Một sĩ quan Công an Sóc Trăng dũng cảm đối mặt với kẻ nguy hiểm

Thứ Năm, 25/02/2010, 15:56
Ngày 24/2, Đại tá Trần Quốc Thọ và Đại tá Trần Quốc Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng đã đến thăm hỏi, tặng quà và 5 triệu đồng cho Thượng úy Nguyễn Thanh Hải (34 tuổi), là CSKV, đang công tác tại Công an phường 10, TP Sóc Trăng bị đối tượng Cao Anh Tuấn (38 tuổi, ngụ tại ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) đâm trọng thương trưa 23/2.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Lộc - Trưởng Công an TP Sóc Trăng, cho biết: Đối tượng Cao Anh Tuấn (tự Tuấn Bướu) từng có tiền án, tiền sự, vừa mới chấp hành xong án tù 7 năm về tội cướp giật tài sản về được 3 tháng. Tuy quê ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị nhưng y ít ở đó mà thường về quê vợ ở khóm Tâm Trung, phường 10 để ở.

Tại phường 10, tên Tuấn thường tụ tập đánh bài, nhậu nhẹt, gây rối trật tự an ninh địa phương, đã được CSKV cũng như chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần nhưng y không chấp hành mà còn có thái độ xem thường pháp luật.

Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, y gây gổ đánh người tại một đám cưới ở nhà hàng xóm, bị người dân báo với Công an. Sau đó, Công an phường đã gửi giấy mời y lên phường nhắc nhở, giáo dục nhưng y không lên mà lại tìm cách lẩn trốn.

Trưa 23/2, nhận được tin báo Tuấn có mặt tại nhà vợ, lãnh đạo Công an phường cử Thượng úy Nguyễn Thanh Hải (đồng chí Hải không phải là Công an viên như một số báo đưa tin) xuống nhà mời y lên để làm việc. Khi đồng chí Hải xuống, vốn đã thù đồng chí Hải từ trước (đồng chí Hải là người lập hồ sơ đưa Tuấn đi trường giáo dưỡng) nên khi thấy anh Hải, Tuấn không những không chấp hành yêu cầu mà dùng dao lao ra đâm anh Hải 3 nhát vào người rồi bỏ trốn. Thượng úy Nguyễn Thanh Hải bị trọng thương, được người dân và đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng và tổ chức vây bắt tên Tuấn.

Thông tin tên “Tuấn Bướu” đâm trọng thương Thượng úy Nguyễn Thanh Hải được lãnh đạo Công an phường báo gấp về Công an TP Sóc Trăng để cử lực lượng xuống phối hợp vây bắt, truy tìm tên Tuấn. Sau một hồi truy tìm, lực lượng Công an đã bắt ược tên “Tuấn Bướu” khi hắn đang trốn trong bụi tre gần khu dân cư thuộc phường 10.

Sáng 24/2, theo chân lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm Thượng úy Nguyễn Thanh Hải, chúng tôi rất xúc động khi thấy anh nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương trên người. Theo các bác sĩ trực tiếp phẫu thuật, anh Hải bị thương nặng ở bụng, đầu gối bị đứt gân chằng và nhiều vết thương khác ở tay, chân, mất nhiều máu nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Lộc - Trưởng Công an TP Sóc Trăng, cho biết: "Khi đưa đồng chí Hải vào cấp cứu, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã nhiệt tình, cấp cứu kịp thời, giúp đồng chí Hải vượt qua cơn nguy kịch. Đặc biệt, lúc đó tại bệnh viện còn có mặt của một số bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đang trực tăng cường ở đây nên việc phẫu thuật cho đồng chí Hải được tiến hành nhanh. Hiện nay, sức khỏe của đồng chí Hải đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần phần phục hồi". Theo Trung tá Lê Cửu Long, tên “Tuấn Bướu” đã bị Công an TP Sóc Trăng tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.  

Đại tá Trần Quốc Thọ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: "Trường hợp Thượng úy Nguyễn Thanh Hải rất đáng biểu dương khi dũng cảm đối mặt với một kẻ nguy hiểm, manh động. Đây là tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an tỉnh trong truy bắt, trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn"

Văn Đức – X.L.
.
.