Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ:

Mãi mãi là chiến sĩ Điện Biên

Thứ Sáu, 01/05/2009, 10:33
Hơn nửa thế kỷ trước, vâng lời Bác Hồ và Trung ương Đảng, những người lính đã làm nên một chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" hành quân trở lại Điện Biên Phủ để hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế. Thấm thoắt hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thế hệ những anh lính Cụ Hồ năm nào, giờ đây người trẻ tuổi nhất hồi ấy cũng qua tuổi thất thập, tóc đã bạc, da đã mồi, nhưng không vì thế mà họ thiếu sự nhiệt tình, hăng say với công tác xã hội…

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Tháng 4, màu ban trắng tinh khiết đã tắt, nhưng lòng chảo Điện Biên Phủ lại đang được thắp lên bằng màu vàng rực của hoa cúc quỳ, màu tím của hoa bằng lăng - hai loại hoa chỉ nở khi bắt đầu một mùa gió Lào nóng bỏng.

Chúng tôi tìm đến nhà CCB Hoàng Ngọc Tuế ở tổ 14, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ. Ông Tuế nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 tham gia 36 ngày đêm đỏ lửa trên đồi A1. Chỉ tay về phía bức ảnh chụp các cựu binh ngực gắn đỏ huân chương, đứng cạnh xác chiếc xe tăng trên đồi A1, ông Tuế nói: "Đây là những đồng đội của tôi thuộc Đại đoàn 316, tham gia đánh "thằng" A1, thăm lại chiến trường xưa dịp 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…" (7/5/1999 - PV).

Ông Hoàng Ngọc Tuế từng làm Đội trưởng sản xuất, rồi làm Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ trước khi nghỉ hưu vào năm 1984, hiện giờ ông là Trưởng ban Liên lạc Đại đoàn 316 tại Điện Biên. Nói chuyện với chúng tôi, ông không kể nhiều về sự dũng cảm, chiến đấu hy sinh trong "56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm" mà lại hồi tưởng những năm tháng ông cùng đồng đội vâng lệnh Bác Hồ và Trung ương Đảng, từ Thanh Hóa hành quân quay lại Điện Biên.

Trong thành phần Đại đoàn 316 (khi đó đã đổi thành sư đoàn), Trung đoàn 176 chuyển thành Nông trường Điện Biên, Trung đoàn 174 của ông lấy cơ quan trung đoàn bộ, khối trực thuộc và Tiểu đoàn 255 tổ chức thành công trường 42 chuyên sản xuất vật liệu xây dựng; Trung đoàn 98 lấy cơ quan Trung đoàn bộ, Tiểu đoàn 938 cùng một số đơn vị khác của Sư đoàn 312 tham gia mở mang và nâng cấp các con đường…

Khó khăn vô vàn, nhưng nhớ lời dặn dò của Bác Hồ khi Người về thăm đại đoàn, "Đá rắn quyết tâm còn rắn hơn đá/ Núi cao chí khí còn cao hơn", ông và đồng đội đã vượt qua mọi thử thách, giành thắng lợi từ ngay khi buông tay súng, chắc tay cày. Tháng 10-1958, mùa thu hoạch đầu tiên, nông trường đã thu được 248 tấn thóc, ươm được 13 ngàn cây cao su, gây được gần 1.000 con trâu, bò, dê, giành thắng lợi mở đầu thành tích trên mặt trận sản xuất…

Quyết tâm ở lại với Điện Biên, ông Tuế đã đưa vợ con từ Hải Dương lên khai khẩn, vỡ hoang. Mà không chỉ có ông, hồi đó hơn 900 người là vợ, con cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 đã tình nguyện theo chồng, theo cha lên xây dựng Tây Bắc. Nửa thế kỷ đã trôi qua, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao ý thức tự lực, tự cường và bằng trí tuệ của mình, ông Hoàng Ngọc Tuế cùng bao CCB Điện Biên Phủ khác đã khắc phục mọi khó khăn, động viên con cháu hăng say lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Trong công cuộc đổi mới, phong trào CCB tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã được phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các CCB, trong đó có các CCB Điện Biên Phủ nhận đất ruộng, nhận khoán rừng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; vay vốn ngân hàng mở ngành nghề dịch vụ, kinh doanh thương mại...

Từ năm 2005 - 2008, Hội CCB các cấp đã xóa được gần 1.000 hộ nghèo. Các CCB của toàn tỉnh có 1.622 mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, cửa hàng kinh doanh thương mại hoặc thành lập doanh nghiệp...

Làm nòng cốt trong công tác bảo vệ ANTT

Đến bây giờ, người dân thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) vẫn còn nhớ về một ông trưởng phố nhiệt huyết, hết lòng vì công việc, đó là chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa - Nguyễn Văn Bạch.

Ông Bạch nhập ngũ năm 1952, thời đó ông vinh dự là cán bộ dưới quyền của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu An (sau chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 - Anh hùng LLVTND), Đại đoàn 316 Anh hùng.

Năm 2005, khi đã 73 tuổi, CCB Nguyễn Văn Bạch vẫn được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng khu phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa. Từ khi ông Bạch làm trưởng phố, với phẩm chất người lính Điện Biên Phủ không chịu lùi bước trước khó khăn, ông đã cùng chi bộ, chính quyền phố có nhiều biện pháp, cách làm hay từng bước làm trong sạch địa bàn, xây dựng Đoàn Kết trở thành một trong những tổ dân cư văn hóa đầu tiên của huyện Tủa Chùa.

Một gương sáng khác trong công tác bảo vệ ANTT là CCB Nguyễn Khản hiện nay sinh sống tại tổ 1, phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ). Ông Khản nguyên là lính Đại đoàn 312 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau này ông chuyển sang làm báo và nhiều năm giữ cương vị Tổng biên tập Báo Lai Châu trước khi nghỉ hưu. Tuy đã bước sang cái tuổi "thất thập cổ lai hy", nhưng người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn hăng say với công việc bảo vệ bình yên khối phố.

Tổ 1, phường Thanh Bình là địa bàn giáp ranh với xã Thanh Luông (Điện Biên), phố có bến xe khách tỉnh là điểm nóng về trật tự trị an. Bằng uy tín và lòng nhiệt tình của mình, CCB Nguyễn Khản đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu phố tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phường Thanh Bình là một điểm sáng về ANTT. Đây cũng là địa bàn đầu tiên xuất hiện phong trào "con đường tự quản" của TP Điện Biên Phủ.

Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, CCB tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng 92 tổ, đội an ninh nhân dân, Công an viên thôn bản và làm nòng cốt trong phong trào tuyên truyền phòng chống tội phạm cho hàng chục ngàn lượt người. Hội viên CCB đã cung cấp 678 nguồn tin liên quan đến ma túy cho cơ quan chức năng; tham gia bắt 87 vụ trộm cắp tài sản, tham gia giải quyết hơn 200 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động 186 đối tượng cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng…

Hiện nay toàn tỉnh Điện Biên có gần 700 CCB Điện Biên Phủ trong tổng số 13.200 hội viên sinh hoạt tại 140 cơ sở hội CCB. Các ông Hoàng Ngọc Tuế, Nguyễn Văn Bạch, Nguyễn Khản chỉ là những điển hình trong số các CCB Điện Biên Phủ tích cực tham gia xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn ANTT ở cơ sở

Vũ Mạnh Hà
.
.