Người đội trưởng biệt động nặng tình với quê hương, đồng đội
>> Người đội trưởng biệt động có trái tim thép
Sau ngày nghỉ hưu trở về với đời thường, Đinh Văn Lời được địa phương cấp cho 2 sào đất ở quê và cũng chính là mảnh vườn cũ của cha mẹ anh đi kinh tế mới để lại. Anh cặm cụi vất vả với mảnh vườn để nuôi sống gia đình một vợ, 2 con.
Nhưng trời cũng đâu cho yên! Năm nào, vùng quê Quảng
Thâu đêm anh nghĩ: "Chẳng lẽ mình đã từng vào sinh ra tử ở chiến trường không chết, nhưng hôm nay lại phải chịu chết trong cảnh đói nghèo?". Nghĩ vậy rồi anh liên hệ với thực tế, ở quê mình không thể lấy đâu ra có nhiều đất, nhiều ruộng để làm giàu, anh nghĩ ra một hướng đi mới là trở lại với nghề mộc truyền thống Kim Bồng của làng mình khi xưa đã bị mai một.
Lúc đầu không có vốn liếng, anh lặn lội đi làm công từng ngày để kiếm sống và nuôi gia đình. Khi nắm bắt được thị trường, anh về bàn với vợ mạnh dạn vay 3 triệu đồng mua sắm thêm đồ nghề và vật liệu để mở một trại sản xuất nho nhỏ tại nhà, làm các mặt hàng mộc dân dụng để bán cho bà con. Nhưng lúc đầu đã bị ế đọng, bán không chạy vì giá cao mà cách làm thì cũ kỹ, lạc hậu.
"Trước nguy cơ ấy, tui phải đi học hỏi kỹ thuật mới tinh xảo hơn" - anh Lời kể. Anh lặn lội vào TP Hồ Chí Minh, rồi ra Hà Nội, Bắc Ninh... để "tầm sư học đạo". Sau đợt học tập ấy, anh về vay mượn thêm vốn mở xưởng mộc làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Lúc đầu, anh vừa là chủ vừa là thợ tập hợp cùng 10 anh em trong làng có chút gia truyền nghề mộc để lại tổ chức sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ.
Năm 1995, thông qua bạn bè, người thân, anh mạnh dạn chuyển một chuyến hàng sang Lào để bán. Tuy hàng bán được nhưng cũng chỉ đủ vốn vì chi phí chuyên chở ăn hết. Sau đó, anh về sản xuất tiếp và tổ chức trưng bày sản phẩm tại Hội An.
Những sản phẩm độc đáo của Đinh Văn Lời được kết hợp hài hòa giữa kỹ nghệ truyền thống và hiện đại đã thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách. Từ ấy, từng bước khó khăn về rào cản thủ tục cũng được anh em, đồng chí ở địa phương giúp đỡ và hàng mộc Kim Bồng của anh Lời đã được xuất cho du khách ở các nước châu Âu, châu Mỹ...
Niềm vui đã đến thực sự mà anh cứ ngỡ như là giấc mơ vậy. Rồi không dừng lại ở đó, Đinh Văn Lời mở rộng cơ sở sản xuất và tuyển dụng những con em đồng chí, đồng đội cũ đang ở quê nghèo, không công ăn việc làm về đào tạo và giúp đỡ, trong đó có cả những người khuyết tật.
Đến nay, cơ sở mộc truyền thống Kim Bồng của anh em Đinh Văn Lời đã có tới gần 100 công nhân, trong đó phần lớn là người tàn tật, con em gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ... với mức lương bình quân 1,4 triệu đồng/tháng.
Đinh Văn Lời tâm sự: "Cái mà tui sướng nhất không phải làm ra nhiều tiền mà giúp được con em đồng chí đồng đội của mình. Bởi có những người đã cùng chiến đấu với tôi ở đất Quảng
Cùng với việc mở rộng cơ sở mộc Kim Bồng, năm 2004, Đinh Văn Lời còn cho ra đời khách sạn Vạn Lợi tiêu chuẩn 3 sao ở Hội An để phục vụ du khách và trưng bày sản phẩm mỹ nghệ của mình.
Nặng tình với đất và người ở quê hương cách mạng Quảng
Những nghĩa cử cao đẹp và sự đóng góp, cống hiến của Đinh Văn Lời đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương khen thưởng.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích thư khen của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương gửi cho Đinh Văn Lời ngày 17/7/2002: "Tôi được biết ông từng là chiến sĩ biệt động TP Đà Nẵng bị tù đày tại Côn Đảo, sau ngày giải phóng trở về quê nhà trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để khôi phục và phát triển nghề mộc truyền thống của quê hương.
Sản phẩm của cơ sở mộc Kim Bồng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng, nhờ đó doanh thu tăng dần và đạt hàng tỷ đồng mỗi năm; đồng thời còn tích cực đào tạo nghề cho hàng trăm con em thương binh, liệt sĩ, bộ đội phục viên, các cháu bị tật nguyền, tạo việc làm với thu nhập khá ổn định; tích cực đóng góp vào phong trào đền ơn đáp nghĩa ở địa phương và ủng hộ bà con vùng thiên tai lụt, bão...
Tôi biểu dương, khen ngợi ông về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vươn lên thoát khỏi đói nghèo, làm giàu chính đáng, vừa lợi nhà, ích nước, góp phần xây dựng quê hương"...
