Ngõ phố vắng đi một tiếng cười...
Một người vợ tần tảo, hai đứa con hiếu thảo chăm ngoan cùng hơn 100 người dân sống cùng ngõ 444 đường Chợ Hàng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) hơn một ngày qua cùng bàng hoàng khi hay tin dữ...
“Sao bác Sinh lại chết?”
Trưa 16/7, đất cảng nóng hầm hập nhưng ngõ phố 444 đường Chợ Hàng vẫn vắng lặng, lạnh lẽo bởi vừa mất đi một người thân. Căn nhà nhỏ số 29 của vợ chồng và hai người con anh Sinh nằm cuối ngõ.
Ngôi nhà chưa đầy 2m bề ngang, cửa đóng, với tờ cáo phó trắng - to dán ngay phía ngoài. Bà cụ Hồ Thị Lý, nhà đối diện, mở cửa sụt sùi khóc: “Rõ khổ cái nhà thằng Sinh, hiền lành tốt tính thế mà lũ mất dạy nào đó nỡ ra tay sát hại. Nó mới từ đảo Cát Bà về sống ở đây với vợ con chưa đầy hai năm. Ngôi nhà (chưa đến 20m2) vợ chồng nó cũng vừa ki cóp, vay mượn xây dựng xong, về nhà mới chưa được bảy tháng trời...”.
Bà Lý bảo khi biết “chú Sinh” bị nạn qua đời, cả ngõ này bàng hoàng. Ngay thằng bé Tâm, cháu bà, chiều nào cũng được bác Sinh ôm ẵm, đùa trêu, tối qua đã không ngủ khi cứ khóc hỏi: “Sao bác Sinh lại chết?”.
Hôm nay nhiều nhà trong ngõ nghỉ việc hết, đóng cửa để lên lo tang ma giúp vợ con anh. Cả ngõ này ai cũng yêu quí bốn con người trong ngôi nhà nhỏ đó. Nhà rất nghèo, anh thì đi mãi nên ngôi nhà nhỏ cấp bốn dột nát mà chẳng có anh đứng ra sửa sang.
Hai năm lại đây mới được gần vợ, gần con, vay mượn mãi mới sửa được cái nhà cho vợ. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Nguyệt, cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Khi anh vắng nhà, chị tần tảo sớm hôm làm những túi kem đá, sữa chua đạp xe bán dạo kiếm “đồng ra đồng vào”. Hai đứa con gái (đứa lớn 17, đứa bé 13) vì thế mà chăm ngoan hơn, phụ giúp mẹ thay cha sau mỗi buổi đến trường.
Tại lễ tang, từng đoàn cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức đoàn thể thành phố cảng cùng đông đảo bà con nhân dân đến viếng anh Sinh. Hai bà lão tóc bạc, áo nâu nức nở từ ngay cửa nhà tang lễ.
Bà Phạm Thị Hường (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lộc (72 tuổi, đều ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân) thổn thức: “Tôi biết thằng Sinh từ lâu rồi, nó ngoan hiền lắm, tốt tính lắm. Không biết công việc thế nào, nhưng mỗi khi về nhà, gặp bọn tôi là nó lại tíu tít cười đùa, có việc gì khó nó giúp nhiệt tình như giúp người thân. Mà bản thân nhà nó có giàu có, sung túc gì...”.
Bà Hường nói thêm: “Ngay trước hôm nó “đi”, tranh thủ ngày nghỉ, nó định đưa hai con ra Cát Bà thăm nơi nó từng làm việc nhưng không có tiền, vợ chồng em gái nó cho 500.000 đồng, vậy mà... đó lại là chuyến đi với các con cuối cùng của nó”.
“Mà cũng lạ, cái thằng này khổ quen rồi hay sao mà khi người ta đi đảo chỉ hai - ba năm thì nó lại xin thêm một đợt thành năm năm. Khi về lại không nhận việc ở phường mà xin hẳn sang quận mới, phường mới để làm. Mà cái chỗ trống huơ trống hoác đó không có dân, ai chẳng biết là khó, là khổ. Vậy mà nó vẫn xin về đấy...” - bà Lộc nói.
Xứng danh “cảnh sát nhân dân”
Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1962, quê tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) được tuyển dụng vào ngành công an từ năm 1982. Sau hai năm học Trường Trung học Cảnh sát nhân dân, anh được phân về công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự và luôn luôn là một chiến sĩ Công an mẫu mực, có lý tưởng và chuyên môn nghiệp vụ.
Nhắc đến tấm gương anh Nguyễn Văn Sinh, Đại tá Đỗ Hữu Ca - phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng - chỉ biết nói: “Đó là một người chiến sĩ quả cảm, hết lòng vì nhân dân, đấu tranh với tội phạm”.
Đại tá Đỗ Hữu Ca nhớ lại chuyện tổ chức phân công anh Sinh ra công tác tại huyện đảo Cát Hải vào năm 1999, sau ba năm anh tình nguyện ở lại công tác với quyết tâm giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự cho huyện đảo xa xôi.
Năm 2004, khi quận An Hải được thành lập, anh Nguyễn Văn Sinh tiếp tục được phân công về đội hình sự, trực tiếp công tác tại tổ công tác Đình Vũ, địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra cướp giật tài sản của nhân dân.
Địa bàn khu công nghiệp Đình Vũ trong năm 2004 đã xảy ra trên mười vụ cướp giật, có vụ đối tượng gây thương tích nặng cho người dân. Tuy nhiên, sau hơn một năm công tác, tổ công tác Đình Vũ đã nhanh chóng lập lại trật tự khu vực, bắt được nhiều đối tượng trộm cắp tài sản và ngăn chặn được hàng loạt vụ cướp giật khác.
Sau khi đội giải thể, với ý chí quyết tâm tấn công tội phạm, anh Sinh đã xin lãnh đạo công an quận cho ở lại địa bàn, cùng với anh em chiến sĩ phường Đông Hải II (mới thành lập) lập lại trật tự khu vực và được phân công làm tổ trưởng tổ hình sự.
Đánh giá được nguy cơ tội phạm tại khu vực Đình Vũ, Công an Hải Phòng tiếp tục duy trì một chốt canh phòng tại đây và giao cho công an phường quản lý từ 19h-24h. Cũng chính nơi đây, tai họa đã ập đến với anh vào đêm mưa gió 14/7 vừa qua.
Tối 14/7, anh Sinh nhận lệnh chốt trực tại km số 7 đường Đình Vũ cùng với thượng sĩ Nguyễn Văn Quang.
Theo lời kể của Trung tá Lê Văn Tiến, trưởng Công an phường Đông Hải II, tới khoảng 21h, anh Sinh phân công đồng chí Quang ở lại, còn bản thân chủ động đi tuần tra quanh khu vực.
Khi đến khu vực Nhà máy thép Đình Vũ, anh Sinh bị ba đối tượng đi trên một xe máy ập đến từ phía sau và dùng kiếm chém nhiều nhát vào đầu làm anh ngã vật xuống.
Đối tượng vẫn chưa buông tha, tiếp tục lao theo chém tiếp cho đến khi anh Sinh xé được áo mưa, rút súng ra bắn ba phát, các đối tượng mới bỏ chạy. Cùng lúc đó, nghe tiếng súng nổ, một bảo vệ thuộc khu vực gần đó đã chạy tới nhưng đám côn đồ đã thoát đi.
Cùng lúc Thượng sĩ Nguyễn Văn Quang kịp thời có mặt và cùng mọi người đưa anh Sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều nên 9h sáng 15/7, anh Sinh đã ra đi
