặt tiền cho anh Giang mở hiệu cầm đồ. Ngôi nhà 131 này chỉ có vợ chồng ông Long ở, còn các con của họ đã lập gia đình và ra ở riêng.

Anh Giang kể với Cơ quan điều tra rằng, đêm 27 Tết cửa hàng của gia đình rất đông khách đến chơi bi-a. Anh cũng ở lại nhà cha mẹ đến tận hơn 1h giờ ngày 28 mới về nhà riêng ở Văn Miếu. Nhưng có một chi tiết trong câu chuyện của anh Giang được các điều tra viên đặc biệt chú ý, đó là trước khi anh rời nhà cha  mẹ thì quán bi-a chỉ còn lại 3 người khách, trong đó có một người nói giọng miền Nam.

Với các điều tra viên, việc xác định số người lạ ra vào ngôi nhà 131 là vô cùng khó khăn vì đây là quán cà phê bi-a kiêm cầm đồ nên hằng ngày lượng người ra vào rất đông. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ chưa đầy một giờ sau trong tay các điều tra viên đã có tên tuổi của hai trong ba người khách nói trên và có đủ cơ sở để khẳng định hai người này là ngoại phạm.

Chỉ còn một người khách nói giọng miền Nam là chưa tìm ra và hướng điều tra được lãnh đạo phòng chỉ đạo là tập trung vào “nhân vật” này. Tiếp tục gợi hỏi anh Giang thì Giang còn nhớ ra một chi tiết nữa, đó là người khách nói giọng miền Nam, cách đây ít lâu có đem một chiếc điện thoại Samsung V200 đến đặt cho anh Giang để lấy 2 triệu đồng nhưng sau lại đòi thêm 500 nghìn đồng nên anh không đồng ý và đã trả lại anh ta.

Căn nhà của nạn nhân - Ông Long và Lan.

Sở dĩ anh Giang có ấn tượng với người này vì ngoài giọng miền Nam, anh ta còn có mái tóc dài như con gái và thân hình gầy gò cao lêu đêu trông rất “cô hồn”. Anh Giang nhớ, hình như anh này đã đem chiếc điện thoại đó đến một hiệu cầm đồ ở Phương Liên hoặc Kim Liên đặt được 2,5 triệu đồng.

Ngay lập tức, một mũi trinh sát được tỏa đi rà soát toàn bộ các hiệu cầm đồ ở khu vực hai phường Kim Liên và Phương Liên, và chỉ chưa đầy một giờ sau, cửa hàng cầm chiếc thoại Samsung V200 đã được tìm ra. Người chủ hiệu cho biết đúng là anh đã cầm chiếc điện thoại này cho một người khách với giá 2,5 triệu đồng. Anh này tên là Trung hiện đang làm thuê cho một xưởng mạ crôm trong khu Phương Liên.

Xưởng mạ crôm cũng được các trinh sát tìm ra. Chủ xưởng cho biết đúng là xưởng của ông có một người thợ tên là Trung và có một người thợ nữa người Long An tên là Bình. Thường ngày Bình, Trung và nhiều thợ khác vẫn ngủ ngay tại xưởng.

Khi các điều tra viên hỏi ông rằng đêm 27 Tết, Bình và Trung có ngủ ở xưởng như mọi ngày không thì ông không biết nhưng các điều tra viên đã xác định được vào khoảng 9h có một cú điện thoại gọi về xưởng nhắn Trung ra Bưu điện Kim Liên và người gọi điện thoại nói giọng miền Nam, nhiều khả năng đó chính là Bình.

Được sự giúp đỡ của nhiều người dân quanh khu xưởng, các trinh sát đã tìm ra người lái xe ôm chở Trung từ Phương Liên ra điểm hẹn là Bưu điện Kim Liên. Người lái xe ôm này cho biết khi ông chở Trung ra Bưu điện Kim Liên thì có một người thanh niên nói giọng miền Nam tóc để dài như phụ nữ đã chờ sẵn ở đó.

Người lái xe ôm cho biết thêm, người này có nói rằng phải đi lên Quang Trung ngay thì mới kịp giờ. Bằng linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên xác định chắc chắn đối tượng này ra Quang Trung để đón taxi lên sân bay Nội Bài đào thoát bằng đường hàng không.--PageBreak--

Lúc này đã gần 13h. Các trinh sát làm án chưa ai có một chút gì vào bụng. Ngoài đường tràn ngập đào, mai và không khí Tết đã tràn vào từng gia đình. Chỉ có gia đình các điều tra viên là chưa có Tết vì những người chủ còn đang hối hả lên đường ra sân bay Nội Bài. Trước 14h, tất cả các điều tra viên tinh nhuệ nhất của Đội điều tra trọng án và Công an quận Đống Đa đã có mặt tại sân bay Nội Bài.

Đúng 14h15’, được sự giúp đỡ của lực lượng An ninh hàng không, người khách nói giọng Nam có mái tóc dài như con gái và mang dáng dấp “cô hồn” đã được dẫn giải từ khoang hành khách của chuyến bay 2h30’ ra xe cảnh sát. Võ Tuyết Bình được đưa ngay về trụ sở của PC 14 ở số 7 Thiền Quang.

Bình khai nhận rằng, dù tiền công ở xưởng mạ crôm được hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, nhưng lúc nào Bình cũng trong tình trạng cháy túi do đam mê cá độ bóng đá. Trước khi về Tết, Bình còn nợ Trung - một người làm cùng xưởng - 8 triệu đồng. Đêm 27 Tết, Bình nán lại nhà 131 khá khuya định bụng sẽ trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ. Nhân lúc chủ nhà mải tiếp khách ở tầng 1, Bình đã lẻn lên gác và nấp ở trong tum.

Khoảng 2h ngày 28 Tết khi chủ nhà đóng cửa hàng đi ngủ thì Bình từ trên tum lẻn xuống tầng 1 mở tủ kính, nơi mà anh Giang vẫn dùng để đựng đồ cầm cố, lấy đi 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Bình hì hục tìm cách mở chiếc két sắt ở góc nhà nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được. Thấy số tài sản lấy được không đáng là bao nên Bình quyết định lên tầng 2 xem có gì để trộm tiếp.

Khi ông Long phát hiện tiếng động lạ và hỏi, sợ bị lộ nên Bình đã dùng chiếc tuýp nước chuẩn bị sẵn để đập ông Long nhiều nhát. Bà Lan kêu cứu cũng bị Bình đập tiếp. Sau đó Bình tháo toàn bộ tư trang trên người bà Lan và quay về xưởng. Sáng sớm cùng ngày, Bình đi bán số vàng cướp được rồi gọi điện thoại hẹn Trung ra Bưu điện Kim Liên, sau đó ra Quang Trung mua vé máy bay vào Tp. HCM. Y không thể ngờ chỉ sau có 4 giờ đồng hồ, công an đã tìm thấy y.

Ngày hôm sau (29 Tết) các điều tra viên thuộc PC 14 còn chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức thì lại xảy ra một vụ án nữa ở trước cửa quán karaoke số 60 phố Thợ Nhuộm. Hai tốp thanh niên gồm 6 người lúc đầu vào quán không quen nhau nhưng sau khi màn hát chào hỏi và đối đáp đã trở nên thân mật. Họ mời rượu nhau rồi khi ngà ngà hơi men thì bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Chủ quán sợ quá vội vàng đẩy 6 "quý khách" này ra đường và hết lời can ngăn họ nhưng không được. Họ đã chạy về nhà gọi thêm đồng bọn. Một cuộc ẩu đả lớn đã xảy ra tại đây làm một người chết ngay tại chỗ và 2 người bị thương. Trong suốt cả đêm 29 Tết, tất cả các lực lượng điều tra trọng án đều được huy động để xác minh làm rõ các đối tượng tham gia vụ ẩu đả này.

Chiều 30 Tết, 3 đối tượng chính tham gia vụ ẩu đả và gây nên cái chết cho nạn nhân đã được xác định. Đó là 3 anh em ruột Vũ Việt Cường, Vũ Trường Giang trú tại số nhà 282 Bà Triệu và Vũ Việt Phương trú tại 230 phố Huế. Nhưng cả 3 đối tượng này đã không có mặt tại nơi cư trú.

Trong suốt mấy ngày Tết, các trinh sát, điều tra viên lại phải dày công thuyết phục gia đình kêu gọi các đối tượng về đầu thú. Trong các ngày mồng 2 và mồng 4 Tết, Phương và Cường đã tới trụ sở PC 14 - số 7 Thiền Quang - đầu thú, chỉ còn Giang vẫn đang bỏ trốn.

***

Ngày Tết là ngày mọi nhà đều được sum họp thì trong gia đình các cán bộ Công an Hà Nội hầu như năm nào cũng vắng bóng họ. Tết năm 2003 họ vất vả vì vụ một cháu bé con của một cán bộ ngân hàng bị bắt cóc. Tết năm 2004 lại tất bật bởi hai vụ án liên tiếp xảy ra ở Gia Lâm và Hà Nội. Tết năm nay cũng vẫn vậy

Đặng Huyền
.
.