Nhớ các anh nhân ngày 27/7

Thứ Ba, 26/07/2005, 15:59

Các anh là những Liệt sỹ Công an tỉnh Nghệ An đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thời gian đã qua nhưng những kỷ niệm về các anh trong lòng đồng đội và người thân vẫn vẹn nguyên đầy xúc động.

Theo chân các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến thăm và tặng quà cho thân nhân hai gia đình liệt sĩ Đại úy Nguyễn Trọng Sáu và Đại úy Bùi Văn Sơn, nguyên là hai cán bộ của Phòng CSGT-TT Công an tỉnh, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Chúng tôi vô cùng cảm động và khâm phục tinh thần dũng cảm của các đồng chí.

Trong một cuộc truy đuổi tội phạm, mặc dù tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã vượt lên, dùng gậy nghiệp vụ, còi, tín hiệu đèn cảnh sát ra hiệu dừng xe, nhưng Cao Mạnh Hùng vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy. Lúc này, xe môtô ba bánh của tổ tuần tra kiểm soát gồm các đồng chí Ngô Sỹ Tưởng, Bùi Văn Sơn, Nguyễn Trọng Sáu tiếp tục dùng tín hiệu đèn tăng ga đuổi theo, bám sát xe ôtô mang biển kiểm soát 15A- 8351 của Cao Mạnh Hùng.

Khi xe của tổ công tác chạy đến cách phía nam cầu Bến Thủy khoảng 100m, thì phát hiện trước mặt có ánh đèn  pha ôtô chạy ngược chiều lao đến. Khi chiếc xe ôtô ngược chiều qua bục thu phí qua cầu, thì Cao Mạnh Hùng bất ngờ đánh tay lái điều khiển cho xe 15A-8351 chạy sang trái, chiếm phần xe ngược chiều, mục đích để sát hại ba chiến sĩ CSGT đang truy đuổi, hòng chạy thoát.

Trước tình huống nguy kịch đó, không có cách nào khác, buộc xe môtô của tổ công tác tăng hết ga, hy vọng vượt lên để lánh nạn. Nhưng khi xe môtô ba bánh vượt lên được ngang đầu xe 15A-8351 thì Cao Mạnh Hùng đánh tay lái tạt tiếp sang trái, đâm vào bệ thuyền, làm cả 3 bánh xe môtô của các chiến sĩ CSGT Công an Nghệ An tuột ra ngoài, thân xe cà xuống mặt đường. Ngay lúc đó, xe ôtô ngược chiều đâm vào xe môtô 3 bánh, làm Đại úy Bùi Văn Sơn và Đại úy Nguyễn Trọng Sáu hy sinh; Đại úy Ngô Sỹ Tưởng bị thương nặng, lúc đó là 21 giờ ngày 9/7/1994 (tức 1-6 âm lịch). Sau khi gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Cao Mạnh Hùng tiếp tục điều khiển xe ôtô chạy trốn, nhưng qua phía nam cầu Bến Thủy được 7km thì bị bắt giữ.

Chị Thu và chị Hoa (đeo tang đen), vợ của hai liệt sỹ Nguyễn Trọng Sáu, Bùi Văn Sơn và đồng chí Ngô Sỹ Tưởng (đứng giữa) người tham gia tổ công tác truy đuổi xe ô tô của Cao Mạnh Hùng tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ của Công an Nghệ An (27/7/1996).
Tại gia đình chị Nguyễn Thị Thu - vợ liệt sĩ Nguyễn Trọng Sáu ở phường Trung Đô, TP Vinh, không có một tài sản đáng giá ngoài hai gian nhà đơn sơ chật hẹp cũ kỹ. Từ ngày anh hy sinh ba mẹ con chị Thu cùng ông ngoại của hai cháu phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Chị Thu trước đây làm việc tại Sở Y tế đã nghỉ theo chế độ 176... Trước hoàn cảnh đó, đồng chí Lý Nam Dân - Trưởng phòng CSGT-TT (đơn vị cũ của chồng chị) đã tạo điều kiện để chị đến giữ xe máy cho khách. Nhưng mỗi khi thấy đồng đội của chồng mình đi làm về, nhớ đến người chồng mẫu mực, thủy chung, chị thấy lòng quặn đau... Chị trở về mua một chiếc xe, tối ngày rong ruổi đẩy khắp ngõ phố để bán nước giải khát, nhưng cơm vẫn đói, muối vẫn nhạt. Thương con đứt ruột, nhưng không còn cách nào hơn, chị phải chấp nhận chia tay các con, đi xuất khẩu lao động lấy tiền nuôi con ăn học.

Hiện hai đứa con của chị sống dựa vào ông ngoại đã ngoài 90 tuổi. Hôm 1/6 âm lịch vừa rồi là ngày giỗ liệt sĩ Nguyễn Trọng Sáu, phần vì không còn cha, mẹ lại ở xa, cháu Nguyễn Trọng Linh và Nguyễn Thị Ly, có lẽ vì quá tủi thân, cả hai anh em đã nhịn ăn, bỏ học và nằm khóc suốt đêm...

Tôi lặng người khi nhìn vào góc học tập thấy cháu Nguyễn Thị Ly đang ngồi ngắm nhìn tấm hình của bố, mắt rưng rưng lệ. Cháu Ly nói trong nước mắt: “Những lúc buồn nhớ đến bố, đến mẹ... cháu chỉ biết đem hình của bố ra ngắm, coi như có bố mẹ bên cạnh”. Đó là tấm hình được đơn vị in phóng từ tấm ảnh gắn trên biển hiệu mà bố cháu đeo ở ngực trước khi hy sinh.

Sau khi thắp nén hương cho liệt sĩ Đại úy Nguyễn Trọng Sáu, chúng tôi đến thăm ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa - vợ liệt sĩ Đại úy Bùi Văn Sơn, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh. Chị Hoa kể trong nước mắt, anh Sơn là con trai duy nhất của gia đình, bố mẹ già yếu. Hôm đó đúng ngày 1/6 âm lịch, chị Hoa đang chuẩn bị cơm tối thì chiếc xe U-óat của đồng đội anh Sơn chạy tới đỗ trước nhà. Chị chỉ thấy anh em đồng sự của chồng bước xuống xe, đi vào nhà, mà không thấy anh Sơn đâu. Rồi một trong hai đồng đội đã không kìm được xúc động, nghẹn ngào: “Chị ơi! Anh... Sơn và anh Sáu... không còn nữa!...”.

Chị Hoa đã ngã xuống đất ngất lịm. Hai đứa con của chị là cháu Bùi Nhật Linh và Bùi Thị Thanh (lúc đó cháu đầu 6 tuổi, cháu thứ hai mới 4 tuổi), thấy vậy lao vào lòng mẹ khóc như xé ruột. Đằng đẵng đã 11 năm trôi qua, kể từ ngày anh ra đi, chị sống trong đau thương đến cạn khô nước mắt. Cứ mỗi lần nghe hai con nhắc đến bố, lòng chị lại quặn đau và cứ thế hình ảnh người chồng mẫu mực trong chị lại hiện lên.

Ngày tết, ngày lễ cũng như ngày giỗ, đồng đội của anh lại có mặt đông đủ để động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình. Biết hai cháu ngày một lớn, kéo theo việc ăn học, đơn vị cũ của chồng tạo điều kiện để chị giữ xe máy cho khách, tăng gia chăn nuôi, đến nay gia đình chị cũng đỡ vất vả.--PageBreak--

Chia tay thân nhân hai gia đình liệt sĩ, chúng tôi tới Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An - nơi Đại úy Nguyễn Trọng Sáu và Bùi Văn Sơn đã có những năm tháng công tác và chiến đấu. Thượng tá Lý Nam Dân - Trưởng phòng cùng các Phó trưởng phòng Nguyễn Quang Năm, Bạch Hưng Dũng, Nguyễn Duy Đông đã nói khái quát qua cho chúng tôi nghe về những thành tích tiêu biểu mà đơn vị đã “gặt hái” được kể từ ngày hai anh đi xa. Thượng tá Lý Nam Dân nói: “Trong nhiều năm qua cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội, được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Ủy ban ATGTQG tặng cờ xuất sắc.

Trong 10 năm qua đơn vị đã lập biên bản 383.897 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 64 tỉ đồng, tạm giữ gần 46.400 xe ôtô, môtô, đánh dấu vi phạm trên giấy phép lái xe 13.625 trường hợp, tước 2.378 giấy phép lái xe, thu giữ trên 2.000 xe không có giấy tờ hợp lệ.

Đặc biệt thông qua công tác tuần tra kiểm soát, các anh phát hiện bắt giữ 2.878 vụ phạm pháp hình sự với 879 đối tượng, trong đó có 217 vụ buôn bán ma túy, 229 đối tượng, với số lượng lớn ma túy phát hiện hàng trăm vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm, nộp kho bạc Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Theo thông báo của Cục CSGT Bộ Công an, số lượng ma túy mà Phòng CSGT Công an Nghệ An phát hiện bắt giữ chiếm tỉ lệ cao trong tổng số lượng ma túy lực lượng CSGT cả nước bắt được, và có nhiều năm bằng 1/2 trong tổng số vụ ma túy của lực lượng Công an tỉnh khám phá.

Ghi nhận những thành tích trên từ năm 1995 đến nay đơn vị có 179 lượt CBCS được tặng thưởng huân chương và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, trong đó có 10 đồng chí được tặng thưởng huân chương như Cao Minh Phượng, Bùi Quang Vinh, Cao Chu... Đồng chí trưởng phòng 9 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở... Đảng bộ 10 năm liên tục “Trong sạch vững mạnh”.   

Liệt sĩ Vi Xuân Tình, Phó trưởng Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đã nêu gương sáng, hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy khi bà con ở bản Khe Nằn đang vui xuân mới bên hũ rượu cần. Kẻ sát hại đồng chí Tình không phải ai xa lạ mà là tên Nguyễn Văn Tịnh, người hàng xóm ở cạnh nhà anh. Tên Tịnh đã nhiều lần bị anh đưa ra kiểm điểm trước dân vì liên quan đến ma túy. Đặc biệt từ khi tên Tịnh bị truy nã về tội buôn bán ma túy, anh đã đến nhà động viên gia đình vợ con vận động Tịnh ra đầu thú.

Ngày mùng 3 tết, biết anh Tình đang mệt nằm nghỉ trên giường, hắn lẻn sang nhà nhảy đến nơi anh Tình nằm, rút lựu đạn, bật chốt an toàn gây nổ, tên Tịnh chết ngay tại chỗ, còn anh Tình bị thương nặng, đến 3 giờ sáng hôm sau thì anh tắt thở tại bệnh viện. Anh ra đi để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học và 3 gian nhà sàn dột nát. Nhờ sự quan tâm của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, đến nay nhà đã được làm mới, con gái đầu được dạy ở trường gần xã để giúp mẹ chăm sóc các em... còn chị cũng phần nào vơi đi những nỗi buồn đau, tập trung nuôi con ăn học, lao động sản xuất.

Còn nhớ, năm 2000, anh Tình là một trong 25 gương mặt tiêu biểu trong phong trào quần chúng “Bảo vệ ANTQ” của lực lượng Công an xã các huyện miền núi tỉnh Nghệ An được ra báo công tại Lăng Bác và Ủy ban Dân tộc miền núi của Quốc hội. Ngày ấy anh Tình có nói với tôi: “Cái khó trong đấu tranh tội phạm ma túy ở Chiêu Lưu, Kỳ Sơn không chỉ đơn giản là đấu tranh, truy bắt đối tượng. Bắt chồng hôm nay thì ngày mai vợ cũng nghiện hút. Thậm chí có những gia đình cả nhà nghiện hút. Vấn đề là làm sao mọi người nhận thức được tác hại và hiểu được luật pháp... có như vậy thì từng bước mới ngăn chặn, đẩy lùi được ma túy. Hôm nào có điều kiện, anh lên Chiêu Lưu sẽ có cơ sở để chứng minh đó là một thực tế”. Và có ngờ đâu, đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh...

Hôm có mặt tại gia đình anh để thắp nén hương, tôi được biết, anh là người đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy ở địa phương. Một số người dân nơi đây, được anh và chính quyền xã đứng ra tổ chức cai nghiện nay đã giã từ “nàng tiên nâu” trở lại sống hạnh phúc với gia đình. Nhưng tôi lấy làm ái ngại hơn khi hay tin người vợ trẻ thay anh “đứng mũi chịu sào” nuôi dạy các con đã không còn nữa. Chị Tình ra đi khi mảnh vải tang của chồng chưa phai mùi hương khói, để lại hai con nhỏ giữa núi rừng đại ngàn.

Tiếp đến là tấm gương Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến - Phó trưởng Công an xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc đã dũng cảm hy sinh trong lúc đấu tranh với đối tượng hình sự nguy hiểm.

Đằng sau những nỗi đau ấy là niềm vinh quang, tự hào vì nhiệm vụ “Bảo vệ ANTQ”, góp phần đem lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân của các anh. Sự hy sinh của các anh đã để lại ấn tượng đẹp mãi trong lòng người dân xứ Nghệ. Xin dâng lên các anh nén hương của tình đồng chí, đồng đội, mãi mãi nhớ về các anh

Hữu Trọng
.
.